1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Vịt giành được vàng bóng bàn đôi nam :) mà cặp này rất trẻ nhé: 19 và 21 tuổi. Vụ này chắc bác @hoa_khanh thích :)
    --- Gộp bài viết: 14/05/2023, Bài cũ từ: 14/05/2023 ---
    Xem cái này cũng an ủi đỡ phần nào :)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/05/2023 ---
    Lý Hoàng Nam bị đau dạ dày nên ko thể bảo vệ tấm hcv, buồn ghê :(
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Mỗi hạng ở 5 hạng đầu cách nhau ~20 hcv đều phết.
    VN vững vàng ngôi đầu. Hoá ra Cam bỏ 5k tỷ tổ chức SG để tôn vinh thể thao VN à, được đấy, có thằng em đáng đồng tiền bác gạo.
    --- Gộp bài viết: 14/05/2023, Bài cũ từ: 14/05/2023 ---
    Từ xưa tới giờ chắc chưa ông nào kể cả TL Ỉn Mã đầu toàn đoàn 2 kỳ SG liên tiếp được như VN các bác nhỉ.
  3. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Chung kết bóng chuyền nữ cuốn quá các bác. VN đang đánh ngang ngửa với 1 đội trên hẳn đẳng cấp. Thái đang cứu phải 5 quả set point rồi. Tỉ số hiệp 3 đang là 30-30
    --- Gộp bài viết: 14/05/2023, Bài cũ từ: 14/05/2023 ---
    Đáng tiếc Việt mắc lỗi bước một ở H3 này hơi nhiều, có mấy cơ hội thắng hiệp rồi mà lại thua
    --- Gộp bài viết: 14/05/2023 ---
    Thua H3 - hiệp bản lề thì khó rồi. Dù sao cũng bắt Thái thua hiệp đầu tiên ở giải này. Tiếc hiệp 3 quá.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Người ta để tóc tomboy thôi, chứ xinh xắn dễ thương như vậy bác lại nói người ta là "nam" không sợ em nó tủi thân à? :)
    Hai đứa này là tương lai bóng bàn VN đấy bác. Xa nhà ăn tập từ nhỏ, năm nay mới trình làng lần đầu.
    Ở trận chung kết, hấp dẫn nhất là set 1 với set 4. Set 1 thì mình bị nó dẫn 7 trái, 7 set points luôn mà gỡ được mới hay
    Set 4 thì kỳ kèo từng 2 điểm một. Cứ 1 bên lên 2 điểm xong bên kia gỡ lại hoà. Lên 10-10 vẫn hoà.
    Hai đừa mình công nhận đôi công rất hay, kể cả con bé. Con bé này có quả giật từ dưới gầm bàn lên rất khó chịu. Bóng đi cầu vồng chứ không ngang, tưởng là chậm nhưng lúc quả bóng nó đập vào bàn xong nó đi rất nhanh và xoáy, nếu không có nhiều kinh nghiệm dễ đỡ hỏng
    Tôi nhớ hồi xưa trường tôi đi đánh giải ở huyện, thằng trường tôi đánh rất hay, chiếm ưu thế rõ, mà sau thằng kia cứ làm mấy trái giật như thế, thằng trường tôi không biết đỡ ra làm sao, toàn chọn sai điểm rơi hoặc tính sai thời gian (timing), đỡ hỏng suốt, cuối cùng thua

    Thằng Hoàng thì có quả giật thuận tay cực mạnh. Cũng may nó giật mạnh quá bọn kia đỡ không đuợc (phần lớn), chứ đỡ được thì con bé cũng theo không kịp, vì bóng đi quá nhanh. Bọn kia muốn đỡ được mấy quả giật của thằng Hoàng thì chỉ có đi xa bàn, mà hai đứa nhà mình đôi công xa bàn rất hay, mấy pha đó bọn nó thắng cũng phải 70%.

    Thằng Clarence Chew bên Sing là số 1 của nó hiện thời, vậy mà thằng Hoàng đương đầu được. Không biết sắp tới BHL có cho nó đánh đơn không hay là thấy nó trẻ quá nên chỉ cho đánh đôi thôi, vẫn để mấy cây đa cây đề đánh đơn.

    Nói chung được cái HCV bất ngờ (cực bất ngờ nữa là khác, vì VN còn không hy vọng hai đứa này có huy chương) này cũng giải toả chút áp lực cho mấy trận còn lại, vì coi như đã đạt chỉ tiêu. Nhưng nói thật tôi vẫn rất cú cái vụ thua Mã lai ở bán kết đồng đội nam. Bọn Mã lai này chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với mình, vậy mà để thua lãng nhách. Trong đó tiếc nhất là trận đầu của Nguyễn Đức Tuân, dẫn nó 2 set rồi mà thua ngược 2-3. Chỉ cần thắng trận đó thôi thì mình đã vào chung kết rồi.

