1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    ** nó lại còn mõm thế này mới lộn ruột:

    "Nhà cầm quân này tiếp tục: "Chúng tôi cố giảm va chạm và mất bóng để tránh mất sức. Nhưng Indonesia có tới 5-6 cầu thủ lai hoặc đang thi đấu nước ngoài. Các cầu thủ Việt Nam cần hướng tới việc nâng cao chuyên môn và thể lực cho bản thân. Giải VĐQG cũng cần phải cải thiện".

    Thế hồi xưa Mã nó *** có nhập tịch, Phi nó đá bản địa gốc hết ? Thà *** nói thì thôi, rống lên càng nói càng thấy ngu *** khác gì ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt.
    Cầu thủ VN cần nâng cao thể lực ? Đ* bây giờ cho thằng Minh Trọng vào đấm nhau với Hồ Tấn Tài xem thằng nào văng trước, Thái Sơn thi nâng tạ với Hoàng Đức xem thằng nào khoẻ hơn. Caau Cầu thủ con người có *** chọn *** dùng, nó lại còn muốn đợi khi chiều cao trung bình toàn dân VN lên ngang với Hà Lan thì mới đủ nhân lực cho ông dẫn đội ?
    Đã ngu lại còn lí sự, mà cũng *** biết lí sự sao cho đúng, chỉ có lèm bèm vô nghĩa lừa mấy dân đen thích me Tây.
    sexmovienhnglhn thích bài này.
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Tôi ko hi vọng gì vào Trâu từ sau Seagame rồi nên thua trận này tôi ko thấy buồn gì vì tôi biết nó sẽ đến thôi.

    Quay lại với giải đấu thì Hongkong đang cho thấy nó tiến bộ thật, đá với Iran mà ngang ngửa luôn, thua bàn do đẳng cấp Iran lên tiếng.
    sexmovie, nhnglhn, eversong1 người khác thích bài này.
  3. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    116
    Hôm nay bên em trời tuyết dày, lại nhớ đỉnh cao bóng đá VN bắt đầu từ Thường Châu. Suốt cả giải đấy, lẫn các trận đỉnh cao về sau dưới thới Park, gặp toàn thú dữ, trận nào thủ cũng chắc là đã có 30% cơ hội, mà kể cả có bị thủng lưới cảm giác niềm tin vùng lên gỡ hoà rất lớn. Park lúc xuống đáy nhất chắc tấn công cũng ko vô vọng như hôm nay.
    sexmovieeversong thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Bản thân Trâu lú cũng nói vậy mà :)
    Nếu không vì một phút sai lầm thì ta đã hoà được 0-0, từ đó tạo tiền đề đi tới các đỉnh cao chói lọi khác :)
    --- Gộp bài viết: 20/01/2024, Bài cũ từ: 20/01/2024 ---
    Dân Vịt hiền chứ Tây nó giăng băng rôn biểu tình, bảo "Trâu cút đi" từ lâu. Không phải chờ tới trận này mà sau SEA Games, chậm nhất là sau trận thua Iraq 0-1 là quá đủ rồi.
    Giăng vài lần các cụ tứ trụ nóng mặt là văng thôi. Còn Tuấn tổng Tuấn tiếc là cái đinh gì.
    football442, atlas07nhnglhn thích bài này.
  5. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    393
    DCM xe đang ngon lành chạy 6 năm ko hỏng học nặng chỉ hỏng nhẹ vặt vãnh thay đồ zin vào cái lại ngọn ngay lại có tài xế với phụ xe tay lái đều lụa phối hợp thay phiên lái ăn ý lên dốc cứ bon bon. H lại thuê phải thằng lái xe với đám phụ xe *** ra gì như bọn nghiệp dư mới học lái, đã thế toàn thay phụ tùng lởm như hàng tàu vào kết quả hỏng hết cả xe, bao công sức leo lên 2/3 đỉnh dốc rồi lại bị tụt xuống, kiểu này chả mấng lại về cái máng lợn ban đầu. Ko sa thải gấp Trâu điên đến vòng loại WC 2026 thua cả đi cả vềthì mình đứng bét bảng, tạo tiền lệ xấu sau này gặp Indonesia sẽ rất khó đá
    mummy80, ngochai181, sexmovie1 người khác thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Thất bại này, nói chung là nhà dột từ nóc. Cầu thủ nó cũng đá hết sức, chả trách gì chúng nó, ngu là cái thằng chọn những thằng incompetent vào đá, và ngu nhất là cả một bộ sậu VFF óc chó và thằng Tú futsal *** biết gì về bóng đá chọn một thằng HLV incompetent vào dẫn đội. HLV kém thì nó chọn cầu thủ kém, cầu thủ kém thì thể hiện kém, thế thôi.

    Cũng như bây giờ VFF chọn tôi làm HLV, tôi *** cần tiền, tôi thích thể hiện, tôi đuổi mẹ hết cầu thủ VN hiện tại đi, cho toàn bộ thành viên box này vào đá. Các ông chạy hết sức hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng đá đ*o lại đội tuyển Indo, tôi lên mạng phân trần bảo là các ông đá vượt sức mình rồi, ngày thường các ông chỉ chạy được 30p xong ra uống bia, hôm nay chạy được tới tận 45p hết hiệp 1 là cũng hết mình rồi. Tôi cứ thích chọn các cụ trên box này đá vì cùng dây cơ. Tiền VFF tôi cần ***. Đuổi thì tôi lại về làm HLV online tiếp cần gì. Thằng nào thuê thì tôi làm, đam mê mà. Có một đội hình tự mình xây dựng giống chơi football manager lại chả sướng hơn ngồi nhà xem bóng đá TV.

