1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi có xem sơ sơ. Nhật hôm nay bà nhập thôi, gặp lại chẳng thắng được nhiều thế đâu
    --- Gộp bài viết: 01/08/2023, Bài cũ từ: 01/08/2023 ---
    VN hôm nay có thể thua, nhưng tôi đảm bảo với các bác nếu VN có thể hạn chế số bàn thua và gián tiếp giúp Mỹ lên đầu bảng, cả đội sẽ được vô số cảm tình của lều báo quốc tế (mà lều báo Anh Mỹ áp đảo)
    Nếu bảo mục tiêu thì mục tiêu vừa sức nhất là đây. Mục tiêu rõ ràng, khả dĩ thực hiện được, và nếu được thì có hiệu quả trực tiếp (từ lều báo và người hâm mộ Mỹ).
    Cái vụ nhất hay nhì này thật ra không quan trọng đối với Hà Lan bằng với Mỹ. Tất nhiên đối với Hà Lan thì tránh được TĐ tốt hơn chút, nhưng không tránh được thì chiến thôi. Còn với Mỹ là vấn đề sinh tử, bởi TĐ là đối thủ kỵ rơ số 1. Xưa giờ gần như cứ mỗi lần gặp TĐ ỏ trận loại trực tiếp là Mỹ thua.
    Nếu VN cầm cự được và giúp Mỹ tránh được TĐ, tôi đảm bảo với các bác là sẽ có lời cảm ơn từ dân nếu ko muốn nói là cầu thủ Mỹ.
    atlas07 thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Khó lắm cụ oi, tôi nhìn sơ sơ thấy chị e VN 2 trận vừa rồi cố quá sức, trận này gặp Hà lan bướ m to oành ko chống đỡ đc bao nhiêu đâu.
  3. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    761
    4 nháy. Cứ áp sát là bị mất banh. Hiệp 2 cho mấy em chưa đá vào trải nghiệm thôi chứ chơi bời gì nữa. :confused:
    Chuyến này về chắc chỉ lấy tinh thần để tự hào quá.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    WC nó là cả một quá trình dài, tất nhiên thua sml mà không ghi được bàn nào thì nó cũng là điều đáng tiếc và thất vọng, nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng cụ thể thì đúng là hợp lí rồi. Khả năng duy nhất mà có được bàn hoặc điểm là vào các bảng khác, chứ vào bảng này thì ngay từ đầu cũng xác định là no hope rồi.

    Điểm yếu lớn nhất là thể hình thể lực, không có 2 cái này, đảm bảo ở mức tối thiểu thì rất khó, đá với các đội châu Âu là thua toàn tập. Nhưng đây là cái không phải chỉ ngày 1 ngày 2 là thay đổi được, cần thời gian nhiều thế hệ. Trong khi đó thì vẫn còn nhiều cái mình có thể cải thiện hơn, ví dụ như Nhật nó cũng không to hơn mình là mấy mà vẫn dẫn đầu bảng, nên tập trung trình độ kĩ năng trước.

    Nói chung lần đầu tham dự, thi đấu để biết mình ở đâu, là những cái rất quý giá mở mắt, cũng giống như bóng đá nam VN ngày mới hội nhập. Tầm thế giới nó rất khác. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hàn Quốc tham dự WC gần 50 năm mới có trận thắng đầu tiên, để thấy nó là một quãng đường dài và gian khó, cả một quá trình tích cóp nhiều thế hệ chứ không phải một bước lên mây ngay.

    Lần này được đi dự WC là quá tốt, phấn đấu làm sao thời gian tới được đi dự thường xuyên, liên tục ( cũng có cơ hội vì bây giờ nữ thêm số đội tham dự rồi, ở ĐNÁ có 2 suất thì VN, Thái, Phi chia nhau nó cũng có động lực và trong khả năng ), dần dần rồi mới tiến từng bước đến ghi bàn đầu tiên, rồi có điểm đầu tiên...etc.... Hữu xạ tự nhiên hương, khi trình độ mình lên rồi thì các cái khác nó sẽ đến, chứ khi năng lực còn quá kém thì chỗ nào cũng nếu, cũng thì, không bền lâu được.
    atlas07 thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Mỹ thì tí toi với Bồ, phút 90 Bồ đen sút trúng cột dọc. Mà đằng nào gặp Thụy Điển cũng toi thôi bác @hoa_khanh nhỉ :D
    atlas07 thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Châu á có 6 suất thì 5 suất khó thoát khỏi tay ngũ đại tiểu thư. Vừa rồi Bắc triều tiên ko tham gia nên DNA mới có 2 suất. Còn ko ĐNA chỉ còn 1 suất.Nếu Phi nó vẫn đầu tư thì suất còn lại là của nó, Thái lan và VN còn lâu tới lượt, đó là chưa tính đến đám arab nó cũng bắt đầu làm bóng đá nữ. Theo tôi còn rất lâu nữa chị e mới quay lại WC đc.
    hoa_khanh thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Thôi 1 lần là đủ rồi bác ợ, vào toàn lấy rổ đựng banh chứ hay ho gì đâu :P
    atlas07hoa_khanh thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Xác định rồi bác :)

