1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2024: THẮNG NGHẸT THỞ, LẦN ĐẦU VIỆT NAM ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 30/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Ở tầm 23 mình có trận thắng 4-0 xịn hơn.
    Trận hôm nay lúc đầu còn tưởng mình thừa thắng xông lên làm thêm trái nữa chứ.
    Cho nó một bàn lãng nhách
    atlas07sexmovie thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Thằng Triệu lùn nên mấy pha đó không dám ra, vì xông ra đấm không tới hoặc bọn kia kê đầu vào trước là thua mười mươi, lúc đó lại ăn chửi. Đứng chôn chân thì vẫn có thể vào nhưng bị chửi ít hơn.
    Với lại quả đó vẫn còn trung vệ mình mà. Khổ cái trung vệ Tiến Dũng nhà mình lùn quá, nhìn giống con nhái bén nhảy lên chỉ tới vai của nó thì ăn thua gì. Lùn thì ít nhất phải biết chọn vị trí để có thể tranh chấp gây khó dễ như Đình Trọng hồi xưa ấy. Chứ lùn, chậm, để nó đè đầu cắt mặt thì chỉ làm cảnh cho nó ghi bàn chứ tích sự gì.

    Trước bàn thua 10-20 phút gì đấy thằng Dũng này còn một pha nữa cực củ chuối. Đang tranh chấp chỉ cần chạy lấy thân mình che chắn bóng là đủ, y ta lại đi quạt tay vào cổ gạt thằng kia. Trong vòng cấm VAR nó vào cuộc là pen mười mươi (hôm trước thằng Sing làm vậy với VN cũng bị VAR thổi pen). Mấy thằng như thằng Dũng này ăn cơm tuyển đá quốc tế không biết bao nhiêu năm mà vẫn dùng tiểu xảo ngu như vậy.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Quay lại với thói quen phung phí cơ hội của cầu thủ VN, hình như giữa hai hiệp Sick có nhắc nhở thì phải. Chứ h1 cả đám đua nhau bắn chim. Cuối hiệp Son ức chế quá cũng làm theo luôn. Nói chung chẳng ra cái thể thống gì nữa.

    Giờ dẫn có 1 bàn, trận lượt về không biết Sick bảo bọn nó tiếp cận trận đấu kiểu gì. Thụ động bảo toàn lợi thế thì chết không kịp ngáp. Nhưng xông lên vây ráp từ đầu thì sợ không đủ thể lực. Hôm nay khoảng 20-25 phút đầu mỗi hiệp ( mà nhất là h1) tuyển VN làm cả nước bất ngờ. Có khi cả nước Thái lọ cũng bất ngờ luôn cũng có. Vì chưa bao giờ VN ép sân Thái kinh như thế, và chưa bao giờ khi đá với VN Thái lại chuyền hỏng và mất bóng nhiều như thế. Số lần chuyền hỏng mất bóng của Thái trong 25 phút đầu hiệp 1 e phải bằng cả trận đấu bình thường, có khi còn nhiều hơn. Bàn thua thứ hai của Thái là từ một pha lỗi dẫn đến mất bóng của trung vệ, hình như là điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ thì phải. Trận này tôi nghĩ là trận đầu tiên trong lịch sử mà hàng thủ VN mắc lỗi ít hơn Thái (của VN chỉ đếm được trên 1 bàn tay, Thái thì ít nhất là hai bàn tay).

    Chỉ có điều đá vây ráp quá tốn sức, nên về cuối mỗi hiệp mình đều đá chùng xuống. Mấy lúc như vậy mà bọn Thái nhào lên kiểu không còn gì để mất (khi tỷ số đang hòa hoặc mình hơn 1-2 bàn) thì cực nguy hiểm, vì hàng thủ mình trừ Thành Chung ra, còn lại tâm lý kém, cứ bị ép là bung. Một phần cũng vì ở dưới không có thủ lĩnh đúng nghĩa.