    Bọn Mã Lai kỳ này thật ra nó chẳng hay hơn trước là mấy (vào chung kết nó thua dễ Singapore 0-3). Chỉ là mình tự thua là chính. Trong đó chán nhất là Nguyễn Đức Tuân, thằng này giờ lên cân khủng khiếp, mập như cái thùng. VĐV bóng bàn chuyên nghiệp mà có bụng bia bác ạ :) Éo hiểu nổi luôn.
    Bởi mập như vậy nên di chuyển có được đâu, bộ chân như phò ấy. Quả giật giờ cũng chẳng còn lực nữa (vì người nặng, di chuyển chậm thì làm sao giật mạnh được), nên đôi công toàn thua. Đỡ giao bóng thì không bao giờ dám giật ngay (chắc vì sợ không đủ lực nâng cho bóng qua lưới), toàn cắt trở lại cho nó xơi. Thằng Mã Lai sau khi thua hai set đầu nó biết thóp thằng này di chuyển kém, nó cứ chịu khó điều banh đi hai góc bàn cho chính xác là ăn điểm chứ chẳng cần đánh mạnh làm gì.

    Đoàn Bá Tuấn Anh thì vẫn như xưa, không gây bất ngờ. Chắc thằng này cũng đến ngưỡng rồi hay sao.

    Nguyễn Anh Tú giờ cũng xuống. Cũng lên cân so với trước, chỉ là không đến nỗi thùng nước lèo như thằng Tuân. Cho nên cái gì cũng xuống đi một chút: chậm hơn một chút, giật yếu hơn một chút. Gặp Mã lai thì vẫn thắng mặc dù trầy trật hơn so với ngày xưa. Nhưng đà này thì chẳng có hy vọng gì ở đánh đơn. May mắn thì có thể có HCĐ

    Nói chung bóng bàn ao làng trong vài năm tới chắc sẽ quay lại thời Singapore đô hộ giống như ngày xưa. Không phải vì Sing quá hay - giờ nó dùng toàn đồ nội cho nên trình nó không quá áp đảo như ngày xưa. Chỉ có điều các nước khác không tiến bộ nhiều, thậm chí đi thụt lùi. Thái thì bây giờ vẫn dùng thằng Phakphom, thằng này giờ chắc phải U40 rồi là ít. Phi Mã thì đánh cho vui là chủ yếu, vào được bán kết là mừng húm. VN có tiềm năng nhưng mà nhìn gương hai ông Tuân Tú thì sợ thế hệ sau nó nản bởi không có gì để học hỏi.

    Quên nói, bóng bàn nữ Thái có mấy con cũng rất hay, chỉ không biết nó có thế hệ kế thừa không, hay chỉ 1-2 đứa gạo cội thôi. Vụ này Sing làm rất tốt. Đám nhập tịch xưa giờ leen làm HLV, đội của nó toàn trẻ măng, 19-20 như hai đứa Hoàng - Ngọc nhà mình vậy. Mình mà cũng được vài đứa như hai đứa này, lại chịu chi tiền cho nó tham gia mấy giải quốc tế để nâng kinh nghiệp thì hy vọng sau này có thể cạnh tranh được với Sing.
    --- Gộp bài viết: 15/05/2023, Bài cũ từ: 15/05/2023 ---
    Hiệp 3 thấy Thanh Thuý phát bóng hỏng là biết rồi
    Cả tháng nay tôi xem VN đánh bao nhiêu trận chưa bao giờ thấy TT phát hỏng, mà tới khi gặp Thái căng thẳng quá và xuống sức cái phát hỏng.
    Tóm lại là có tiến bộ, tí tí thôi cũng được. Nếu cứ đà này thì hy vọng có ngày bắt kịp. Thái giờ thứ 14 TG, nó đã là "world class" rồi, mình thì vẫn thứ 80, hy vọng lật được nó ngay hơi bị khó :)
    --- Gộp bài viết: 15/05/2023 ---
    Khác nhau ở chỗ đá bóng phải lăn lộn hơi nhiều, suốt ngày dùng chân xoạc sút các thứ, lăn lộn một hồi cái đấy nó rách một cái là khổ cả đời (bọn Hồi giáo nó đặt nặng chuyện virginity lắm các bác, là danh dự gia đình luôn chứ không chỉ là bản thân người phụ nữ không).
    Ra nắng nhiều lại đen da khó lấy chồng
    Bóng chuyền thì ở trong nhà cho nên em nào trắng hồng vẫn trắng hồng, lại không phải dùng chân nhiều nên chắc bọn con gái nó theo nhiều hơn, và quan trọng nhất là các bậc phụ huynh ít cấm cản.
    ptsondr thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Đính chính bác một vài điểm.
    1/ Thứ nhất là Singapore vẫn mạnh như mọi khi, chứ không phải kỳ này không có AV là nó lên. Nói chung lần SEA Games nào nó cũng giành xấp xỉ 20 HCV (năm nay là 22, lần trước là 21. Năm 2015 ở thời điểm đỉnh cao của AV nó cũng giành 23 HCV), không có gì khác biệt.
    Hồi có AV thì AV chiếm chừng 7-8 cái HCV, nhưng nam chỉ 1-2 (cho VN)
    Giờ không có AV thì nữ không có, nhưng nam VN có 7 cái, thì cũng coi như là thay thế AV phần nào.

