1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Trận Iraq Tuyển VN cần phải thua, nên thua và bắt buộc thua với tỷ số đậm. Các cầu thủ hãy kéo ghế HLV như kiểu họ kéo ghế ông Gong ở CAHN
  2. virus_lovely

    virus_lovely Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    306
    Xem bóng đá Việt từ 1995, rất nhiều lần đau đến vỡ tim. Có những trận thua cay đắng đến nỗi cả đêm không ngủ được, cả tuần rơi vào trạng thái chán nản, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lên mạng chửi HLV và cầu thủ.

    Khi đó chúng ta thua kém thật, thua là thua cả nền bóng đá, cả cơ sở vật chất. Nhưng trận thua ngày hôm qua là cái thua khác, một trận thua đóng nắp cả một quá trình sai từ lúc hoạch định chiến lược, sai trong lựa chọn HLV, sai trong lối chơi - chiến thuật, sai trong lựa chọn nhân sự, sai trong nghiên cứu đối thủ...trách nhiệm của VFF rất lớn trong cả 1 quá trình thất bại này.

    Bây giờ chúng ta không thua kém các đối thủ, đa số các cầu thủ đều được đào tạo bài bản từ nhỏ, thể chất cầu thủ cũng đã được nâng lên rất nhiều, cơ sở vật chất, kinh phí đã được đầu tư khá tốt thì không thể chấp nhận những HLV có những chuỗi thua bạc nhược, thua 1 cách tăm tối với 1 lối chơi vô hại, thua với 1 đám nhân sự Lùn- Yếu- Thiếu. Vậy mà có đến 9 tháng để chuẩn bị cơ đấy ?

    Đám nhân sự Lùn- Yếu - Thiếu mà Troussier và VFF định hi sinh danh hiệu các giải đấu, nhằm nâng tầm cầu thủ chuẩn bị cho U23 Châu Á nhằm tranh vé Olympic và WC 2026 là ai ? Thái Sơn, Tiến Anh, Minh Trọng...họ có những tố chất gì tiềm năng ở tầm châu lục để mà đầu tư cho tương lai ? Cái nguy hiểm nhất và rõ nhất là họ đều không có thể hình đảm bảo để chơi bóng đá ở tầm cao thì những yếu tố còn lại có ghánh nổi ?

    Ai cũng biết chơi kiểm soát bóng thì điều đầu tiên cần phải làm là hạn chế mất bóng, các cầu thủ của Troussier có skills gì để đáp ứng ?
    Khi thể hình kém, skills kém, tâm lý kém bị áp sát là luống cuống chuyền tối chuyền hỏng thì kiểm soát bóng bằng cách nào?

    Troussier làm cho những người hiểu bóng đá nghi ngờ, hết kiên nhẫn bởi sau 9 tháng, ông ta không cho thấy khả năng nâng tầm cầu thủ cũ và tuyển chọn được những cầu thủ mới tiềm năng xứng đáng với mục tiêu ra biển lớn.

