1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Nãy xem lại highlight trận Kiếc-Miến mới thấy đúng là các cụ gánh còng lưng. Bọn Kiếc nó đấm bọn kia như thụi, tấn công cả trận, xem hightlight có 10 phút mà bọn kia nó táng phải gần 20 quả tấn công nguy hiểm sút đánh đầu đủ cả. Đến phút 85 tỉ số vẫn là 1-0 cho Kiếc, tự nhiên có quả phạt ất ở cánh câu rùa vào trong, thằng hậu vệ Kiếc đỡ bóng lóng ngóng đập người gôn xong lọt qua, lăn vào sát cột.

    Phút bù giờ đúng 90+2, pha bóng chả có gì, thì thằng hậu vệ Kiếc hoá Hồng Duy động kinh tự nhiên trượt ngã, mất bóng ở sân nhà, bọn Miến chuyền xuống đối mặt gôn luôn, đẩy bóng hơi dài nhưng dứt điểm vào góc, cũng lại đập cọc đập vào luôn.

    VN vào được lần này đúng là các cụ 3 đời gánh. Mà nhìn đi nhìn lại vào cái bảng toàn c*t đái, trận này hôm nay cả 3 bàn đều lỗi động kinh, hiệp 1 bàn của Kiếc cũng là do thằng hậu vệ cuối cùng của Miến bị Ronaldo nhập đòi đi bóng qua tiền đạo đối phương mất bóng nó sút vỡ mồm gôn, đến hiệp 2 thì 2 thằng Kiếc gia nhập lò SLNA.

    Đến lượt mình thì gặp cái thằng Yemen nghiện ngập, đá cũng chả ra cái mẹ gì mà lơ ngơ để nó chọc một bàn. Toàn là do mất bóng với tặng cho đội bạn, với siêu tiền vệ tỉ lệ mất bóng 90%, cả trận đỡ bóng chục quả thì tặng bóng cho đối phương 9 quả.

    Thật chứ đến đá phủi tôi cũng chưa gặp thằng nào mà tỉ lệ mất bóng 90% cả.
    ngochai181atlas07 thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.136
    Chúng nó thực dụng chơi cầu hòa thì cũng tạm thông cảm đi,lấy được vé vào là tốt. Còn ảm đạm thì ảm đạm sẵn rồi. Bóng đá vn lao dốc,vài năm nữa gượng dậy được còn là nhanh.
    atlas07 thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ hèn nhát. Nhưng ranh giới giữa khôn ngoan và hèn nhát rất mong manh. U16 VN cầu hòa có thể có quan điểm cho rằng đó là khôn ngoan, cũng có nhiều quan điểm cho đó là hèn nhát. Tuy vậy, điểm mấu chốt ở đây là tuổi trẻ mà không có dũng khí, ko dám dấn thân, đằt mình ra khỏi vùng an toàn thì rất khó tiến xa. Dưới góc độ giáo dục đào tạo cầu thủ trẻ, HLV chỉ đạo chơi như vậy là sai nhưng HLV người ta sống bằng thành tích nên người ta phải chạy theo thành tích.
    Ở đây nổi lên vai trò của các liên đoàn bóng đá, AFC tổ chức ra các giải U với mục đích là đào tạo phát triển cầu thủ nhưng bao năm nay thiết kế cái vòng loại với thể thức như **** dễ dẫn đến các trận đấu tiêu cực, VFF thì thuê HLV xong ngoài giao chỉ tiêu thành tích ra thì ko có chỉ đạo đường hướng, lối chơi hay hỗ trợ HLV giao tiếp với người hâm mộ, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với HLV.
    Nhìn vào cái lứa U16 này thụec sự không có cháu nào thể hiện ra tố chất gì dị biệt, cái gì cũng có nhưng ko có gì suất xắc. Điển cải thiện lớn nhất là thể chất, trước đây các tuyển U khi đá với tây á hay trung á dù có thắng đi nữa vẫn bị lép vế về thế trận, thậm trí giờ đá với bọn trâu bò Hàn quốc cũng ko bị nó đè nữa, tất nhiên là các kỹ năng khác vẫn thua.
    Câu chuyện về đào tạo con người ở VN rất phức tạp và rất nhiều cái để nói.
    sexmovieatlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Nghe các bác góp ý ghê quá. May em hôm qua có việc không xem được.
    :(
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Xem tình huống tiền vệ mất bóng vì đòi dẫn bóng qua người ngay giữa sân trong khi khoảng cách của mình với hậu vệ cuối cùng quá ngắn mới ngán ngẩm.
    atlas07 thích bài này.
  6. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    392
    Đội U20 thế là Tống khứ được Ông HHV nhẹ cả người. Vào bảng đấu ngon nhất từ trước đến nay mà bị loại thì đúng là quá giỏi. Bó tay với bố này thôi
    atlas07 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Làm gì cũng phải có đầu óc. Đám thế hệ vàng toàn dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nói thẳng là vô học, toàn phường tứ chiếng đi đá bóng, lớn lên thì đúng thời bao cấp nhập nhoạng nhảy sang mở cửa, cơ thể thì ốm đói mà đầu óc thì khôn vặt, chỉ nhăm nhăm kiếm tiền bẩn từ bán độ cho tới ăn nhậu quan hệ phức tạp thì lấy đâu trình độ và tư cách mà làm thầy. Lứa trước nữa như HHV với Nam chợ thì thôi lại càng không có gì để nói, suốt ngày đóng cửa thẩm du với nhau chứ thậm chí còn chả được ra đầu ngõ hít thở không khí giếng làng như thời Hồng Sơn Huỳnh Đực.

