1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hàn Quốc, VN giành HCĐ U23 châu Á 2026: THÊM MỘT TẤM HUY CHƯƠNG LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/10/2025.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.646
    Đã được thích:
    3.439
    Mấy bác có vẻ hơi khắt khe. Cầu thủ chơi MXH có gì đâu. Đây cũng là một kênh để tăng thêm thu nhập mà. Em luôn like & share mọi thứ của tất cả anh em cầu thủ lẫn BHL và những người liên quan. Bụng có no, đá bóng mới hay được.
    nd2003thanhle2004 thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.879
    Đã được thích:
    7.434
    Holy cow!
    Nãy hết 90p tôi phải đi làm, giờ vào mở ra xem thấy VN thắng pen. Chẳng cần biết diễn biến ra sao, bị ép tới đâu, giống bố đá với con, ông đá với cháu hay cụ tổ đá với trẻ sơ sinh, chỉ thấy muốn gào lên thật to:

    Vinh quang! Oanh liệt!
    Từ nay VN vững vàng Tier 2, tiệm cận Tier 1, đúng như lời dặn phải "sánh vai các cường quốc 5 châu" của Hồ chủ tịch. Thêm mấy câu thơ Tố Hữu nữa cho nó khí thế:

    Ta bước lên, dõng dạc, đường hoàng
    Như Thạch Sanh, khí phách hiên ngang

    Mừng Đại hội, mừng xuân, mừng tất tần tật. Chiến thắng này có ý nghĩa to tổ bố chứ không nhỏ. Nếu HCB năm 2018 là cú đột phá, thì HCĐ năm nay là lời khẳng định chiến tích thời 2018-2020 không chỉ là nhất thời. VN thực sự đã ở đẳng cấp khác so với VN trước-2018 (và ao làng).

    VN thời xưa thì đã thua từ khuya:
    - từ trước khi đá vì không gượng dậy nổi sau trận thua muối mặt, lại mất cặp trung vệ (bác nào còn nhớ mấy trận thua 0-4 0-5 trước Miến hay Sing gì ở SEA Games trận tranh 3-4? VN thường đá trận tranh 3-4 dưới sức, cũng chỉ vì tâm lý "thắng kiêu bại nản" cố hữu)
    - từ sau khi bị gỡ hoà 1-1 (tinh thần Hàn lên)
    - từ sau khi bị gỡ hoà 2-2 phải đá thêm 30 phút (mất người, xuống sức, mất tinh thần)

    Dù vẫn tin tưởng VN có thể qua được 2 cái ải, đến ải thứ ba thì tôi cũng như phần lớn các bác đều chỉ còn biết cam chịu. Trên đường đi làm tôi còn đang nghĩ không biét sao lúc phút 87-88 thằng CVB bị chấn thương mà Sik không cho TK vào hốt bóng bổng, để đến nỗi bị thua (lúc đó cứ nghĩ không có cách nào bị nó dội B-52 suốt 30 phút mà mình đứng vững được). Sau đó tôi lại nghĩ thôi thì thua để cho fans VN không còn thấy ai là thánh sống nữa (ĐB cũng có lỗi khi quăng chân reckless tới nỗi nhận thẻ đỏ). Nhưng lúc đó vẫn thấy tiếc cho cơ hội vượt mặt Hàn và gỡ lại thể diện không còn.

