1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WC2022 - Qatar - Mùa đông không lạnh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 15/11/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Giờ đi làm về mới có dịp mở băng ra coi. Thấy bọn Maroc này đúng là đẳng cấp thấp hơn, cả đời mới vào bán kết giải lớn như này một lần nên vào trận cả đám lóng ngóng. Hậu vệ lóng ngóng phá bóng trượt chuyền lỗi, thủ môn lóng ngóng không dám xông vào cản. Bàn đầu tiên tôi xem kỹ rồi, thằng gôn đứng khựng lại, để thời gian cho thằng kia vô lê thoải mái, chứ nó dũng cảm hơn một chút cứ lao đầu + giơ tay vào bắt thì thế nào thằng kia cũng bị bắt lỗi, không lỗi cản trở thủ môn thì cũng lỗi cao chân. Tất nhiên có khả năng ăn cái chân hay quả bóng vào mặt nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn không bị dẫn bàn thì phải chịu khó. Còn cái đội dựa vào thủ chặt và phản công mà ngay phút thứ 5 đã bị dẫn thì kế hoạch phá sản hết rồi, làm ăn gì nữa. H1 chỉ thua có 1 trái là quá may. Nửa đầu hiệp 1 Pháp đá chắc chân thì đã dẫn 3-0, xong phim rồi chẳng phải bắt thiên hạ ngồi xem đến 90 phút

    Maroc được nửa cuối h1 và khoảng 15 phút đầu h2 đá được. Lên bóng phối hợp các thứ được. Ép đương kim vô địch TG cũng ra gì chứ không đến nỗi quá lép vế. Khổ nỗi không có thằng tiền đạo đẳng cấp kiểu CR7 hay Giroud/Benzema. Nên bóng đưa vào toàn bị hậu vệ Pháp nó nhặt hết. Nói hậu vệ Pháp nó giỏi cũng được, mà Maroc thiếu tiền đạo giỏi cũng được. Có thằng tiền đạo giỏi chọn vị trí và có sức rướn thì pha 50/50 tự nhiên nó thành ra bàn thắng, còn không có thì nhìn nó vô hại không ra cơ hội gì cả.

    Bọn Maroc được cái kỹ thuật khá, mà trình độ cũng đồng đều. Đá ở châu Âu quen nên tốc độ tương đối xịn, nói chung so với VN thì hơn hẳn một cái đầu :) Chỉ có điều nhiều khi bọn nó đá như muốn biểu diễn hay sao, cứ thích đá kiểu cọ thay vì đá đơn giản hiệu quả. Đá kiểu cọ mà thành công thì nhìn đẹp mắt (chắc về nước được dân + báo chí nó khen chăng?) nhưng thất bại thì nhìn hơi ngớ ngẩn, không hiểu đội bóng có trình độ đỉnh cao (vào đến bán kết WC) lại có nhiều những pha ngớ ngẩn như vậy
    (Tất nhiên "nhiều" đây là nói tương đối, cho một đội ở một trận như vậy, chứ so với Thái / Vịt thì bọn nó vẫn là ông cụ :) )
    --- Gộp bài viết: 15/12/2022, Bài cũ từ: 15/12/2022 ---
    Chung kết này nhiều biểu tượng nhỉ:
    - Ở tầm đội tuyển, vua cũ (Pháp) vs. vua mới (Arg)
    - Ở tầm cầu thủ, vua cũ (Mess) vs. vua mới (Mbappe)
    - Cho giải chiếc giày vàng, Messi (5 bàn) vs Mbappe (5 bàn)
    - Cho giải giày bạc, Alvarez (4 bàn) vs Giroud (4 bàn)
    atlas07ptsondr thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bóng đá nó tiến hóa thay đổi theo thời gian. Tuyển Tây Đức xịn phải là những anh chàng tóc vàng mắt xanh cằm bạnh và ý chí sắt đá. Tuyển Ý phải là các cao thủ phòng ngự thượng thừa, nâng phòng ngự tới mức nghệ thuật. Nhưng giờ cả 2 bố này cũng đổi phong cách và đều có thành quả.

    Riêng Argentia, cái độ tinh quái ma mãnh làm người ta yêu thích cũng mất gần hết rồi, như hôm nọ chú Parades sút thẳng vào ban huấn luyện, thô như cái bô. Bọn tiền bối khiêu khích, gây ức chế đâu cần thế.
    atlas07 thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Nghĩ cũng buồn cười nhỉ? Premier league nó coi Ligue 1 chỉ là cái giải nhà quê so với chúng nó, nhưng tuyển QG thì Pháp nó nhìn Anh bằng nửa con mắt :))
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    cụ lôi VN với Thái lọ vào so sánh làm cái gì, tấu hài. FIFA ko nên nâng số đội dự WC, chẳng may mấy ông như kiểu VN lọt vào hỏng mẹ nó giải.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bọn Ma rốc nhìn nó đá tốc độ kĩ thuật phết đấy, có điều lạm dụng xử lí rườm rà và mạo hiểm quá thôi. Bọn này vừa châu Phi vừa Arab, sức khoẻ bền bỉ, nhìn chân thằng nào thằng đấy dài đến nách, dáng chạy đẹp như hươu nai thì mấy ông VN chân ngắn một mẩu lùn tịt chơi sao lại.
    Xem mấy quả chuyền cơ bản của nó vượt tuyến toàn phải 30 thậm chí 40m mà bóng đi sệt căng đét, thằng khống chế cũng một chạm dính luôn, hoặc là bật ngược lại cũng chuẩn ko cần chỉnh thì thậm chí trình châu Á như Nhật Hàn cũng ko có đội nào làm được thế cả. VN thì giỏi lắm tầm 20m đổ ra là bóng bắt đầu bay lè vè rồi ko gìm nổi quả bóng xuống mặt cỏ. Hôm qua xem mấy quả ban bật ở giao hữu với Phi thì thấy có mấy pha phối hợp nhỏ chỉ tầm 5-10m đổ lại mà ông nào chuyền quả bóng bay vồng mẹ nó lên táng thẳng vào giữa bụng thằng Tuấn Hải thấy mà chán.