    2/ Đồng ý với bác là AV 25t chưa phải là già. Sing có con Quách Tịnh Văn năm nay đã 30 vẫn thi đấu và giành HCV 100m tự do (VĐV trẻ của VN mới 14t giành HCĐ). Nhưng nói AV giải nghệ vì cơ quan chủ quản cắt chế độ là chưa chính xác. Nguyên nhân sâu xa chính khiến AV không còn mặn mà thi đấu, là càng lớn AV càng cảm thấy mình chỉ là con rối, là cái bung xung cho "các chú các bác" xúm vào chia chác.

    Vì VĐV thành công, có thành tích, thì theo nguyên tắc, HLV cũng được chia phần. Vừa là phần thưởng đi thi đấu, vừa là được đi đây đi đó, du lịch khắp TG. AV thi đấu thì chắc chắn gần như 100% sẽ có huy chương, không môn này thì môn khác (ở 200m và 400m hỗn hợp thì ngay bây giờ AV không tập mà đi thi SEA Games chắc vẫn có huy chương). Nên ai cũng muốn xúm vào giành AV theo kiểu "quân của tôi", "tôi đào tạo", blah blah. Trong số này tay HLV (giờ tôi quên tên, Tuấn thì phải) là tội nặng nhất.

    Cái màn cả đám đông xúm vào chia chác, xà xẻo tí tí thì người nổi tiếng từ nhỏ ai cũng bị. Tôi đọc mấy cuốn sách về Michael Jackson, Whitney Houston thấy rất rõ. Mình thấy họ là người nổi tiếng và tài năng, chứ đối với mấy con đỉa kia thì họ chẳng khác gì cái cây hái ra tiền, họ cứ muốn cái cây đẻ ra tiền mãi cho họ hái.

    Lâu ngày AV cảm thấy quá chán ngán và hết động lực, nên muốn nghỉ. Nhưng cái cơ chế ở VN không phải muốn nghỉ là được nghỉ. Vì AV là con gà đẻ trứng vàng mà cho cá nhân các "bosses", nên các chú các bác không cho nghỉ, mặc dù khi thuyết phục thì vẫn dùng những từ đao to búa lớn nghe rất kêu, như "nghĩa vụ quốc gia", "vinh quang đất nước", v.v...
    Nên phải từ từ giảm thành tích, trễ nải trong tập luyện, "thất bại" trong thi đấu, để cơ chế có thể nới lỏng bớt cái vòng kìm kẹp quanh cổ AV, cho phép AV được tự do

    Nguyên nhân sâu xa là như vậy. Còn nguyên nhân công khai, để trình bày lên báo giới, thì muôn hình vạn trạng, các bác có thể tự google.

    3/ Cái câu này tôi rất không đồng ý "thà đổ tiền vào 1 vđv để mang vàng về còn hơn chia cho 1 đống cuối cùng chỉ giành giải dút"
    Ngay từ ngày AV "bị" đầu tư quá nhiều, sang Mỹ ăn tập tôi đã thấy không hay. Đã gọi là đầu tư, thì đầu tư cho đúng, dùng HLV xịn. Còn bỏ cả mớ tiền sang Mỹ mà dùng thầy nội thì được gì? Bơi trong hồ nước của Mỹ thì tốt hơn bơi trong hồ nước VN à? Đáng lẽ AV có thể xin học bổng của một trường ở Mỹ, bơi cho đội của trường trong các giải liên trường (NCAA), khi cần thì về thi đấu cho SEA Games hay Asiad không vấn đề gì. Bao nhiêu VĐV bơi tầm cỡ thế giới làm như vậy (khi trình độ HLV bơi của họ chưa tốt), ví dụ như Katinka Hoszsu. Singapore nó cũng tập bơi trong hồ nước nhiệt đới mà vẫn OK đấy thôi.

    Trong khi hiệu quả chưa thấy đâu, thì ảnh hưởng tâm lý với VĐV là rất lớn. Xa nhà, xa người thân cả năm trời, không có dịp chuyện trò (vì muốn tiết kiệm tiền), ăn uống thì kham khổ (vẫn vì phải tiết kiệm tiền, HLV tự đi chợ mua đồ). Vậy mà đòi lên trình?

