1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2024: THẮNG NGHẸT THỞ, LẦN ĐẦU VIỆT NAM ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 30/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Trận hôm nay về sức thuyết phục thì là thất bại. Cầu thủ mình giao tiếp với nhau gay gắt trên sân. Nhưng kết quả mình vẫn thắng. Nên em nghĩ HLV này của mình không đơn giản đâu. Cặp Linh Son đúng là sinh ra là để cho nhau.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2024, Bài cũ từ: 26/12/2024 ---
    Thái cũng chả có vị gì đâu bác ơi. Mình trước nay yếu vị trí tiền đạo cắm thôi, nay có một lúc 2 ông. Đá ngay từ đầu là khác hẳn đó.
    nhnglhnsexmovie thích bài này.
  2. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    761
    Thấy bảo Đình Triệu kết nối với hậu vệ tốt hơn Filip.
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    683
    Cứ đợi chung kết gặp Thái xem tài chú Kim ra sao, chưa chắc Thái gặm được Phi đâu.
    nhnglhn thích bài này.
  4. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    233
    Có thể là bên HLV thủ môn tư vấn cho HLV Kim Sik dùng ai là thủ môn bắt chính, đó là trong quá trình tập, có vẻ như ông Kim Sik chưa biết vị trí thủ môn VN mình hay tâm lý.

    Đình triệu ngoài quả cứu bóng ra, thì vẫn cho người xem tivi cảm giác chẳng an tâm gì cả
    nhnglhntre100dot thích bài này.
  5. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    116
    Chắc hay động kinh giống nhau nên hiểu nhau :))

    Được một cái ấm lòng là có vẻ các anh em khá là đoàn kết, Son trông cũng hay cười vui vẻ hoà đồng nên ko bị cô lập, ăn mừng bàn thắng đồng đội ôm hôn thăm thiết. Chứ nhập tịch ông nào tính hướng nội một tí mà lại còn giỏi hơn phá mâm làm ăn của nội binh thì kiểu gì cũng hỏng chemistry.
    nhnglhn, staplesprotre100dot thích bài này.
  6. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    761
    Căn bản nữa là Son nó giỏi không thể phủ nhận.
    Thủ môn thì có thể hiểu nhưng vẫn không hiểu trường hợp vị trí của Xuân Mạnh với BHVA, Thanh Bình và Đinh Thanh Bình với Tuấn Hải?!!
    Ai đó có thể giải thích sao chú Đinh Thanh Bình được gọi lên tuyển không nhỉ? Chú này đá tối như mặt Kim vậy.
    traodoi888, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.962
    Đã được thích:
    19.146
    Sơn tạo pen nhưng nhường cho TL chứng tỏ nó rất hòa đồng thân thiết với anh em nhỉ :-)
    nhnglhn, sexmovieatlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Son nhường pen cho Linh là ổn đấy bác. Em thấy cặp tiền đạo này của Việt Nam ngon. Cập này đá chính chắc dành cho trận CK. Ở VLeague Tiến Linh đá cặp với tiền đạo tây nhiều nên có nhiều kinh nghiệm. Vĩ Hào nói chung đá vẫn ổn so với tuổi.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2024, Bài cũ từ: 26/12/2024 ---
    Em công nhận. Chú ĐTB chạy chỗ tối thật. BHVA chấn thương bác ạ.
    nhnglhntre100dot thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Tôi thì nghĩ chú Kim chả có vẹo gì. Nói thẳng ra là chú vẫn còn non, bản thân cầm sa bàn nhưng vẫn thuộc vào dạng vừa học vừa làm, đến đâu biết đến đó chứ không đạt tầm như bộ sậu Park được. Kinh nghiệm chú không có, nhưng sức trẻ, sáng tạo thì cũng chả thể hiện được cái mẹ gì, ngay cả so với Gong.

    HLV nào có năng lực nhìn phát biết ngay, lối đá, xây dựng nó có ý đồ, còn chú Kim từ lúc về đến giờ ai bảo được lối đá của chú là gì đâu. Đến thằng ngu như Trâu dê, thì ít ra còn nhìn được ra là c*t ( còn mấy thằng fan Trâu với bộ sậu VFF nó bảo c*t ngon lắm thì là một lẽ khác ). Còn chú Kim cầm đội đến giờ không có một vẹo gì hết cả, từ cách chọn nhân sự cho tới lối chơi. Cái này rất nguy hiểm, vì VN không phải là Mã, là Sing để bảo là nhập tịch xong phất dài lên cho Tây. Nếu như vậy thì cần thuê chú Kim làm gì, cho HLV VN làm rồi cầu thủ nó tự đá với nhau.

    Khâu chọn nhân sự của chú thì ối giời ơi. Một là chú *** có bản lĩnh để đè thẳng mặt mấy thằng trợ lý óc chó người Việt, hai là chú bất tài thì mới chọn mấy thằng như DNT, LPTL, Văn Vĩ rồi thì Đình Triệu.