    Cái đáng tiếc nhất là cái kĩ thuật của bọn nó không được sử dụng hợp lí, sa đà vào những pha mạo hiểm mất sức quá nhiều, trong khi ở giữa sân với sân nhà chỉ cần đẩy quả bóng đi cho thằng khác là được rồi. Đến khi thật sự cần mạo hiểm với đột biến ở sân đối phương, khu cấm địa thì lại quá gỗ.

    Nhưng phải nói là HLV của Ma rốc giỏi, một đội quân phải nói là toàn lính đánh thuê mà nó cầm vài tháng mà dựng được thành thế này là quá kinh khủng. HLV CLB thì ăn tập với cầu thủ hàng ngày như giáo viên chủ nhiệm, chứ HLV DTQG là giống luyện gà chọi thi học sinh giỏi, cầm 1 đống ô hợp khắp nơi thời gian ngắn mà nó xây dựng được hệ thống như thế thì nể sát đất. Cha này trước là đồng đội của Giroud lúc trẻ.

    Có cái hay là đội Ma rốc này toàn là kiều, hình như 90% cầu thủ sinh ra và ăn tập, thi đấu ở nước ngoài, cũng giống như bọn Philippine, vì kiều dân của nó ở châu Âu rất nhiều. Chả hiểu mấy thằng Arab khác vin vào cái gì mà thấy sang bắt quàng làm họ. Còn mấy ông kiểu VN chửi Phi nhập tịch thì đến lúc nó thành công thì nó sướng chứ mấy ông đứng chửi đổng thì cũng như chó sủa đoàn người cứ đi chứ ai quan tâm. Tiếc là dân mình ở nước ngoài chơi bóng ít, tiềm năng có hạn vì ít lai, chứ như bọn kia thể hình thể lực nó có sẵn, thêm đào tạo chuẩn nữa thì quá ngon luôn.
    atlas07 thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Lên đến tầm top 10 thế giới thì khả năng chịu đựng sức ép tâm lý mới là yếu tố quyết đinh, kỹ chiến thuật chỉ còn là yếu tố cơ bản. Các môn khác cũng vậy thôi, ở mấy giải nhỏ bọn phía dưới nó hay thắng nhưng vào giải lớn thì sức ép tâm lý nặng nề, bọn phía dưới thường kiểm soát tâm lý kém khó mà chen chân vào đc.
    atlas07 thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bọn Maroc này dám chơi dám chịu đấy chứ không phải nai lưng ra thủ đâu. Cầu thủ nó dám cầm bóng đâm thẳng, không may với đẳng cấp chưa phải top chứ không thì ông Pháp cũng dính ít nhất một trái.
    Pháp năm nay toàn diện từ trên xuống dưới, Argen phải mong chờ vào phong độ và thời vận mới thắng được. Một trận chung kết rất đáng xem.
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Em thấy đội Maroc khai thác được điểm yếu của Pháp đấy chứ. Mỗi tội tiền đạo toàn dạng Lukaku nên đành chịu. Xem Pháp đá hôm qua có vẻ các cầu thủ đá bán kết nhưng đầu đang ở CK, may mà không bị trả giá. Đến CK mà đá kiểu này thì Argentina nó ăn sống. Trung vệ và hậu vệ cánh của Pháp phối hợp bọc lót cho nhau cực lởm.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Nếu Arg vô địch thì...
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ... Sáu Đĩ là đội duy nhất đánh bại Arg :))
    atlas07 thích bài này.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Thực ra Maroc đá với Pháp lại có nhiều cơ hội nhất, chứ như trận với Bồ hay thậm chí TBN có gì đâu. Tại Bồ với TBN vừa kém vừa ko may. Tôi thấy bọn Maroc khá ở chỗ cầu thủ chúng nó kỹ thuật đủ, thoát pressing đỉnh vãi. Còn lại thì thể hình thể lực châu phi, kỹ thuật Nam Âu, chiến thuật Tây Âu, mỗi đầu óc thì vẫn châu Phi nên ko lên đỉnh cao được :D
    --- Gộp bài viết: 15/12/2022, Bài cũ từ: 15/12/2022 ---
    Còn Pháp đá với Anh cũng chả như bố đá với con lắm, chẳng qua bọn Pháp nó già hơn, trụ cột bọn Anh toàn đứa 19-21 tuổi, nhưng bọn Pháp cũng run đấy, thằng Mbappe khi Kane đá ra ngoài chả cười sướng, chứ nếu nó đá bố với con thì lo quái gì. Mà xem trình độ đội tuyển quốc gia cũng ko nên so giải vô địch quốc gia. Bọn Pháp ngoài trụ cột ở PSG cũng sừng sỏ, thì toàn là trụ cột ở các CLB mạnh khác ở Anh, TBN, Ý, còn Anh thì phần lớn chỉ ở Anh thôi. Nói gì đâu xa, so V-League với Thai League thì 1 trời 1 vực, nhưng về ĐTQG thì khác hoàn toàn đấy.
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này