1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.083
    Đã được thích:
    19.194
    Hôm nay tui có chút chuyện buồn gia đình muốn tâm sự với các bác! Mà các bác nghe tui kể chắc sẽ phải thấy... buồn cười vì nó rất ngược đời!

    Ba mẹ vợ tui ngày xưa làm ăn bị đổ bể nên phải bán nhà đi để trả nợ, thế nên 2 cụ phải ở nhà thuê. Nhà thuê cũng rẻ nên các con chia nhau đóng cho cũng ko đáng bao nhiêu. Năm ngoái ba vợ mất nên mẹ vợ tui ở 1 mình. Vừa rồi chủ nhà thuê lại bán cho 1 người khác và người này ko cho thuê nữa nên mẹ vợ tui phải đi kiếm nhà khác để thuê. Mẹ ruột tui chợt nảy ra sáng kiến, gọi riêng tui lại bảo hay là cho bà về đây ở cùng luôn vì 2 bà vốn đã rất hợp nhau, về đây ban ngày 2 bà sẽ ko phải cô đơn 1 mình nữa (ba tui thì mất 6 năm rồi). Tui nhất trí liền, nói bà về đây thì quá tốt, con ko có vấn đề gì. Mẹ tui mừng lắm vì cứ lo là tui ko đồng ý. Tới vợ tui thì mới gọi là kỳ lạ, lúc đầu bả phản đối, rồi sau đó mới đồng ý. Rồi bà chuyển về đây ở tới giờ cũng được 2 tháng rồi, và rất vui vẻ ko có vấn đề gì. Tới hôm nay thì tự nhiên vợ với mẹ vợ cãi nhau to, lúc này tui mới ngã ngửa ra là 2 mẹ con vốn đã âm ỉ mâu thuẫn từ trước rồi. Các bác thấy kỳ lạ ko? Thường mấy cái vụ mâu thuẫn là từ mẹ chồng - nàng dâu hay mẹ vợ - con rể, đây ở nhà tui lại chính là vợ - mẹ vợ, đúng là ngược đời! Giờ mẹ vợ đang đòi chuyển ra ngoài ở, tui chả biết khuyên can kiểu gì nữa, bó tay!
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.774
    Đã được thích:
    7.277
    Tưởng mọi chuyện êm xuôi sau khi bà về, định mừng cho bác có gia đình hoà thuận. Hai bà sui gia hợp nhau thì nhất rồi còn gì
    Còn cái vụ kia thì không thể nào giải quyết được nếu không biết rõ ngọn ngành. Phải biết lý do sâu xa rồi mới nói được.
    Cơ bản hướng giải quyết là như này: thường thì sẽ có 1 bên sai hơn 1 chút, 1 bên đúng hơn 1 chút. Nói bên sai hơn rằng "bà (hay em) sai" là điều không thể. Thay vào đó chỉ có thể nói là "bà (hay em) để ý vụ này 1 chút rồi để anh nói bên kia". Sau đó sang nói bên kia chịu khó, vì em (hay bà) tuy là đúng nhưng để gia đình hoà thuận blah blah thì...
    Đây là nói bác có cái trust từ cả hai bên, tâm sự được
    Còn không thì rất khó. Vì cái này người ta chỉ nghe người "confidante", còn người xa (dù là con cháu trong nhà) cũng rất khó.
    ptsondr thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.243
    Đã được thích:
    5.681
    Người ta hay nói không có nhiều hơn một ong chúa trong một tổ. Tổ nhà bác có tận 3. Nhất bác :-D.
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.083
    Đã được thích:
    19.194
    Thực ra chuyện cũng chả có gì! Con bé con ăn lâu cả tiếng đồng hồ, sau đó nghịch ngợm leo trèo lên cái xe đạp ngã xe may ko sao. Vợ tui thì tâm trạng đã ko tốt, nên tức quá la nó, mà la rất nặng, bà lúc đầu cũng ko nói gì, nhưng sau đó thấy quá đáng quá nên nói lại, thế là 2 bên cãi nhau. Rồi tối vợ nt tui mới kể lể là đã ức chế từ bữa bà về rồi. Rõ khổ, nhức đầu!
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.774
    Đã được thích:
    7.277
    Cái vụ ngã xe chỉ là cái cớ thôi, quan trọng là cái vụ "ức chế" kia kìa :) Vợ bác đã ức chế thì sớm muộn gì cũng bung
    Bác không hỏi cổ xem vì sao ức chế? Phải có nguồn cơn sâu xa chứ
    Còn cái vụ bà đòi ra ở riêng thì tôi thấy cũng OK không có vấn đề gì. Về tài chính là không phải lo rồi đúng không? Chỉ có mỗi cái là sợ bà ở một mình thôi chứ gì. Nhưng ở một mình mà thong dong đầu óc thì vẫn hơn ở đông người mà "ức chế". Bà đi thì vợ bác bớt ức chế, bác và con cái cũng được hưởng sái lây. Ở xa nhau thì tình nghĩa nó cũng dễ, lâu lâu gặp lại quý (mà nếu không quý thì khỏi gặp luôn cũng chẳng chết ai).
    Chứ cố chắp vá cưỡng cầu làm gì cho khổ ra, con cái lại bị vạ lây. Con nó làm đổ xe đạp chứ có phải xe máy đâu, trẻ con mà, đáng lẽ hỏi thăm động viên nó có đau không rồi nói nó cẩn thận, đây để cái tức chỗ khác đổ vào đầu đứa con có phải là bất công cho nó không :)

    Bà ra ở riêng vài tháng 1 năm, trong thời gian đó bác tỉ tê tìm hiểu cái nguyên nhân ức chế từ sâu xa (chắc chắn phải có từ lâu, vì vợ bác đã không muốn cho bà về từ đầu) ra làm sao, rồi hoá giải cho cổ. Cho/không cho ở cùng là 1 chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là nuôi cục tức trong người lâu năm cũng không có tốt :)

Chia sẻ trang này