    Thằng Đình Triệu là cái ngu đầu tiên. Trong khi Filip Nguyễn bắt phải nói là hơn 2,3 bậc không xài, dùng thằng Triệu vừa lùn, vừa động kinh, tâm lý yếu, mà cũng có biết chơi chân *** đâu. Hôm nay 2,3 quả lóng ngóng tâm lý kém hậu vệ nó chuyền về phá bậy.
    Bắt kém nên toàn phải đấm bóng. Hôm nay tầm phút 55-70 phải đến 15p bọn Sing nó ép mình sân nhà, vì thằng Triệu cứ có bóng là đấm loạn ra, thành ra anh em hậu vệ bị áp lực liên tục. Cái quả nó xuất thần thật ra cũng là tự ỉa vào mồm vì gôn kém nên hậu vệ không chuyền về được, trong khi bóng bổng thì *** dám bắt dính. Có Filip Nguyễn nó bắt tự tin, thì mấy pha đấy bóng lại về mình kiểm soát, bọn kia phải lùi về ngay. Đằng này bóng cứ nhồi vào đấm ra nó lại hốt, vừa thêm sức ép quân ta, mà bọn kia nó lại có bóng ép tiếp. Chú Kim ko nhìn ra vấn đề mà vẫn dùng Đình Triệu thì một là đình Triệu đút tiền hoặc bú c*c cho mấy thằng bộ sậu người Việt, hai là chú Kim ngu.

    Tiếp theo là mấy thằng hàng thải VL như DNT, Văn Vĩ. Chọn mấy thằng này giống như mấy thằng học tiếng anh bồi. Cho nó đi làm tour guide chém gió thì ok, chứ xem bọn nó đỡ bóng, khống chế bóng, chuyền chọt *** khác gì mấy thằng tiếng Anh chia động từ to be còn sai. Chả có thằng người bản địa nào nghe ko như đấm vào tai. Chú Kim cho bọn nó đá thì chứng tỏ chú cũng *** biết tiếng Anh nốt. Bảo ở tầm VL làm việc như dẫn tour phủi thì chả nói làm gì. Ở tầm giải cao, nhìn xung quanh toàn thằng biết đá cho DNT phất quả bóng lập bập với Văn Vĩ đỡ bóng bật cả mét vào chả khác gì bảo hội nghị quốc tế cho Lại Văn Sâm dịch.

    Rồi đến 2 ông tiểu tướng hồng vệ binh Vĩ Hào với KVK. Thằng KVK thì kém đến mức mà từ lúc thằng Văn Vĩ bập bẹ tiếng bồi vào sân mới xuống nổi cánh, còn trước đấy mất tích cánh trái luôn. TV chiếu mặt thì toàn lỗi với xử lí ngu. Cầu thủ trẻ tiềm năng mà thua cả mấy thằng V League phủi thì chả hiểu tốn chỗ cho vào làm cái gì. Thằng Vĩ Hào thì như tờ giấy, vẫn còn non, trận trước Son nó mớm cho mấy quả đệm bóng cận thành như CR7 tưởng mình hay, trận này có 2 quả đá vừa tham vừa ngu, nó chọc sang cho thằng Son thì trận này xong mẹ từ hiệp 1. Cầu thủ trẻ thì phải có HLV chửi nhiều mới sáng ra được, chứ đỡ quả bóng thì cũng *** khác gì các đàn anh VL bật cả mét mà đá thì tham thì *** khá nổi.

    Thằng Đinh Thanh Bu*i thì đá hùng hục mà chạy chỗ ngu như chó. Cái lúc press thì toàn đứng sát thằng Son chả hiểu làm mẹ gì, đến lúc cần chạy tách ra thì toàn việt vị, cũng chấp mẹ người.

    Chả hiểu sao thằng Tuấn Hải ngon lành, vừa chộp giật tốt, mà cũng đá hợp dây, quen đá với Tây *** dùng, dùng thằng Vĩ Hào mấy trận rồi thực ra chả có tác dụng mẹ gì. Không phải có thằng Son thì vứt.

    Thật ra Tuấn Hải mới là thằng hợp nhất với Son, một thằng to khoẻ càn lướt, thằng kia thì nhanh mà đớp trộm, ăn bóng một chạm với vét máng tốt. Mà Tuấn Hải nó cũng quái, cũng khôn bóng như ko non như mấy thằng kia. Tầm Đinh Thanh Bu*i với cả Vĩ Hào thì chỉ đá hạng nhất là còn rộng rãi.

    Nói chung chú Kim như c*n c*c. Sợ nhất là chú ngu si hưởng thái bình lại ăn rùa được cái AFF cup thì đúng là mạt hạng. Đợt sau nhập nốt mẹ cả Pendant với Hendrio vào thôi cho 3 chú đá với nhau, phất dài Tây chạy VL.

    Đá kiểu đấy thì chỉ ăn được ao làng, muôn đời ko ra a chấu được.
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    680
    Đình Triệu có thời gian dài bỏ bóng đá đi làm công nhân, khi về lại Hải Phòng thì nó kế nhiệm Văn Lâm đẩy Văn Toản làm dự bị luôn. Triệu thuộc dạng có năng lực khá, thường xuyên được gọi làm thủ môn số 3 vượt mặt nhiều đứa kinh nghiệm như Nguyên Mạnh hay lứa trẻ khoẻ hơn như Văn Hoàng, Văn Việt cũng chứng tỏ nó có nỗ lực đáng ghi nhận. Nhưng tầm tuổi này rồi mới được bắt trận quan trọng thì quá sức với Triệu.
    staplespro, ngochai181atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này