    Giờ bất ngờ thắng rồi thì thôi, tung hô thêm cũng đáng đồng tiền bát gạo. Công nhận cả cái đội này đáng được tung hô chứ không phải không. Tuy vẫn còn tí xíu "thắng kiêu" nhưng đã không còn "bại nản", vậy đã là bước tiến rất lớn rồi. Có cái HCĐ để đời trong tay, tôi nghĩ nhiều thằng trong đội hình này sẽ còn tiến xa. Cùng với lớp trẻ đang lên sau này, tôi bây giờ đã 90% đồng ý với nhận định của cụ thanhle là tương lai bóng đá VN rất sáng :)
    --- Gộp bài viết: 24/01/2026 lúc 02:37, Bài cũ từ: 24/01/2026 lúc 02:11 ---
    Bác liệt kê thiếu cái skill đá triệt hạ kiểu Huy Hoàng nữa.
    Còn nếu nói nghiêm chỉnh thì cái skill nó thiếu là điều chỉnh để tránh phạm lỗi. Ở tầm thế giới bây giờ, những tình huống tương tự nó sẽ co chân lại một chút ngay trước thời khắc va chạm. Nhìn VAR trọng tài nó thấy mình co chân nó chỉ cho thẻ vàng thôi, hoặc có khi không thẻ. Thời điểm nhận ra mình đã chậm hơn bóng, thời gian rất ngắn nhưng đủ để điều chỉnh chứ không phải là không. Quăng chân thẳng chân đạp như vậy chỉ là ở những trận không VAR, trọng tài nhìn không rõ, thấy mình sao số có khi họ du di. Chứ có VAR thì tình huống đó dù trọng tài không thấy VAR nó cũng nhắc.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.591
    Đã được thích:
    5.970
    Cầu thủ chơi mạng xã hội là bình thường, chơi lúc nào, như thếnào là vấn đề quan trọng. Ngày thường ông dùng chả ai nói gì, nhưng vào giải đấu, trước những trận quan trọng mà suốt ngày livestream rồi thì lướt fb các loại, tôi thấy có 3,4 thằng còn được tài trợ để quảng cáo game, ngay trước trận gặp Tàu luôn, thì là quá mức. Nhất là trong cái bối cảnh nền báo trí và dân trí VN toàn dạng lá cải tự sướng tâm lý nhược tiểu kiểu "các ông có biết ĐB là ai không" thì đọc mấy cái đấy chỉ thêm rác đầu.

    Cuối cùng thì 2 thằng ăn thẻ đỏ các ông nhìn xem, là 2 thằng active nhiều nhất trên mạng, là thằng ĐB và Lý Đức, mấy thằng kia cũng có, nhưng nó không đến độ thế này. Thằng ĐB hình như còn có account manager riêng, sau trận gặp Tàu mới có vài phút tôi đã thấy tài khoản của nó post bài có cái ảnh quỳ lạy xin lỗi, làm gì mà làm màu mè đến như thế, đá bóng thì thắng thua là chuyện bình thường, làm quá nó lên như thế thì chỉ chứng tỏ là tâm lý ông không vững vàng. Thằng Lý Đức thì khỏi nói, suốt ngày content, trong khi đá bóng thì như thằng tâm thần, ước lượng bóng sai be bét, thuộc dạng hữu dũng vô mưu. Những thằng như thế này biết thân phận cày cuốc thì khá lên, chứ cứ nghĩ mình giỏi lắm thì đến khi gặp đối cứng thật thì mặt xanh mét như tàu lá chuối.

    Đây là một giải thành công, nhưng tôi nghĩ Kim và bộ sậu để thả rông cho bọn nó quá. Các đội lớn ngoài việc cầu thủ nó chuyên nghiệp ra thì kỉ luật liên quan đến sử dụng điện thoại cũng rất chặt chẽ. Có thể ông dùng ĐT liên lạc với gia đình, người yêu thì không nói làm gì, chứ suốt ngày ăn uống nghỉ ngơi cũng dán mắt vào ĐT, nghe lều báo nó khen đêm mất ngủ vì sướng thì đá đấm gì. Trước những trận quan trọng có lẽ nên thu điện thoại, đảm bảo nhu cầu tối thiểu thôi.

    Và có lẽ cũng đến lúc đội tuyển và bóng đá VN nên có chuyên gia, bác sĩ tâm lý đi kèm đội bóng, những đội khác nó có từ lâu rồi, nhưng VN thì nhiều cái vẫn còn mông muội, thành ra cầu thủ mình trồi sụt phong độ rất kinh, ít có sự ổn định, vì tâm lý kém, được khen quá cũng chết, mà bị ép quá thì cũng rén, toàn kiểu thắng thì kiêu bại thì nản.