    Các lứa U mà đá kém, đá ngu thì HLV là 99% chứ không phải tại cầu thủ. Trẻ con trước dậy thì nó không chênh lệch mấy, nhưng ngay cả nhìn U15, U16 của mình đá với bọn nó đã thấy đầu óc kĩ thuật khác hẳn nhau rồi, thì lớn lên cái nền nó nát thì không có gì chữa được.

    Bóng đá VN nói thẳng ra, là chọn toàn giáo viên mầm non mẫu giáo đi dạy đại học, mang được mấy cái giáo trình học lỏm về cứ tưởng bí kíp, nhưng trình giáo viên kém lên giảng cũng toàn lặp lại như vẹt với cả đọc slide chứ không có khả năng hiểu và giải thích nên học sinh cũng không thể khá được. Mác đeo lên thì cũng là đại học như ai, nhưng toàn sáo rỗng.

    Quay lại cái đội này, tôi nghĩ trừ vài cá nhân cực kì kém ra ( số 5,6, số 14, số 18...), thì đám còn lại không đến nỗi nào, hàng thủ ổn, hai thằng trung vệ số 3,4, thằng số 8 đá tốt cầm nhịp được. Chưa kể thằng Gia Bảo HAGL đá VL rồi, mà 2 trận nó ghi 2 bàn mặc dù toàn dự bị, là cũng có tiềm năng
    Lối đá mình cũng áp đặt được, nhìn qua Yemen cũng không hơn nổi mình đâu. Cái chính là hàng công và hai cánh quá tù, cầu thủ đá vô tổ chức và cá nhân, cái này thì là do nền bóng đá không thống nhất, mỗi thằng một phách, HLV thì chưa cứng nên không rèn được bọn trẻ thôi.

    Giải tiền giao hữu thì chắc chỉ có VN với Tàu khựa là đội hình chuẩn, vì hôm trước U17 Tàu nó hoà Hàn 2-2, thì cỡ lơ ngơ như VN nó vả cho 4-0 là cũng chuẩn. Hai bọn còn lại Uzbek với Nhật mình ăn thì chắc cũng là đội khỉ gió nào của nó thôi.

    Tôi vẫn nghĩ bọn lứa này không phải hẳn là vứt đi. Đá toàn bộ hệ thống thì cũng có ý đồ rõ ràng, nhưng vẫn còn phải làm việc nhiều. Cầu thủ trẻ trình độ nó chênh lệch rất nhiều, chỉ cần 1,2 thằng kém đã xộc xệch rồi mà đây phải có tối thiểu 4,5 thằng kém mà đá được như vậy thì cũng không đến nỗi. Từ giờ cho tới VCK vẫn còn thời gian để tuyển chọn đào thải, và cầu thủ trẻ thì thời gian mấy tháng nó cũng có thể tiến bộ nhiều. Cứ để xem thế nào.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.227
    Đã được thích:
    2.683
    hoalongtrangatlas07 thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Lại triệu tập 30 cầu thủ cho Aff.

    Lần này mình đề nghị làm theo lối ông Trâu, tức là lựa ra vài cầu thủ trẻ làm khung đội hình cho giai đoạn mới. Hoàng Đức giờ đá hạng nhất còn không được thì nên thôi. Nhưng cầu thủ lựa thì phải cẩn thận, dù không có tài nhưng phải có lực, và đầu óc phải thông minh
    atlas07 thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    U22 mình đợt này giao hữu tại TQ rơi vào đúng tình cảnh ngoáy đít (ta) đấu trym to (bạn). Để xem trường phái nào thắng. Các bác có gia cát dự gì không?

Chia sẻ trang này