1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Thôi con Vàng ngậm mõm lại đi.
    H nay thằng Tuấn Hải nó lại thụt cả con đầu puồi vào mõm rồi kìa.
    wildness thích bài này.
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Dm thằng trọng tài
    Bắt như ****
    --- Gộp bài viết: 14/01/2024, Bài cũ từ: 14/01/2024 ---
    Thua chấp nhận dc
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    cả buổi chỉ ngồi nghe bình luận :) Có cái clip trên youtube nó không có hình mà có bình luận bọn Tây
    Còn lại hôm nay xoilac với saoke gì cũng lag coi không được
    Không biết các cụ ngoài nước hôm nay coi link ở đâu?
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Nói chung sau khi dẫn 2 - 1, thì nên thay ông em Thái Sơn, vì khi chạm vào tự ái của Nhật rồi việc họ pressing là không tránh khỏi và ông em nhỏ này sẽ khó làm ăn được. Nhưng cơ bản thì đá với thằng to, cũng chả làm gì. Cố cho hòa iraq và giã Indo 2 quả là tổng thể ổn.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    2 bàn thằng thì cực kỳ rùa, có cho đá lại 100 lần nữa cũng ko ăn đc thêm bàn rùa như vậy
    cầu thủ tấn công thì đỡ bước 1 đối phương áp sát là mất bóng, cầu thủ tiền vệ thì loay hoay k biết chuyền bóng cho ai
    hậu vệ thì đứng dạng háng trước gôn

    tất nhiên 1 bảng chọn 3 đội thì có thể qua đc vòng bảng đc, nhưng bảo cái triết lý này đòi nâng tầm bóng đá VN thì đúng là chỉ những thằng ngu k biết xem bóng đá
    nâng tầm là phải tiếp cận đc khung thành, tạo đc cơ hội, có mảng miếng đàng hoàng, đằng này bàn thắng thì kiểu ăn rùa trời ơi đất hỡi, cả trận ko có lấy 1 pha tiếp cận khung thành đối phương cho ra hồn thì nâng tầm cái đầu b.uồi gì hả mấy thằng ngu. Nguyên hiệp 2 Nhật nó k thèm đá, nó cho cơ hội mà còn ko đá đc, ko có phương án nào tiếp cận cầu môn của nó
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Mảng miếng lên sút đoàng hoàng được với Nhật thì ngang Top đầu Châu á rồi à ?
    Bố cái loại bị thằng Hải chầy nó đút vào mõm hết lần này đến lần khác nhục như con cờ hó vẫn ngoạc mõm ra ẳng.
    wildness thích bài này.
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Đầu có vẻ xuôi nhưng đuôi liệu có lọt không đây, sợ là phù thuỷ Trâu làm điều ngược lại lắm.
  8. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Đá với Nhật phải biết mình là ai
    Thua như này là chấp nhận dc rồi
    Công cả đội nó gắng sức ghi dc 2 bàn mà cứ đổ cho rùa
    Phải có cố gắng thì mới có may mắn
    ngochai181, ptsondrsexmovie thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Hết giờ quay mặt mới thấy thằng Văn Trường, có quả bóng xỉa từ cánh xọc vào cấm địa đẹp như thế, nhìn tưởng chắc chắn là phải khống chế được rồi mà thế nào lại hụt bóng không theo kịp, nhìn số 14 cao cao tưởng bảo thằng Hoàng Đức chấn thương rồi mà sao vẫn đá. Hoá ra ông nhõi này.

    Xem ra ngoài 2 quả rùa, thì bênh Trâu vẫn như cũ thôi. Ai đời để thằng trẻ trâu Văn Trường còn ngồi dự bị ở CLB mà cho vào sân đá chính gặp Nhật. Quan trọng là từ giải U bị HAT đì thằng này đến tận bây giờ có đá đâu, nhìn các pha di chuyển chạm một của nó như thằng mơ ngủ. Hoàn toàn mất cảm giác. Lại còn Ánh Tiên vào sân chạy lăng xăng. Xem 70p đầu thằng X Mạnh nó theo Ito như hình với bóng, 1v1 thoải mái luôn. Ông Ánh Tiên vừa vào sân cái thằng kia có 3 tình huống cầm bóng thì Hùng Dũng về lót kẹp cho cả 3. Đúng là trình độ ngu dốt thế nào anh em trong đội nó biết hết chả phải nhờ lều báo bơm.

    Về kết quả thì vẫn chấp nhận được. Nhưng thành bại của Trâu vẫn là ở 2 trận quyết định gặp Ỉn và Iraq. Ăn nhau là có vào được vòng trong không. Chứ còn đá kiểu "thua ngẩng cao đầu" với thằng mạnh nhất bảng, tinh tuý dồn hết vào trận này sau đó hiện nguyên hình ở 2 trận còn lại thì cũng vứt đi. Có chăng thì dân tình lại dựa vào 2 bàn thắng rùa để tiếp tục ảo tưởng kéo dài nỗi đau. Kiểu như rút máy thở rồi nhưng vẫn phải thêm 2 phát giật điện tim nó nhảy lại một tí cho người nhà hi vọng.
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.689
    Nhật nào ngán Park ông nội?
    Park & Trous có điểm chung là chả có bài vở tấn công mẹ gì. Nhưng phải công nhận thời Trous mình chuyền sân nhà ổn áp hơn hẳn. Ít ra cũng có điểm hơn Park thôi thì méo mó có hơn không, tạm chấp nhận :))
    nongdanHN thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này