1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.169
    Tôi cũng buồn cười quá, tưởng thế nào thay Văn Tòn vào rồi cứ hậu vệ phất lên cho đua. Nếu đã đua sao ko tuyển to khoẻ nhanh tí, ai đời để mấy ông 1m69 KVK Văn Tòn vào đua thấy tội tội.
    thaisontap thích bài này.
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    H2 ỉn chả có vẹo gì, thậm chí nó chắt chiu thì mình thua 3-0
  3. virus_lovely

    virus_lovely Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    306
    Chính thức bị loại khỏi giải
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Thời trước, Mã nó có cặp chạy cánh siêu tốc độ mà còn bị mình bẻ gẫy. Giờ đôi cánh của Việt Nam chán quá. Đá liệt hẳn bên phải. Hôm nay phải nói Indo họ bắt bài mình rất tốt. Tuy nhiên, một phần cũng là do mình chấp ông tiền đạo. Đá chả có tí áp lực mịa gì lên hàng thủ đội bạn cả.
    donkisot2711, eversongthaisontap thích bài này.
  5. romantic_football

    romantic_football Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    105
    VN nên học theo lối chơi Italy , phòng thủ bê tông , phản công tốc độ là hợp lý nhất , Kết luận được rút ra sau trận này . Quên cái kiểm soát bóng vớ vẩn đi .
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Chính thức bị loại.
    Những điểm sáng le lói trận gặp Nhật là quá nhỏ so với cái luẩn quẩn và thiếu ổn định vốn đã xuất hiện từ trận thua Indonesia ở SG của Trâu.
    Hướng đi cách tân của ông rõ ràng là không phù hợp với lực lượng và hiện trạng của bóng đá VN.
    traodoi888, thaisontap, PPCC2 người khác thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Người bi quan thì có vô vàn thứ để nói

    Nhưng người lạc quan thì bảo: ít nhất vẫn chưa phải là 0-2 hay 0-3 :)
    eversongthaisontap thích bài này.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Tóm lại Trâu vẽ bài kiểm soát bóng để thủ dâm ở sân nhà, còn phương án tấn công chả có vẹo gì cả.

    Nhiều ông liệu có rút lại lời xin lỗi sau trận đá dưỡng sinh của Nhật mà mình tung hô quá trời quá đất ko nhỉ.
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Triết lý Troussie lùn gọn đâm vào tường.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Tóm lại có đúng là thả gà ra đuổi không. Đội đang khoẻ mạnh tự cắt cụt tay chân, mấy trò cưng Thái Sơn phế ngay hiệp 1 thay người. Lê Phạm TL *** hiểu có vị gì vào sân 1 hiệp mà 2 thẻ vàng 1 thẻ đỏ. Văn Tùng chạy 70p hết pin.

    Bên ngoài Văn Thanh Hùng Dũng Duy Mạnh Tấn Tài toàn chiến tướng khoẻ mạnh. *** hiểu chiến thuật gì giỏi giời đi nữa, mà mắt nhìn cầu thủ *** có + sĩ diện bảo thủ thì *** bao giờ khá được. Đầu bếp 5 sao ra thùng rác nước gạo nhặt rau thiu thịt thối thì có nấu giỏi bằng giời cũng chỉ thành cơm bình dân bẩn.

    Mà thằng mặt *** Trâu này phá kỉ lục 8 năm Ỉn không thắng, 5 năm ko ghi bàn vào lưới Vịt. Nên nhớ là còn 2 trận vòng loại WC lượt đi lượt về với nó nữa. Đá kiểu này đúng là tự làm khó mình.

    ** hôm nay vứt đội cựu binh vào *** cần đến Trâu, có thua cũng ko nhục như thế này. *** có nổi một pha nguy hiểm nào. 3 quả nguy hiểm nhất thì 2 quả của Tuấn Anh, là một thằng từ trước tới giờ ko bao giờ có cú sút hay pha nào xâm nhập, nó chứng tỏ bọn còn lại toàn làm phỗng hết. Nghe lời thầy kiểm soát chạy ở ngoài, nhưng *** có thằng nào vào được vòng cấm đối phương. Pha nguy hiểm nhất là quả sút phạt trực tiếp của thằng Văn Thanh lúc bù giờ thẳng vào gôn. Pha đấy chứng tỏ đội cựu binh nó bản lĩnh và cứng thế nào. Gần hết giờ kệ mẹ biết là bọn kia cao to nó tự tin đóng thẳng luôn. Trong khi đám còn lại toàn trẻ con với mấy thằng cầu thủ hạng ruồi cỡ Thành Long Minh Trọng *** thằng nào có gan hổ báo, một lũ hàng mã nhờ nhờ mặt tái mét chạy trên sân, tây nó gọi là no guts, no balls.
    ngochai181, football442sexmovie thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này