    Nghĩ mãi không hiểu lý do gì mà Sick không cho Filip với Duy Mạnh vào từ đầu nhỉ. Tưởng lão nói đặt cược cả sự nghiệp vào giải này mà? Thù vặt gì mà dai dữ.
    atlas07sexmovie thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Thằng Dũng bộ đội dạo này xuống lắm rồi. Cái pha gạt tay ăn thẻ vàng của nó là y sì đúng trận bán kết lượt về với Sing còn gì. Ăn chắc 3-1 rồi cũng một tình huống xuống cánh giống y như vậy, tay cũng thò ra như thế ăn quả thẻ vàng, hôm nay lại diễn lại. Đúng là ngu nó ăn vào máu. Quả đấy hết biên chặt rồi có gì đâu mà cũng phải cố gạt vào mặt thằng kia.

    Mà như thế có khi lại may nhỉ, thế là thằng Dũng ăn đủ 2 thẻ vàng, thế chắc là chung kết lượt về nghỉ rồi. Vị trí của nó không thiếu thằng thay, từ Duy mạnh cho tới BHVA đều được. Để cả hàng thủ 3 thằng HN đá cũng ổn. DM - TC- BHVA, không thì XM với BHVA thay nhau. Trước đây thời Park cũng thử nghiệm BHVA đá cánh rồi, chạy hơi chậm tí nhưng cũng có sức vóc, bảo tấn công thì khó chứ thủ với hốt bóng không đến nỗi nào. Ca sĩ chơi chân phất dài cũng tốt.

    Lượt về sân Thái vẫn phải ép nó thôi. Hôm nay lần đầu tiên fan Việt óc chó giác ngộ một bài học từ 30 năm trở lại đây là đá với Thái thì phải dâng cao để ép nó, mà là dâng pressing chứ không phải là dâng kiểu cầm bóng chuquachula làm gì. Trình độ của Thái không đá được bóng đá tốc độ cao. Đá chậm hẳn phá bóng ru ngủ nó cũng không đá được. Nó chỉ đá được tốc độ trung bình, cái này bao lâu nay vẫn thế rồi. Hậu vệ và tiền vệ Thái nếu có thời gian ngắm nghía thì cũng ra gì lắm, nhưng bị ép vào thì lòi mặt chuột. Thế nên Thái ra châu Á không bao giờ có vẹo gì, vì bọn kia nó có sức khoẻ nó press tầm cao là Thái chết ngay.

    Về ao làng gặp cỡ Huy Hoàng Mạnh Dũng với các thể loại đá bóng bằng mõm nó nghĩ bố Thái nó là đỉnh cao thế giới nên cứ rập rình không dám vào sát, vì sợ bị rê qua. hèn thế nên từ xưa tới giờ đá với nó toàn đứng nhìn cho nó ban bật. Giờ gặp phải đội toàn thằng *** bị bệnh sợ Thái nó cứ bu vào như ruồi, thì Thái mất điện thôi.

    Trận tới vẫn phải đá hết sức như hôm nay, bảo là thể lực không có, chứ bọn kia nó cũng y như mình, trận bán kết nó còn căng sức sống chết, rồi được nghỉ kém 1 ngày. Giải đấu dài và căng như thế này nó bào mòn dã man lắm, mỗi lợi thế là nó cộng dồn tới cùng. Mình mệt chả lẽ nó không mệt. Cứ đá như hôm nay thì sân nhà mình hay nhà nó cũng thế thôi. Chứ còn để nó rảnh rang ngắm nghía thì với cái hàng thủ và độ động kinh của gôn mình thì vừa đá vừa đóng bỉm.
    atlas07hoa_khanh thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Tôi thì lại thấy may là Son tới đúng lúc quá, nên chi VN vừa qua khỏi cái đêm dài Trung cổ của Trâu là đã có thể ngẩng đầu ngay được chứ chưa đến nỗi phải đì đẹt thêm 5-10 năm. Các lứa trẻ bây giờ nó cũng có cái đích để phấn đấu.

    May cái nữa là Son tới khi Trâu đã chuồn, chứ không thì với tài phá hoại của Trâu và trình còi của VFF (lỡ Son giúp VN hoà hoặc thắng một vài trận thì thế nào chẳng đá công sang cho Trâu), chẳng biết VN còn bị ám tới bao giờ.

