1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay tình cờ đọc được bài báo này trên VTC. Chắc không ít bạn sinh viên ngoại tỉnh nhận ra thằng bé này ở bến xe Niệm Nghĩa.


    http://vtc.vn/308-297504/xa-hoi/doi-song/duong-sa-nga-cua-thieu-nien-bi-chi-gai-dan-vao-doi.htm



    1 chút buồn..... 1 chút nhớ... bến xe.... thời sinh viên... những hồi ức tràn về...

    Những thầy khoa CNTT, thầy định, thầy cường, thày dũng, thầy Giang, thầy thành....

    những bạn Huy, Thế Anh... giờ đã là giảng viên...

    những lần bỏ học đá bóng cứ chiều chiều 4h có mặt ở svd đá gôn tôm 5 người trên đường pitch, đều như vắt chanh. Bỏ học chả cần biết thầy đã điểm danh hay chưa...
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  3. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Thầy Bùi Đình Vũ, sau vụ đó làm giảng viên của trung tâm công nghệ phần mềm (CSE), 1 trung tâm của ĐHQG TPHCM liên kết với khoa CNTT. Vụ đó là cuối năm 2006...

    Mình vẫn nhớ vụ này nhưng ko muốn nhắc lại làm gì. Còn bạn, bạn nói cũng đã từng là cựu sinh viên của khoa mà sao có vẻ cay cú bất mãn thế. Chắc bạn giờ này là VIP hả?
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    [r23)]Mềnh vào năm 96 [r23)]
  5. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Haizz. Thầy Vũ hồi đó là trưởng bộ môn CSDL. Sau cú phốt thì thầy Tuyên tạm thời làm trưởng, rồi sau đó là thầy Nguyễn Trung Đức.

    1 chữ cũng là thầy. Huống hồ thầy đã dạy mình môn CSDL trong 2 năm liền. Cả lớp ai cũng nhận xét thầy hiền, dễ tính ko mấy khi quát mắng...nhưng mấy ai học được chữ ngờ...

    Vụ này chìm xuồng lâu rồi, chả ai muốn nhắc đến nữa. Còn ô uế hay ko tùy cảm nhận mỗi người.

    có vẻ như bạn học khóa 39 - 40
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Chú Kim làm sao phải e*** bài thế, sợ bị quăng bom à :D
  7. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mềnh ko thích đụng chạm đến Ai đồ của bất cứ ai :D
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mọi người vào Facebook kiểu gì thế chỉ chó mình với? Mình dùng 3G viettel ko thể nào vào được FB, toàn fải onl bằng đt thôi, tốn xèng nhắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọi người vào Facebook kiểu gì thế chỉ chó mình với? Mình dùng 3G viettel ko thể nào vào được FB, toàn fải onl bằng đt thôi, tốn xèng nhắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọi người vào Facebook kiểu gì thế chỉ chó mình với? Mình dùng 3G viettel ko thể nào vào được FB, toàn fải onl bằng đt thôi, tốn xèng nhắm.
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    2 người ngồi tấu hài cho nhau nghe. Người này diễn thì người kia cười nhếch mép và nghĩ thầm trong bụng: "Biết tỏng rồi còn làm bộ". Haizzz.
    P/s: Đổ lỗi cho người khác có làm cho lòng mình thanh thản hơn ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    2 người ngồi tấu hài cho nhau nghe. Người này diễn thì người kia cười nhếch mép và nghĩ thầm trong bụng: "Biết tỏng rồi còn làm bộ". Haizzz.
    P/s: Đổ lỗi cho người khác có làm cho lòng mình thanh thản hơn ko?
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đổ trong âm thầm hay công khai bày tỏ? :-?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xét cho cùng, hành vi của con người là thứ đáng sợ nhứt....

    "KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH..."

Chia sẻ trang này