    Dù sao đi nữa, AV cũng làm được nhiều thứ, trong đó cho thấy VN bơi không thua gì Sing :) Hy vọng là 1 AV đã giải nghệ (thật ra 2 năm nữa thích thì đi SEA Games cũng được có ai cấm, cứ 2 cự ly hỗn hợp mà chơi thôi, cộng thêm mấy cự ly tiếp sức nữa) thì sẽ có nhiều AV khác thay thế. Điển hình như con bé Thuý Hiền gì mới ra đấy, 14t đã có HCĐ. Tất cả các tượng đài bơi lội của Sing (Schooling, Quah Ting Wen, Joselyn Yeo) cũng đều bắt đầu như vậy, tức là chỉ đoạt HCĐ hay HCB ở lần đầu tiên đi SEA Games, để rồi sau đó thống trị hồ bơi SEA Games (như Quah Ting Wen tới giờ là đã 15 năm). Biết đâu 2 năm nữa VN sẽ có AV thứ hai :)
    eversongptsondr thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    LHN đã hai lần giành HCV rồi, thôi nhường cho đội bạn cũng được.
    Tôi mới tình cờ thấy cái clip này. Món cờ tướng này tôi chỉ biết sơ sơ chứ không hay, nhưng mà nghe nó giải thích thì cũng hiểu :) Thấy nó bình luận về cam kết của hai anh chàng kỳ thủ nhà mình (Lại Lý Huynh & Thành Bảo) mà khoái quá bác ạ. Vì không ngờ bên mình bá cái vụ này như vậy (trong phạm vi ao làng). Gần như muốn thắng là thắng, muốn hoà là hoà vậy. Đúng là món này mình chỉ thua Trung Của, còn mấy anh ao làng mình làm gỏi đẹp:


    Chỉ tiếc bên nữ do lùm xùm từ việc chọn VĐV nên chỉ giành HCB. Thấy bảo em gì vô địch QG mà không được đi, cho mấy em kém hơn đi. Không biết ai nhất nhưng tôi đoán chắc là Ngô Lan Hương của Sing. Bác nghe tên NLH thấy quen đúng không? Bạn này vốn ở VN, từng đại diện VN đi chinh chiến khắp nơi, mà sau lấy chồng Sing nên khoảng 5 năm nay đánh cho Sing. Cho nên giờ tự dưng VN có đối trọng nặng ký trong ao làng.
    --- Gộp bài viết: 15/05/2023, Bài cũ từ: 15/05/2023 ---
    Uả tôi nhầm, NLH sang Sing đã 8 năm nay nhưng không thi đấu, chỉ bắt đầu thi đấu trở lại và đại diện cho Singare từ SEA Games năm ngoái ở VN (lúc đó cô giành HCĐ)

    Nói thêm là hồi còn thi đấu cho VN, NLH từng có lần giành chức VĐTG đơn nữ. Cống hiến cho VN như vậy là cũng quá đủ rồi, giờ đại diện Sing cho hội làng nó vui :)
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Sorry tại tui đọc sơ sơ ko kỹ, cả cái hình nhìn cũng ko kỹ nên cứ tưởng đôi nam. Giờ nhìn lại đúng là thấy em í kute phết :)
    hoa_khanh thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Cờ tướng ở mình đâu đâu cũng chơi mà bác, phải gấp 10 lần cờ vua ấy chứ :D bá ao làng ko có gì lạ :)

    Mà cờ tướng có 1 quân rất hay mà cờ vua ko có là pháo. Buồn cười ở chỗ là nó bắt buộc phải có 1 con chắn đằng trước để nó... nhảy qua đầu mới được phép ăn quân đối phương :))
    hoa_khanh thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    4T phát bóng hỏng cả trận Ỉn nữa mà, nhưng Thái mấy quả phát bóng hỏng. Ở H3 căng thẳng, Thái dẫn set point 2 lần mình đều cứu được, sau đấy là chuỗi mình dẫn set point 5 lần, trong đó có 2 lần Thái phát bóng hỏng, ngỡ là mình có lợi thế tâm lý dứt điểm được rồi mà không lần nào làm được, sau 5 lần đó nó dẫn set point phát, lên tinh thần mình thua luôn.
    hoa_khanh thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.171
    Đã được thích:
    5.564
    Ông Phi chế ra cái môn cầm gậy phang nhau để đi thi, ai dè đụng Vịt đỉnh của chóp. Gì chứ cầm hèo rượt con cầm chổi rượt chồng là chuyện dân Vịt tập luyện hàng ngày.

Chia sẻ trang này