    Đệt giờ nghĩ lại Trâu chắc là HLV tệ nhất lịch sử VN, thậm chí lịch sử ao làng chứ không phải đùa (xa hơn tầm thế giới thì tôi chẳng biết). So với Trâu thì Phan Thanh Hùng, Trần Bình Sự chẳng khác nào siêu HLV. Vì tất cả các HLV khác họ đều muốn thắng, chỉ có lực bất tòng tâm thôi. Trâu thì chỉ muốn thua, càng thua Trâu càng thích. Đúng kiểu trâu chứ không phải người. Người thì thấy đi đường này không được họ thử đường khác, chỉ có con vật nó mới không biết đường này là đường cụt, cứ thế đâm đầu vào hết lần này tới lần khác.

    Hôm trước đá mấy trận đầu trầy trật vì chưa có Son, tự nhiên tôi nghĩ tới cái gia tài (rác rưởi) của Trâu để lại, xong nghĩ tới bài hát này:

    Được vài năm theo học thầy Hàn
    Vài chục năm theo học thầy Tây
    Nhưng hai năm Trâu nắm từng ngày
    Gia tài để lại: chuyền về, chuyền ngang
    Gia tài để lại: tụt hạng không dừng.
    Lùn ra sân, cao ráo ngồi ngoài
    Bọn nai tơ lấy ra làm gương cho cựu binh
    Ôi nỗi đau VN, thua tè le.
    cuadongphi, VNFan, nhoccongsan2 người khác thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.963
    Đã được thích:
    19.146
    Báo tin buồn cho cụ là thẻ vàng BK xóa hết rồi nhé nên cứ yên tâm là lượt về anh Dũng4 vẫn lĩnh xướng hàng thủ bình thường :))
    atlas07 thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Về cuối h1 có một pha tôi không hiểu lắm. Thằng Akarapong bị đau, ngồi trong sân nhưng ngay sát đường biên. Trọng tài bảo bọn Thái dìu nó ra khỏi sân (chỉ có 2 bước chân thôi) mà nó không chịu. Tôi không biết vì nó muốn câu giờ hay là vì nó muốn chờ thằng vào thay người chuẩn bị xong sẵn sàng vào sân rồi nó mới ra? Bởi vì nếu nó ra sân sớm để được săn sóc thì bọn nó sẽ phải đá với 10 người cho tới lần bóng chết tiếp theo?
    atlas07 thích bài này.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.416
    Đã được thích:
    2.704
    Doãn Ngọc Tân hôm qua tôi thấy đá tốt. Đào đâu ra thằng chạy được như nó h qua ? Vác ông Duy Mạnh vào đấy như vài ông trên này hô thì tham gia pressing cơ động như thế kiểu gì ? Chạy lên xuống được mấy vòng ? Hlv trưởng khen đích danh còn các HLV online mọi nhẽ phải thay vì đã trót chê nhiều trước đấy rồi ???
    Xuân mạnh, Dũng tư h qua hỗ trợ 2 cánh tốt. Tỷ lệ thắng tranh chấp đối kháng có lẽ là gần 100%. Thái không xuống biên nổi quả nào.Các ông cũng đòi thay thì đúng là kỳ quặc. Văn Vỹ bé như nắm cơm mà không lủng cánh thì rõ ràng những vệ tinh quanh nó đang hỗ trợ tốt.
    Duy Mạnh đá trung vệ bóp dé các ông bao nhiêu lần rồi sao các ông nhanh quên thế ?Rủi cái lại giống ai cũng hô Tấn Tài đá chính cánh phải xong sau đấy xem nó đá mới ngẩn hết cả mặt ra k ?
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2025
    cuadongphiatlas07 thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.671
    Đã được thích:
    3.805
    Thằng đáy còn lịch sự chứ nhiều trường hợp bên ngoài sân nó chay vào trong sân mới chịu đau. Câu giờ, làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Như môn bóng chuyền hay xin dừng để hội ý nhưng thực ra chủ yếu là làm giảm hưng phấn của đối thủ khi nó đang chơi hay. Ba cái trò nằm sân thì Thái league phải gọi Vleague bằng cụ.
    hoa_khanhatlas07 thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.671
    Đã được thích:
    3.805
    Cần gì ra châu á, Ma lay nó press cho Thái lan cũng đủ chết rồi. Bọn Thái nó cũng nhận ra vấn đề nên cũng bớt đá ma đi. Suy cho cùng ra vẫn là vấn đề thể chất, chơi kiểu nào đi nữa cũng phải có khả năng di chuyển liên tục ở cường độ cao. Như bọn Nhật bản coa giỏi mà press nó đi.
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này