1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.166
    Đã được thích:
    5.561
    Cừu và Rớt muốn mở trại chỉnh huấn thì đi gom đám dân Nga xin ăn ở Nha Trang Phú Quốc về mà làm nhé. Huấn luyện cho chúng nó vài ngón võ vẽ rồi sang tay cho Wagner kiếm ít xu.
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.274
    Đã được thích:
    1.450

    Anh định tuyển tay này cho bọn nhạc sỹ Wagner, bạn trẻ thấy được không ;))


    Không lâu sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã tìm ra danh tính của nam du khách đứng xin tiền trong video. "Anh ta đã ăn xin ở Việt Nam từ hơn một năm trước", tài khoản Daniel Tran bình luận kèm ảnh chụp màn hình về danh tính được cho là của nam du khách trong video. Theo đó, người trong video trông giống Tim Stile đến từ New York, Mỹ.

    Nhiều người sau đó cũng xác nhận thông tin về nam du khách đứng ăn xin. "Không thể có sự trùng hợp như vậy được. Anh ta hẳn là một tay ăn xin chuyên nghiệp. Họ là những kẻ lười biếng, lợi dụng lòng tốt của người Việt Nam để đi du lịch khắp nơi", tài khoản Jack Pasero bình luận.


    [​IMG]

    https://vnexpress.net/khach-tay-bi-chi-trich-vi-xin-tien-o-viet-nam-3829648.html
    Phyeudyeu thích bài này.
  3. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Giờ chuyển qua giai đoạn công khai hỗ trợ bét nhè hết rồi thì phải.

    Tiện thể Đức cũng xả kho hàng tồn Leopard1.
    tifosimilan, chienbinhTECABabet thích bài này.
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.274
    Đã được thích:
    1.450
    Các bạn trẻ thấy hề hước không ? 1 nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, 1 nước Mỹ có vị trí địa lý đặc thù không bao giờ lo dính khói lửa chiến tranh, nhưng chính nước Mỹ ấy cũng nhạy cảm với an ninh của mình 1 cách kì lạ đồng thời vô cảm với an ninh của người khác 1 cách khó hiểu.

    Chỉ có mỗi quả bóng bay của Tàu nó vô tình đi lạc vào không phận nước Mỹ thôi mà giãy nảy lên như đỉa phải vôi, bù lu bù loa còn thảm thiết hơn cả thằng em Loa của anh, hết ông bộ đội Mỹ đòi dùng F-35, tên lửa lọ chai lại đến ông ngoại trưởng Blinken giận dỗi hủy chuyến thăm Tàu, rồi là các chén trị gia, chiên gia me Tây cáo buộc quả bóng bay của Tàu làm nước Mỹ quay trở lại tình trạng chiến tranh lạnh. Nhạy cảm còn hơn cả gái trinh 15 tuổi, thật là vãi lái.

    Trong khi đó thì chính Mỹ núp sau lưng ủn mông U cà lên tuyến đầu chống Nga, bón bả để U cà lao đầu vào việc gia nhập NATO như con thiêu thân bất chấp lo ngại chính đáng của Nga, mà đến bọn trẻ trâu đầu xanh đầu đỏ cũng hiểu rằng U cà vào NATO sẽ kéo theo các căn cứ quân sự và tên lửa của Mỹ đặt sát biên giới, nước Nga nó không lái ra quần mới là lạ. Có nguy cơ an ninh thì Nga phải kêu gào, nhưng có ai quan tâm đâu, Mỹ mắt cứ điếc tai cứ ngơ còn tay thì vẫn bón bả đều đều cho U cà tiếp tục hất hàm huýt sáo với Nga. Như thế có phải là rất vô cảm với an ninh lâu dài của Nga và cũng cực kỳ vô cảm với an nguy sớm tối của chính U cà không ? Thế thì Nga nó phải phang thôi.

    The presence of a Chinese spy balloon in U.S. airspace may put the country back on a footing similar to the Cold War era when Soviet balloons and the satellite Sputnik caused alarm among Americans.

    Some commentators on social media have already made the comparison between the balloon, which U.S. officials said had been flying over the country for several days, and similar incidents during the Cold War when the U.S. and the former Soviet Union were global superpowers locked in competition.


    https://www.newsweek.com/chinese-spy-balloon-puts-us-back-cold-war-footing-1778831
    Phyeudyeutraodoi888 thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.127
    Bộ tư pháp Mĩ chuyển 5,4 triệu USD tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev sang Bộ Ngoại giao Mĩ để sử dụng vào việc giúp đỡ Ukraine
    Babethoalongtrang thích bài này.
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tin tức chả liên quan gì đến chiến tranh xâm lược Ukraina của Nga hết cũng bê vào nói luyên thuyên.

