1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2023/2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/08/2023.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Xem Young Lions City đá với CAHN mới thấy VLeague khắc nghiệt phết. Đội bạn chủ yếu bắt vị trí, anh em CAHN đá nhàn tênh. Không như ở VLeague cầm bóng không chuyền nhanh là bị xúc cho nhấc người rồi. Leo Arthur đá ở VLeague như ngủ gật mà hôm nay làm Hattrick.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Bóng đá Sing thì nói làm gì, toàn mấy thanh niên phố nghiệp dư chơi bời. Young Lions hình như có dạo là đội toàn U23 của Sing được luyện gà, cho đá kiểu bình vôi ở S League của nó, vô thưởng vô phạt ko lên xuống hạng kiểu đi làm vì đam mê, giờ ko biết còn mô hình đấy không, nói chung là ko ăn thua.

    V League kiểu lỡ cỡ dở ông dở thằng, so với bọn gà vịt thì hơn, mà so với đám chiếu trên thì cũng chả tới đâu.
    Đá ACL thì bị out trình, còn về AFC thì cái vòng loại khu vực đông Á cũng ko có màu mè gì, lại dính vào cái thái độ đá vừa giữ chân vừa khệnh khạng. Trong khi có đá hết sức cũng chưa chắc đã ăn được mấy đội gớm của Thái hoặc bọn Đông Á. Còn vào tới vòng Tây Á thì thôi toàn tâm thế mất hộ chiếu.

    Tóm lại là kiểu con nhà lính tính nhà quan, ương ương dở dở.
    Lần cập nhật cuối: 26/09/2024
    atlas07 thích bài này.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Cái đội này đá với Borneo của Indo còn thua 0-3
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Thằng Leo arthur trước đá cho Bình đinh hay lắm, mỗi tội hay chấn thương. Nó đá số 10, hiện tại CAHN ko có tiền đạo cắm nên bắt nó đá chỗ đó. Kiểu như Tru dê bắt Hoàng đức đá cắm. Vleague giờ ko như xưa nữa, vớ đại 1 thằng tây ba lô rồi cho đá cắm ghi bàn ầm ầm. Tiền đạo cắm dù nó cùi bắp đi nữa cứ vẫn hơn là bắt 1 ông tiền vệ tấn công đá chỗ đó. Mấy ông tiền vệ hay có xu hướng khống chế quả bóng chứ ko quất ngay mà trong vòng cấm ai để cho ông có thời gian ngắm nghía.
    Bọn Lion city nó có vẻ ko máu cái cup Shopee này lắm, đá theo kiểu giao hữu chứ năm trước đá C1 châu á nó đá cũng tốt, dàn ngoại binh của nó ngon hơn CAHN.
    --- Gộp bài viết: 27/09/2024, Bài cũ từ: 27/09/2024 ---
    Nhưng đá C2 châu á nó vừa thắng Chiết giang của Trung Quốc.
    atlas07 thích bài này.
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    680
    Young Lions và Lion City Sailors là 2 đội khác nhau. YL là clb U23, cầu thủ đá cho YL 2 năm thì coi như hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, YL từng vô địch giải Malaysia năm 2013 trong giai đoạn hợp tác trao đổi giữa liên đoàn 2 nước. Còn Lion City là sự nối tiếp của clb Home United.
    atlas07 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Trận HAGL gặp Nam Định xem HAGL đá hay phết.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.227
    Đã được thích:
    2.683
    Vừa viết 1 bài FB
    "Tối xem ngoại hạng Anh, trận MC vs Newcastle, thấy thấy tên Tonali quen quen. Ngờ ngợ mới nhớ ra các .... ngôi sao của Italia giờ hình như phải sang England đá mới có giá thì phải. Hoặc họ có giá trị thực, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh phải mua họ với số tiền Đúng.
    Ở Liverpool, có F. Chiesa, cũng 1 tiền đạo đáng giá của tuyển Thiên thanh, cũng trẻ như Tonali nhưng số lần khoác áo tuyển ở tuyến trên chắc là nhiều nhất. Mới tuần trước, người ghi bàn cho Arsenal khi đá với MC, cũng là 1 người Italia mới nổi, Calafiori độ tuổi 22, một Nesta mới theo phán đoán của các chuyên gia.
    Theo năm tháng, nhiều thứ đã đổi thay.
    Thời chúng tôi 17 tuổi, R Gullit khi làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ của Chelsea, tất nhiên là ông đã già và để ở lại AC Milan sau những năm tháng lừng lẫy, trong một trận đấu ông đã..... bực quá, thay luôn 1 hậu vệ bằng chính mình. Tất nhiên ông cũng loay hoay vì chưa quen với vai trò cầu thủ của... CLB mới, nhưng điều đó cho thấy ông rất không hài lòng. Rồi cả G.Vialli và G.Zola, họ đều làm choáng váng khán giả lẫn đối thủ tại giải ngoại hạng những năm 96 97 ấy. Đến MU cũng phải ngán ngẩm với 1 ông vừa lùn vừa bé như Zola đã sang bên kia sườn dốc. Mà khi ấy MU là ai, là ông kẹ của Ngoại hạng Anh, với 1 đội hình mạnh, tranh chấp vô địch C1 liên tục. Khi Vialli không được đá Euro 96, ông sang Việt Nam đá giao hữu, cả khán đài chỉ đợi bóng tới chân ông. Vẫn nhớ ông nhận bóng thong dong đối mặt thủ môn, rồi vẩy 1 quả má ngoài....... ra ngoài cột gôn tầm 1m, chắc ông không thích ghi bàn lắm. Hi vọng giờ này trên thiên đường, ông mỉm cười vì có một người Việt Nam nhắc tới chi tiết này.
    Ở một vài đội khác, như Middlesbrough, có "gã đầu bạc" Fabrizio Ravanelli, tất nhiên ông cũng qua thời đỉnh cao từ Juventus, cũng hành hạ các hàng hậu vệ đối thủ khốn khổ. Còn ở tuyến dưới, Gianluca Festa, 1 cầu thủ hiếm hoi vô cùng của Italia đá ở đây lâu lâu, không quá già. Thì ông chẳng ai nhớ tới, tuyển Italia không bao giờ gọi ông, cầu thủ đá ở ngoại hạng Anh.
    Đến một cầu thủ khá khá, không trên ba mươi tuổi, sang Chelsea, Di Matteo, chắc là do ông Gullit thuyết phục được. Cũng là một cầu thủ từ lúc đó, chẳng bao giờ được lên tuyển Italia nữa dù bàn thắng của ông vào lưới đội nào chẳng nhớ, giúp Chelsea vô địch cúp FA vào năm 97 cũng rất đẹp. Khoảng cách tầm 25 27m bắn tung nóc lưới, ngay khi khán giả còn đang với ghế để ngồi xem tivi. Chốt lại sẽ là chấm hết, nếu cầu thủ Italia mà đá ngoại hạng Anh, lối đá Kick and rush là chủ đạo.
    Nhưng rồi 27 năm trôi qua từ thời 1997 đó, giải ngoại hạng Anh đã tiến hóa từ khán giả hâm mộ cuồng nhiệt nhất hành tinh, tới các CLB vô địch C1 liên tục, rồi nơi tiêu tiền cho bóng đá xa xỉ toàn cầu và các câu lạc bộ đội hình đắt giá nhất nhì thế giới.
    Nhưng đội tuyển Anh vẫn không vô địch được lần nào, cả WC lẫn Euro. Lần cuối của họ là 1966 và 1968, xa quá [​IMG]
    Còn Italia, kể từ lúc bắt đầu thoái trào, họ đã xơi được WC 2006 và mới đây là Euro 2020.
    Một suy nghĩ cho tư tưởng: Một giải quốc gia mạnh, sẽ làm nên một đội tuyển quốc gia mạnh. Việt Nam sẽ làm gì nhỉ? [​IMG]"
    donkisot2711 thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Viettel gặp Bình Định. Đá hơn người từ phút 30 vẫn chịu chết