    Giờ nghĩ xem, bóng đá hàn đi WC 40 năm mới có trận thắng đầu tiên. Phải là bao thế hệ mỗi lần cố nhích một tí nó mới được. Bóng đá VN chả có cái vẹo mẹ gì thậm chí VCK Asian Cup còn *** được đi, tự nhiên có một lứa nổi bật, HLV nổi bật nâng được 1 tầm là phước 70 đời rồi, lẽ ra phải duy trì, ổn định đã, để lứa đấy nó làm tiền đề tạo kinh nghiệm, truyền đạt lại cho bọn đi sau. Dần dần giỏi thì cũng phải 10, 15 năm thêm 3, 4 lứa nữa thì may ra. Gốc xây chưa chắc, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Vẫn cầu thủ đấy, nền tảng đấy mà đòi đổi HLV xong một phát đi WC luôn thì có mà cũng *** đến lượt mấy ông nhà nghèo đeo cành đu đủ, Qatar Tàu khựa nó mời hết mẹ rồi.

    Đằng này cứ tưởng bở thích ăn bánh vẽ phá hết mẹ đi làm lại từ đầu, bộ khung lối đá đang ngon đập mẹ đi đẽo cày giữa đường, bây giờ lứa kia nó đang đỉnh cao phong độ thì mất mẹ hơn năm *** có cơ hội thi đấu. Mấy thằng nhõi con thì ép chín vứt vào chạy loạn với nhau chả khác mẹ gì Đức nổ đuổi cựu binh cho JMG vào thanh xuân trụ hạng. Bọn JMG ấy là còn vượt trội với lứa tuổi của nó, ngay cả ở tầm ao làng khu vực, đằng này mấy ông nhõi từ u19 đã vật nhau với lợn khổ chiến chả hơn được cái gì mà ngang nhiên lên làm trụ cột tuyển QG như đúng rồi. Giống mấy anh nhà quê lấy vợ mượn được cái áo vét rộng, nhìn thì nghêng ngang lắm mà vẫn lố.

    Chả có bao giờ nâng tầm nền bóng đá mà lại từ tuyển quốc gia cả. Đúng là mấy thằng *** biết làm bóng đá nghe trâu nó tán nào là hiện đại cầm bóng này kia. Con nguời nó có thế thôi, tiền ít mà đòi hít l*n thơm. Muốn có thành tích, muốn đi WC ấy, thì trước tiên giữ vững thành tích ổn định ở cấp tuyển QG, đá kiểu nào ko quan trọng, nhưng phải có thành tích, để tạo tự tin và trải nghiệm cho bọn cựu binh, bộ khung. Sau đó từ từ xây dựng lối đá từ tuyến trẻ đi lên. Đằng này lộn tu, lên tuyển quốc gia nó cứng mẹ từ bé qua bao thế hệ rồi đổi *** gì nữa. Muốn đổi về làm đội trẻ.

    Mà cái đội này của Trâu sau cũng giải tán hết, chứ giữ bọn này lại làm khung thì khác mẹ gì cho mấy thanh niên sợ Thái hồi xưa truyền lại máu sợ Ỉn cho thế hệ sau. Đoé mẹ 8 năm ko thua, 5 năm không thủng lưới mà hôm nay phải đá 120% sức mới phá được kỉ lục. Cũng đến sợ cho óc Trâu và fan Trâu.

    Lên mạng thì kêu phải thay Thái Sơn vì bị cóng. Thì đã bảo từ sớm rồi là cái bài nghé bú tí Trâu dùng được với Nhật thôi, đá với Ỉn thì Hùng Dũng dự bị làm gì ? Thay Thái Sơn ra cho Lê Phạm Thành Long vào cũng là thằng cầu thủ dạt hạng 2, kinh nghiệm quốc tế và khu vực là số 0. Ngu vừa thôi chứ, ngu hơn cả HLV online thì cũng *** hiểu trả tiền cho Trâu làm cái *** gì.

    Trích một comment trên youtube:

    "Wow as a Spanish-Filipino myself, congratulations to Mr Shin and our Austronesian brothers. Vietnam was shockingly incompetent this match, they did nothing except running with the ball. Yet I also fear Japan will soon put their rage on Indonesia."

    Mà cái đkm càng nghĩ càng tức. Việc Trâu làm *** khác gì cải cách SGK, bố không dậy được con, chị không dậy được em. Bao lâu mới có một lứa ngon như vàng mười + phát tờ rơi. Giờ bọn nó đang độ chín, không cho nó đá đã đành, đằng này lại còn bầy trò khốn nạn đắc nhân tâm cái máu l*n mẹ nó. Chia rẽ đội tuyển, thành ra mấy thằng nhõi con như Thái Sơn, Minh Trọng các loại cũng *** học được gì từ bọn kia, trong khi bọn kia kinh nghiệm chinh chiến đầy mình từ lúc 20 tuổi đi WC, rồi Asian Cup, Asiad đủ hết cả. Đuổi mẹ hết đi cho uống thuốc lú của Trâu, phát này Trâu chó nó kéo tụt sự phát triển của bóng đá VN *** khác gì đồng chí X và những người Việt Nam bay thổi luôn gần chục năm kinh tế.
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2024
    football442sexmovie thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Mấy thằng hôm trước viết tâm thư xin lỗi trâu, giờ viết thư xin lỗi NHM như tao luôn đê.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Trận hôm qua mà hòa là bất công cho Indonesia.
    football442hoa_khanh thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Thôi thua thì thua rồi, bóng đá thắng thua cũng là chuyện thường tình. Trong quá trình tìm đường để đi, bóng đá VN sẽ phải có những đoạn vừa đi vừa khóc như này.
  10. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Vậy là trận đá tập thua Kiếc không phải là tai nạn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này