    Ăn bả "whataboutism" nhiều quá não lọ xọ nhảy số kinh niên 8-}
    Babet, tifosimilan, phuongbase1 người khác thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Em hóng trên mạng thấy có vài tay nói như này, thấy Bakhmut khoảng 70k dân, Soledar khoảng 10k, quay về ta thấy có những xã cũng chừng đó dân (em còn tìm được xã trên 100k 8->), bèn nói rằng Bakhmut và Soledar là địa phương cấp xã, làng /:) Hiển nhiên là 1 nước 40 triệu dân, diện tích 600k km2 không thể đem so với 1 nước 100 triệu dân, 300k km2; rồi 600k của người ta phần lớn là đồng bằng bạt ngàn, 300k của mình... Quăng cái ảnh cho sinh động, đỡ phải nói nhiều :">
    https://m.media-amazon.com/images/I/81qYfcJY4LL._AC_SL1451_.jpg
    https://upload.wikimedia.org/wikipe...m_Topography.png/651px-Vietnam_Topography.png
    Cảm ơn Oành đã quan tâm, tớ không bị treo cổ, leo cây hay gì cả :D
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2023
    Babet, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.274
    Đã được thích:
    1.450
    Phản ứng yếu ớt thế Loa em ;))
    Phyeudyeu thích bài này.
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Nói vừa đủ thôi cưng, loại như cưng đâu cần tốn nhiều công sức. Đúng quá nên cứng họng à?
    Babettifosimilan thích bài này.
  10. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Ối anh Cừu ơi, media bọn 4 bẩn thối nát xuyên tạc tình hình đất nước của a Hói quá thể này


    PUTIN TÀN SÁT CẢ NGƯỜI UCRAINE LẪN NGƯỜI NGA VÔ TỘI !

    Một người nhảy từ cửa sổ tầng mười trong khi người khác cho nổ tung mình - những người lính Nga tuyệt vọng thà tự kết liễu đời mình còn hơn chết vì Vladimir Putin ở Ukraine
    Bởi WILL STEWART CHO MAIL HÀNG NGÀY\\
    Khi Mikhail Lyubimov trở về căn hộ của mẹ anh ở Moscow vào tháng trước, anh là một thanh niên rất khác so với người đã tham chiến ở Ukraine.
    Trong ba tháng ở tiền tuyến, chàng trai 25 tuổi đã chứng kiến những cảnh kinh hoàng khó tin. Bị ảnh hưởng bởi những cơn hoảng loạn, anh bắt đầu uống nhiều rượu.

    Nhưng chính khi được lệnh quay trở lại đơn vị của mình để thực hiện nhiệm vụ lần thứ hai, anh ấy quyết định rằng mình không thể tiếp tục nữa.
    Một ngày trước khi anh ấy phải báo cáo lại cho một thời gian nữa ở tiền tuyến, anh ấy đã ném mình ra khỏi cửa sổ tầng mười - trước sự chứng kiến của mẹ anh ấy - và rơi xuống đất tử vong.

    Câu chuyện bi thảm của anh ấy mang đến một cái nhìn sâu sắc về tình trạng của quân đội Nga.
    Khi áp dụng cách tiếp cận chiến tranh như máy xay thịt, với từng đợt lính nghĩa vụ bị dồn vào làn mưa đạn, xe tăng và pháo binh trên các chiến trường khắp miền đông Ukraine, tinh thần của quân đội chưa bao giờ xuống thấp như vậy.

    Khoảng 200.000 người Nga đã thiệt mạng và bị thương, theo ước tính đáng tin cậy từ người đứng đầu quân đội Na Uy.

    Và sau khi rất nhiều thành viên trong quân đội thường trực của Nga bị tàn sát, chế độ của Vladimir Putin - giống như chế độ của Stalin trước ông - đang ngày càng chuyển sang sử dụng tù nhân để củng cố tiền tuyến.

    Nhiều binh lính được sử dụng làm bia đỡ đạn là những kẻ giết người, hiếp dâm và trộm cắp bị kết án, tất cả đều bị dụ ra mặt trận bởi lời hứa sẽ được ân xá nếu họ sống sót trong sáu tháng.

    Những người lính Ukraine đang hứng chịu các cuộc tấn công của Nga cũng tin chắc rằng binh lính địch được tăng cường sức mạnh bằng các loại thuốc giúp họ tiếp tục chiến đấu cho đến khi kiệt sức — 'ngay cả khi bị súng máy bắn trúng' — và khiến họ trở nên vô cảm đến mức họ trèo lên xác của những đồng đội đã chết như thể họ chỉ là những thân cây đổ.