    Với bóng đá VN muốn bảo toàn tỷ số cực dễ, co đội hình về vòng 16m50, bịt mọi khoảng trống là xong. Lý do là cầu thủ VN thiếu mọi kỹ năng giải quyết trận đấu: Tạt cánh đánh đầu: âm, sút xa: âm. Đến cả rê dắt ôm bóng xông vào: từ khi Quang Hải xuống phong độ và Công Phượng xuất ngoại, ko còn thấy chú nào biết rê dắt.
    Thế nên là gặp tình huống khó cầu thủ toàn xử lý an toàn: chuyền về. Chuyền về lắm thì mất tính đột biến. Bao nhiêu công lao gây dựng thế trận phá hàng phòng ngự đều mất hết. Cái bệnh này lây lan từ tuyển quốc gia xuống tuyển trẻ, đặc biệt là u20 vừa rồi thấy rất rõ
    atlas07 thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Đức Thắng sở trường là PNPC, giờ bắt đá công quá bằng đánh đố. :(
    thansau_72VNFan thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.153
    Đã được thích:
    4.807
    Đức Thắng đá có bài vở gì đâu. Năm ngoái cậy thằng Tây đá cánh nó chạy nhanh đóng mạnh phá thế trận đổ bê tông đối phương.
    Trận gặp HAGL, Tiến Thành chỉ đạo chơi rắn thằng đấy là không làm gì được, sau trận gào ầm lên.
    Năm nay thế nào mà không dựa vào thằng đấy được, thay nó ra mấy lần. Thằng kia nó hục hặc đá chai nước.
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này