    Tối hôm qua tôi xem được mấy phút thua ngay 1 bàn, nghĩ chắc chỉ nằm cho nó giã nên thôi đi ngủ. Thua thì không nói, mà thua như bàn đầu tiên thấy ngớ ngẩn quá. Tư duy hậu vệ y như học sinh cấp 2 đá banh. Hai em của mình đứng chắn bóng mà cứ lừng khừng để nó thò cái chân vào ghi bàn. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình tự đá vào lưới nhà nữa kia, vì thấy hai em nhà mình đứng chắn rồi làm sao tới chân nó được. Thủng tới cỡ đó thì thôi vào sân đứng làm gì cho chật chỗ, ra khỏi sân nếu thua thì còn có cái để bào chữa "vì chúng tôi thiếu người" các thứ.

    So quả đó với quả Bích Thuỳ trước đó mấy phút thì quả Bích Thuỳ bên công có lợi thế lớn hơn nhiều. Quả mình công có lợi thế thì không có nổi một cú sút, đá đâu đâu không. Xong vò đầu bứt tai các thứ. Quả nó công thì chẳng nguy hiểm mấy tự nhiên thành bàn lãng xẹt.

    Nói chung đi một lần như này là đẹp rồi, để có cái kỷ niệm kể cho con cháu, ghi tên vào lịch sử WC các thứ. Đồng thời để thấy cái hố to khủng khiếp giữa mình và thế giới nó ra sao. Nói chẳng phải gì chứ mình còn thua xa cả bọn châu Phi mặc dù bọn nó thứ hạng thua mình xa, toàn bốn mấy, năm mấy, sáu mấy. Như bác @VNFan có nói, nếu Bắc Hàn quay lại hội nhập, Uzbek nó chịu khó làm bóng đá nữ bài bản thì mình chẳng có cửa. Thôi thì cứ tối ngày cạnh tranh cái SEA Games cho dân có cái tự sướng là coi như hoàn thành nhiệm vụ chính trị rồi. Còn wớt cúp wớt kiếc các thứ thì để cho bọn chym to nó lo.
    ptsondr thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Giải năm nay ở NZ nên giờ giấc cho cho Âu Mỹ không thuận lắm. Cho nên bọn nó đã cố ý xếp giờ các trận khác nhau tuỳ vào đội nào đá. Ví dụ các trận có Mỹ thì 2/3 trận là đá vào buổi sáng ở NZ, để kịp giờ xem buổi tối bên Mỹ (nếu đá trễ quá thì bên Mỹ thành ra khuya hoặc 2-3h sáng). Ngay cả trận tới ở vòng 1/16 bọn nó cũng đã ưu ái xếp cho nhất bảng E được đá sớm vì nghĩ Mỹ sẽ nhất bảng. Giờ nhì bảng thành ra trận của Mỹ rơi vào cái giờ tréo ngoe (từ 2h tới 5h sáng tuỳ vào múi giờ của mỗi bang). Giờ này thì bán quảng cáo chẳng ai mua, nên doanh thu sẽ giảm thậm tệ. Bọn nhà đài TV giờ này cũng đang lo ngay ngáy, không biết có thắng được TĐ mà đi tiếp không. Chứ thua TĐ về nước thì coi như doanh thu quảng cáo kỳ này gần như 0, lương thưởng các thứ e sẽ bị cắt bớt, có khi cả giải quốc gia cũng bị ảnh hưởng nữa cũng không chừng.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    WC năm nay cũng nhiều bất ngờ, Brazil thì bị loại thẳng cánh do hoà Jamaica.
    Bảng tử thần thì Argentina với Ý dắt tay nhau đi về, Nam Phi có trận thắng đầu tiên ở WC, cũng là vào vòng sau luôn, bàn thắng đúng là đáng giá nghìn vàng.

    ĐKVD châu Á Tàu khựa thì bị Anh nó vả 1-6, nói chung nếu cái tư duy kỹ thuật không vượt hẳn tầm ( như bọn Nhật ), mà sa đà vào kiểu húc hủi thì châu Á chỉ có xác định.
    Bóng đá nam về cơ bản thì cảm giác không gian vị trí, ước lượng bóng nó tốt, nên ít có chênh lệch lớn, chứ bóng đá nữ bản thân chị em đã không khéo léo, vụng về rồi, toàn kiểu bật xi nhan trái rẽ phải, thì khi mà gà vịt như nhau thì thằng nào to hơn khoẻ hơn thì ăn rõ ràng, ăn hẳn luôn. Cũng na ná kiểu đá bóng trời mưa lớn khi kĩ thuật, tốc độ thăng bằng vứt đi hết sa đà vào húc ủi thì cứ to là thắng.
    Xem bọn Nhật đá tuy bé nhưng tốc độ, tư duy và độ khéo của nó thì tương đương mấy bọn trẻ con nam cỡ 14,15 tuổi, thành ra mới ăn được bọn châu Âu. chứ kiểu cá mè một lứa ko thông minh hẳn như Tàu Hàn, lại còn bé và yếu như Vịt thì vác rổ đựng bóng cũng ko có gì lạ.

Chia sẻ trang này