    Không có gì ngạc nhiên khi những tân binh như Lyubimov bi thảm thích một kết thúc nhanh chóng hơn là cái chết kéo dài trên chiến trường giữa sự tàn sát của những người Ukraine được vũ trang bởi phương Tây.

    Một lính quân dịch người Nga gần đây đã mô tả việc anh ta đã chứng kiến một người lính tuyệt vọng tự kết liễu đời mình sau khi lần đầu tiên nếm trải chiến tranh.

    “Anh ta đã cho nổ quả lựu đạn trong tay,” anh ấy nói. “Anh ta bị xé làm đôi ngay trước mắt tôi.”

    Những người khác tìm cách tránh bị gửi đến Ukraine bằng cách tự cho mình là không phù hợp về mặt y tế. Những video khủng khiếp đã được đăng tải trực tuyến cho thấy những người đàn ông bị bạn bè dùng búa tạ đập vào tay hoặc chân của họ. Các tìm kiếm trên Internet về 'cách bẻ gãy tay' hoặc 'cách bẻ gãy chân tại nhà' đã tăng đột biến ở Nga kể từ khi lệnh 'huy động từng phần' khét tiếng của Putin được công bố cách đây 5 tháng.

    Trong khi dự thảo chính thức kết thúc vào cuối tháng 10, khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định quân đội Nga đã huy động đủ nhân lực, thì thực tế là những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu vẫn đang bị ép nhập ngũ trong im lặng.

    Một năm sau cuộc xâm lược miền đông Ukraine, với việc người Nga mất quân với tốc độ ước tính khoảng 20.000 người mỗi tháng, yêu cầu của Putin về việc có thêm quân để trấn giữ các tuyến - chứ chưa nói đến việc tiến công - vẫn không thể thỏa mãn.

    Một cách để thay thế những người đã chết là biến những người dự bị và lính nghĩa vụ thành những người lính chính quy, để quân đội có thể triển khai họ theo ý muốn.

    Một báo cáo từ Astra, một nguồn tin tức độc lập của Nga, cho biết một số lính nghĩa vụ đã được đưa đến một khu rừng cách đây vài ngày, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài và được yêu cầu ký hợp đồng như những người lính bình thường. Có 'bắn vào chân họ' để đảm bảo họ tuân theo.

    Có rất ít cách thức phản kháng có tổ chức đối với loại hành vi này bởi vì, về cơ bản, chính những người đàn ông từ các cộng đồng nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất ở Nga mới là đối tượng bị gọi nhập ngũ.

    Các gia đình giàu có ở Moscow và St Petersburg được hưởng lợi từ chính sách không tuyển dụng quá nhiều ở những nơi có giới thượng lưu cư trú, và họ cũng có thể sử dụng nhiều kỹ thuật đã được thiết lập tốt để giúp con trai họ trốn quân dịch.

    Chúng bao gồm giữ họ trong giáo dục, gửi họ ra nước ngoài hoặc yêu cầu điều trị cho các vấn đề không tồn tại với ma túy hoặc sức khỏe tâm thần. Sau đó, có một sở thích cũ: kêu gọi bạn bè ở những nơi cao.

    Thành viên của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Nga không may mắn như vậy. Họ đã bị Putin cố tình nhắm tới, không chỉ để nâng cao thứ hạng mà còn để giảm bớt khả năng nổi dậy ở những vùng xa xôi. Rốt cuộc, nhiều thanh niên chống lại sự cai trị của anh ta sẽ không bao giờ trở về nhà.

    Lấy ngôi làng Gvasyuga ở vùng Khabarovsk, cách Moscow 5.250 dặm về phía đông. Theo một báo cáo trong tuần này của iStories, một nguồn tin độc lập khác của Nga, ở đó, một con số đáng kinh ngạc là 30% những người đàn ông sẵn có đã được huy động.

    Trong khi đó, số người chết ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Siberia cao gấp sáu lần so với số người chết trong số những người lính chủ yếu là người Slav đến từ Moscow và St Petersburg - những thành phố mà những người giàu có vẫn tiệc tùng như thể không có chiến tranh.

    Khu vực gửi hầu hết binh lính đến chiến đấu là Krasnoyarsk, cũng ở Siberia xa xôi, nơi đã cung cấp 28.000 người, tương đương 5,5% toàn bộ lực lượng dự bị của Nga.