    Troussier hoàn toàn không phù hợp với ĐTQG VN. Thời gian cho ông ta đã hết. Ông nên ra đi một cách có tự trọng.
  3. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    178
    Đọc báo xem các " chiên da " nói ko được phán xét HLV mà thấy thối không chịu được, mấy ông này giống kiểu bên tuyên giáo ra dâp dư luận. Thật tội nghiệp cho NHM ở đất nước này, cho ăn bánh vẽ , bức xúc thì bị bịt miệng. Quan điểm tôi bầu Đức là người thật sự giúp đỡ vô điều kiện cho nước nhà, mặc dù ông có nổ thì cũng là vì bóng đá nước nhà, không như Tú Fútsal, muốn vươn vòi bạch tuột sang nắm PCT VFF chuyên môn để thỏa mãn cái quyền lưc và tầm nhìn hạn hẹp của mình. Chắc để chứng tỏ ta đây cũng có công lớn nâng tầm tuyển VN hướng tới WC 2026 theo lời ru ngủ của Trâu, ai dè kéo mẹ ông HLV nửa mùa về đạp đổ hết tất cả công sức mấy năm nay gầy dựng, đúng là dốt mà cứ thích thể hiện.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    sexmovie thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bài trên vnexpress xóa rồi, thế lục Tú futsal kinh thật, có chống lưng rất mạnh
    thế này thì ko hy vọng j rồi, ghế Trâu vững như bàn thạch, bóng đá VN quay lại giai đoạn tăm tối của những chú lùn ngoái đít, lần này k những là máng lợn mà là tối hơn âm hộ chị Dậu
    Tú futsal này dân gốc Nghệ, bảo sao dây mạnh, hiện dây Nghệ từ TW đến địa phương, cơ cấu lãnh đạo đang rất mạnh
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.893
    Đã được thích:
    1.168
    Cuối năm 1997, Nhật Bản lúc đó đã đánh bại Iran 3-2 trong trận playoff để giành vé vào WC 1998. Như vậy khi Trâu đến 1998 thì Nhật Bản ko phải gà mờ, có thể ko phải top 1 như bây giờ nhưng cũng là tier 1 rồi. Cầu thủ Nhật so tầm châu lục luôn ở chiếu trên về kĩ thuật, thể lực, chiến thuật, có chăng chỉ kém hơn Hàn với Tây Á ở thể hình đâm húc.
    Trâu ở Nhật trảm Nakamura cũng chả vấn đề vì đám còn lại ở Nhật nó cũng toàn quái vật. Nhưng về VN diễn lại bài trảm đội hình chính, đưa dự bị hạng 2 lên thì hỏng. Vốn chất lượng nền bóng đá VN nằm ngoài top 10 Châu Á, cầu thủ mình mặt bằng chung về thể hình thể lực kĩ thuật còn thua cả Thái nói gì tier 2, tier 1. Chất lượng kém vậy thì việc đơn giản phải so bó đũa chọn cột cờ, may ra mới khoả lấp được phần nào chênh lệch chất lượng. Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Văn Thanh ...nó cũng nhiều nhược điểm, nhưng xét tổng thể nó không thể kém hơn mấy cháu U21 được. Gạt bọn này ra, bắt bọn nó dự bị cho dự bị ở V league là hành động tự sát. Qua trận gặp Indo, tôi hiểu một điều: từng cầu thủ mà chất lượng kém, thì ráp lại một đội cũng khó thắng lắm. Đá kiểu nào cũng vậy thôi.
    PhieuLinhhaogreaves thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Tú futsal bị ảo tưởng ngáo đá nên mới ăn quả bánh vẽ của Trâu
    chắc Tú nghĩ bóng đá 11 người nó dễ như cái môn Futsal nghiệp dư của mấy thằng chơi phủi, cái môn futsal thì chẳng cần thể lực, thể hình, đánh đầu, tranh chấp đối kháng, hệ thống vận hành chiến thuật, tư duy phòng ngự...

    đúng là chuyện chỉ có tại VN, 1 gã chuyên làm bóng đá phủi nghiệp dư lên nắm chức phó chủ tịch liên đoàn bóng đá, lại còn phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, kết quả nát cmn gáo
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Năm đó Nhật cân được Iran là 1 kỳ tích đấy. Vì Iran lúc đó rất mạnh mà Nhật thì chưa được dự WC lần nào, Iran là thế hệ vàng Azhizi Al Daei, Madavikia.... tất nhiên là Nhật nó có quá nhiều khát khao, các trận giao hữu từ đầu năm đó xem nó đá với Hàn đá như để chết (cần chứng tỏ năng lực). Sau khi bị đứt playoff, Iran nó phải đá với Úc nó lại loại Úc cũng toàn hảo thủ Kewell Viduka, Bosnich, Kevin Muscat.... vào trong vòng bảng nó còn ăn cả Mỹ 2 - 1 thì phải.
    sexmovie thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    kỳ với tích cái j cụ
    Nhật nó vô địch Asian Cup năm 92, tức là trình độ của nó đã đạt level đẳng cấp châu Á từ đầu những năm 90 rồi
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Cụ Trâu giờ cần gì cảm tính nữa, cứ hiệu số hiệu suất mà tính rồi đuổi việc :D
    vs Nhật thua 2 - 4, vs Indo thua 0 - 1, vs Iraq thua 1 quả là đuổi, hòa thì thoát :D
    --- Gộp bài viết: 20/01/2024, Bài cũ từ: 20/01/2024 ---
    Cụ biết dek gì, không rõ cụ bao nhiêu tuổi nhưng với tôi từ 16 - 23 thì bóng đá tôi theo dõi không sót gì :D còn đẳng cấp châu Á thì Nhật đương nhiên rồi, Iran là đẳng cấp châu Âu, nó loại Úc, thắng USA kìa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này