1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Thời Park thì Nhật nó đá với mình vất vả hơn nhiều nhưng kiểu của Park thì no hope quá.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Nói chung cũng khó nói sau trận này, Nhật đá đủng đỉnh thế nên lối đá của ông Trâu mới ok, chứ gặp Rắc, Uzbek, Hàn nó vừa kỹ thuật hơn lại lấy thịt đè người áp sát cũng khó lắm. Thậm chí không cẩn thận bị Indo chọc 2 cánh. Xuân Mạnh tốt nhưng có vài quả vẫn ko kịp về, Thanh Bình thì đá hay ngáo, bất cẩn nhiều quả. Cánh bên kia Minh Trọng ok nhưng nếu nó chọc giữa Tuấn Tài và Trọng thì tốc độ của Tuấn Tài rất đáng lo.

    Quan trọng nhất là hôm nay tự tin, và thực hiện được chiến thuật của Trâu. Đình Bắc, Filip tự tin, xuất sắc. Còn thế nào thì phải chờ xem 2 trận tiếp, như trên, khó nói lắm. Fan Trâu chưa nên vui vội.
  3. Khuyenngoa

    Khuyenngoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2018
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    29
    Ae lâu nay chửi Trâu coi chắc cay lắm. Đá với Nhật mà mấy ông chê này chê nọ thôi bó tay. Mấy ông nói h2 nó k đá chắc nó tính ăn 1 trái thôi chắc. Coi nó đá wc vừa rồi mới thấy VN đá vậy là ổn quá rồi.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.971
    Đã được thích:
    19.147
    Mới PV HD. HD nói nhanh nhỉ, như cái máy khâu :))
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cùng là phất bóng dài nhưng hở bóng là phất cầu rùa thì tỷ lệ thành công sẽ thấp.
    Còn cầm bóng, kéo đối phương dâng lên di chuyển có bài vở rồi phất thì xác suất có cơ hội sẽ cao hơn.
    Ông nào bảo phất chả khác mẹ gì Park là không biết xem bóng đá.

    Đối thủ mạnh hơn thì dĩ nhiên tỷ lệ họ cắt mình sẽ cao nhưng đấy là phát triển bóng có ý và đi nhiều rồi sẽ thành đường.
    Sẽ đến lúc Trou vả Thái Lan như nhái cho các ông đỡ ý kiến này nọ =))
    atlas07 thích bài này.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận nào đá với đội mạnh hơn, VN cũng cố gắng cả, thời nào cũng vậy
    nhưng bảo lão HLV này nâng tâm đc trình độ bóng đá VN thì vô cùng ảo tưởng
    hôm nay mà ghi đc 2 bàn nhờ dàn xếp mảng miếng thì tôi công nhận trình độ của Trâu, nhưng nhìn em 2 bàn đó nó rùa thế nào? Cứ phải nhìn nhận khách quan chứ đừng có thủ dâm mãi.

    Nhìn thằng Nhật nó mới là nâng trình, nó đá với các đổi thủ châu Âu trận nào nó cũng tạo ra cả tá cơ hội và lối chơi sòng phẳng, mảng miếng rõ ràng, các bàn thắng đều đến từ phối hợp mảng miếng, đó mới là nâng trình

    đằng này VN vẫn chỉ là ban bật vô hại trên phần sân nhà, các ông xem rồi bảo hiệp 2 Nhật nó đá thật thì chịu các ông, nguyên hiệp 2 nói trắng phớ là Nhật nó chả thèm đá, nó mà tốc váy lên thì phải ghi thêm 4-5 bàn nữa
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Vừa đá xong nó mệt thở ko ra hơi nói lại chả nhanh. Ông nào mà đá trời tuyết lạnh xong cả trận nói còn líu cả lưỡi ấy chứ.

    Trận hôm nay thế được rồi. Ko hiểu có bài vở gì nữa không lấy ra chiến 2 thằng Ỉn với Iraq. Trận quan trọng với Ỉn mình được nghỉ hơn 1 ngày, để xem thế nào. Nếu mà không vả được Ỉn và hoà Iraq thì đá thua ngẩng cao đầu cũng chẳng để làm gì.

    Hôm nay đá đúng là cũng tự tin hơn thật. Nhưng chủ yếu vẫn là Nhật nó đá ít pressing, kiểu đá của nó khác. Chứ cứ gặp bọn hùng hục nó húc vào như Úc, Hàn, Iran, Saudi nó đá tốc độ cao thì bung bét, chả giữ được quả bóng nào. Nhưng nhìn thế thôi chứ Vịt đá với Nhật thì 10 trận thua cả 10 chứ chả phải 9 như Trâu quảng cáo. Hai thằng cùng một võ thằng thầy nó chả vả trò toè mỏ. Đá với bọn lệch pha như Hàn, Úc thì mới bảo là lâu lâu sao rơi trúng mồm chứ cùng dây cùng môn phái thằng đẳng nó cao hơn nó ăn chặt.

    Quan trọng nhất vẫn là 2 trận Ỉn với Iraq thôi. Hôm nay thua ít, ghi được bàn là có chút lợi thế cả về hiệu số lẫn tinh thần rồi.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Nói chung vẫn nhiều sai sót lắm, còn phải sửa nhiều, Vịt chỉ chơi hay tầm 30 phút hiệp 1. Bài vở tấn công gần như không có. Dự bị cũng yếu, từ lúc thằng Đình Bắc ra là vô vọng hẳn.

    Được ưu điểm là tiến bộ so với mấy trận giao hữu thảm thiết vừa qua.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Mk, QH và Tấn Tài đá hay ko cho vào đá, Tru thần kinh mẹ nó rồi ! :cool:
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ảo tưởng là loại óc bò đem thuớc kẻ ra xem bóng đá.
    Còn cả trăm viêc làm trước khi nghĩ đến việc nhảy lên tranh nhau quả bóng bổng mà thằng ngáo đá này nó cứ lấy cao to ra làm nền tảng để chon cầu thủ.

    Bóng ĐÁ mà chúng nó đi nghĩ là bóng HÚC ? 1 suy nghĩ quá sức bệnh hoạn rồi suốt ngày lải nhải.

    Thể hình tốt đá hay thì k còn gì phải bàn nhưng nếu cao to nhưng không đảm bảo được 100 việc trước khi chúng nó tạt bóng thì còn 100 đường thua khác ngoài bóng bổng.

    Vàng ơi, Hải sắp ra chưa ? Có suớng không em mà h nay em kêu rên to thế ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này