    Sau khi được soạn thảo, rõ ràng là họ tham gia vào một cuộc chiến thực sự man rợ. Cuối năm ngoái, cơ quan mật vụ Ukraine đã chặn được cuộc gọi giữa một người lính Nga và gia đình anh ta, trong đó anh ta thừa nhận mình và đồng đội đã ăn thịt một con chó.

    Một người khác nói với mẹ rằng anh ta tuyệt vọng đến mức muốn treo cổ tự tử. Người Nga đã 'bắn tất cả mọi người, kể cả thường dân', ông nói.

    Với những người đàn ông của họ ở phía trước, những người vợ và người mẹ của Nga phải vận động hành lang Điện Kremlin. Thân nhân của những người lính từ một vùng ở viễn đông nước Nga đã liều lĩnh trực tiếp kêu gọi Putin sau khi bị thống đốc khu vực của họ và các chỉ huy quân nhân ngăn cản.

    Khuôn mặt đầy lo lắng, những người phụ nữ giải thích rằng chồng và con trai của họ - những người thuộc Trung đoàn 143 và 394 - đã đóng quân ở tiền tuyến mà không có trang thiết bị hoặc vũ khí phù hợp. Họ nói rằng đồng phục của họ tả tơi, người đầy bọ chét và ghẻ.

    Putin phớt lờ họ.
    Một nhóm các bà mẹ và người vợ Chechnya cũng cầu xin rằng đừng cử thêm người đàn ông nào ra mặt trận nữa. “Chúng tôi yêu cầu bạn để người của chúng tôi, anh em của chúng tôi, con cái của chúng tôi ở nhà,” họ viết thư cho lãnh đạo khu vực Ramzan Kadyrov, một trong những lãnh chúa cuồng tín nhất của Putin.

    Phản ứng thật tàn bạo. Người ta bảo chồng “đánh vợ”, giờ bị coi là “giặc nhân dân”.

    Trong khi đó, một sự hiểu biết về sự vô nghĩa của tất cả sự tàn ác và hy sinh này đang bắt đầu. Tức giận khi nhìn thấy Putin tại một buổi tập hợp được quản lý theo từng giai đoạn gồm những phụ nữ ủng hộ, Olga Tsukanova, 46 tuổi, người đứng đầu Hội đồng các bà mẹ và vợ Nga - người đã thu thập 700 khiếu nại liên quan đến quân nhân - đã đưa ra lời thách thức dũng cảm và trực tiếp tới tổng thống.

    ‘Vladimir Vladimirovich [Putin], ông là đàn ông hay sao?’ cô hỏi. 'Bạn có đủ can đảm để nhìn vào mắt chúng tôi - một cách cởi mở, trong một cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ không được chọn cho bạn không? Những người phụ nữ không ở trong túi của bạn, nhưng những người mẹ thực sự?'

    Hiện cô bị buộc tội 'làm mất uy tín' chiến dịch của quân đội ở Ukraine, một 'tội ác' có thể dễ dàng dẫn đến ngồi tù.

    Nhưng họ vẫn lên tiếng. Katya, đến từ Siberia, vừa mới chôn cất đứa con trai duy nhất 27 tuổi của mình. Cô vừa khóc vừa nói: “Con trai tôi đã bị giết ở một cánh đồng Ukraine nào đó, và để làm gì? Người Ukraine không phải là kẻ thù của chúng tôi. Tôi là một nửa Ukraine. Tại sao Putin khiến chúng ta chống lại nhau? Tôi đứng trong tang lễ của con trai mình khi một quan chức quân đội nói với tôi rằng nó đã chết như một anh hùng phục vụ tổ quốc. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể có những anh hùng trong một cuộc chiến tội phạm?'

    Trên khắp nước Nga, khi những đám tang như vậy cứ diễn ra liên tục, mọi người bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn.

    Những người lính từ một vùng Siberia, bị buộc phải ra tiền tuyến, đã cầu xin vợ và chị em gái của họ phản đối thay họ. ‘Ngoài trời bây giờ là -20 độ C. Chúng tôi phải sống ở đây, trong băng giá', một người nói.

    Trong những điều kiện như vậy, 'chúng ta sẽ không thể chiến đấu. . . Chúng tôi từ chối ra mặt trận và ngồi trong chiến hào đợi súng cối tới’.

    Chỉ có những người bị kết án đã trả lời cuộc gọi của Putin với sự thích thú. Đáng chú ý, cứ 4 thành viên quân đội Nga thì có 1 người từng là tội phạm, hầu hết phục vụ trong Tập đoàn Wagner, một đội quân tư nhân do Yevgeny Prigozhin, người thân cận của Putin, thành lập.

    Nhưng việc sử dụng những người bị kết án có nguy cơ gây ra tình trạng hỗn loạn. Một số tội phạm cứng rắn này đã sống sót sau sáu tháng ở tiền tuyến và đang được gửi về nhà như những người tự do. Những người Nga tuân thủ luật pháp sợ hãi rằng họ sẽ giết và hãm hiếp một lần nữa.

    Một số người trong số họ thậm chí đã được đề nghị trao huy chương và được ca ngợi là những anh hùng mới của nước Nga. Một nhân vật khó có thể xảy ra như vậy là Alexander Tyutin, 66 tuổi, người đã bị bỏ tù vào năm 2021 vì tội tổ chức vụ giết hại dã man theo hợp đồng năm 2005 đối với đối tác kinh doanh của mình, người vợ đang mang thai và hai đứa con của họ.

    Tyutin được cho là đã đi tiểu trên mộ của họ sau đám tang. Anh ta bị bắt nhiều năm sau đó sau khi bị lừa bởi một cảnh sát chìm giả làm sát thủ khi anh ta cố gắng thực hiện một vụ giết người theo hợp đồng thứ hai, lần này là cháu gái của người vợ quá cố của anh ta, người đang tranh chấp quyền thừa kế 93.500 bảng Anh của dì cô ấy.

    Con quái vật này mới thụ án được 18 tháng trong bản án 23 năm khi được cử đi chiến đấu cho Putin. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tyutin được trả tự do vào tháng trước và được nhìn thấy đang thư giãn bên cạnh các du khách phương Tây trong kỳ nghỉ ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng người vợ mới quyến rũ của mình.

    Tất nhiên, giới thượng lưu Moscow rất vui khi những người bị kết án được đưa ra tiền tuyến. Nhiều người Nga thuộc tầng lớp trung lưu hơn sẽ được kêu gọi tham gia chiến đấu nếu không có việc sử dụng các tù nhân như Tyutin.

    Tuy nhiên, ngay cả với tội phạm để củng cố hàng ngũ quân đội của mình, tất cả các dấu hiệu cho thấy Nga cần nguồn cung cấp máy bay chiến đấu lớn hơn mức mà quân đội hoặc nhà tù của họ có thể cung cấp.

    Điều này đạt được nhờ sự kết hợp giữa củ cà rốt và cây gậy.

    Lính nghĩa vụ thanh thiếu niên - những người đủ điều kiện tham gia huấn luyện quân sự, nhưng theo luật không được gửi ra mặt trận - đang được tuyển dụng một cách lặng lẽ với mức lương tăng cao.

    Trong khi đó, các quy định mới sẽ ngăn nam giới trong độ tuổi quân sự lái xe ra nước ngoài (đến các quốc gia như Georgia và Kazakhstan) để tránh quân dịch. Trong tương lai, các tài xế sẽ phải đặt chỗ để rời khỏi Nga, giúp chính quyền dễ dàng ngăn chặn họ hơn ở biên giới.

    Bao lâu nữa tất cả những điều này có thể tiếp tục? Chúng tôi nghe rất ít về những người từ chối dự thảo. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc binh biến đang xảy ra - và rằng Nga đang che giấu mức độ thực sự của nó.

    Những người đào ngũ bị chính quyền ở Nga bắt giữ sẽ bị nhốt trong những nhà tù tạm bợ như địa ngục, thường là những căn hầm.

    Ở phía trước, những người đàn ông bị coi là 'kẻ phản bội' đang bị tra tấn và giết chết.

    Một lính đào ngũ, Dmitry Perov, 31 tuổi, đã bị bắn chết sau khi chạy trốn khỏi vùng chiến sự để gặp vợ. Cơ thể của anh ta bị bỏ lại để thối rữa trên cánh đồng tuyết như một thông điệp cho những người khác.

    Trong lịch sử, người dân Nga đã phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn hầu hết mọi người, cả dưới bàn tay của các nhà lãnh đạo của chính họ và những kẻ xâm lược như Napoléon và Hitler.

    Nhưng không có cuộc xâm lược nào vào lãnh thổ Nga và khi số người chết tăng lên, sự vô ích và cái giá phải trả về con người của cuộc chiến đẫm máu này trở nên rõ ràng hơn, sự chống đối nội bộ sẽ chỉ ngày càng lớn.

    https://www.dailymail.co.uk/news/ar...VblAR86UhhLwGgB1nvn2RBIRcJefwA4lQTJ_FWTNFUXr8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này