    Giải này 3 thằng hậu vệ thì động kinh cả 3, Lý Đức thì thường trực, trận gặp Tàu thảm hoạ. Hiểu Minh thì biếu 1 bàn, và 1 pha tính ăn người cuối cùng đi tong một năm chấn thương. Nhật Minh thì hôm nay cũng cúng một bàn cho Hàn vì phá bóng lộm cộm. Trong khi hậu vệ phải cần tâm lý rất vững. Rồi cả thằng ĐB bình thường đá điềm tĩnh tự tin, sau hôm trước vận khí quê choa tự bốc lên, thì hôm nay tâm lý phải thể hiện phải chữa sai lầm nó bốc quá, sau quả ghi bàn không kìm được ăn quả thẻ đỏ chả ra đâu vào đâu.

    Tất cả những cái này nó là tâm lý cả. Mình nói gì thì nói thuộc dạng dân xứ nóng, đầu óc hơi mông muội không lỳ như bọn xứ lạnh, thì càng phải chú ý xử lý những vấn đề thế này, chứ năm nào đi đá châu Á cũng một vài cái thẻ đỏ thì không thể vin mãi vào cái tinh thần chiến đấu máu lửa để lấp liếm được điểm yếu về tâm lý cả. Hôm trước xem trận Hàn Nhật nó đá thượng đỉnh, tốc độ cực cao, không khoan nhượng, mà cả trận chỉ có đúng 1 cái thẻ vàng thì biết.
    nhnglhn, socceratlas07 thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.299
    Đã được thích:
    19.395
    Con số 7 thần thánh :D
    Số 7 kiến tạo
    Số 7 ghi bàn
    Bù giờ 7 phút
    Số 7 bị lì xì thẻ đỏ
    Thủng lưới phút 90+7
    Thủ môn đẩy được quả thứ 7
    Sút luân lưu quả thứ 7 thì chiến thắng
    nhnglhn, khanhlq, R0tho1 người khác thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.646
    Đã được thích:
    3.439
    Về được thưởng 7 tỏi nữa là ngon. :D
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.879
    Đã được thích:
    7.434
    Bọn Hàn cũng khổ, đá pen không tệ nhưng không may gặp ngày mấy ông ĐNÁ đá pen như lên đồng nên thua.
    Năm 2024 đá pen với Indo, kéo tới 10 trái bất phân thắng bại nhưng cuối cùng thua.
    Năm nay đá pen với VN cũng kéo tới 6-6 cuối cùng vẫn thua
    nhnglhn, sexmovieatlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.646
    Đã được thích:
    3.439
    Tóm tắt giải này: U23 Việt Nam toàn thắng 3 Tây Á, 1 Trung Á. Thua Đông Á 1 trận (mà ai cũng cho là rất vớ vẩn) và hòa trên thế thắng 1 trận với 1 Đông Á khác. :D Đông Á còn lại chưa có cơ hội gặp.

    Đá 6 trận thắng 4, hòa 1, thua 1. Toàn đối mạnh (xét riêng về sức vóc). Ổn phết. Phong độ ở giải đấu cũng ổn định trong nhiều năm.
    nhnglhnsoccer thích bài này.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.843
    Đã được thích:
    2.218
    Chuẩn rồi, Đình Bắc là kết hợp của tất cả các anh tài đã đưa cảm xúc các cụ lên voi xuống chó và khiến đối thủ khiếp sợ trong 30 năm qua: Văn Quyến, Công Vinh, Việt Thắng và cả Huy Hoàng. Xui là thằng Hàn nó chưa gãy chân chứ ko sau này nó mà gặp lại ĐB7 thì nó phải tái mét.
    atlas07 thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.843
    Đã được thích:
    2.218
    Giải này cho thấy bóng đá VN đang đi đúng hướng, tuy nhiên vẫn chưa tới nơi. Ngày xưa thì yếu thể hình thể lực, giờ đã khá hơn, có hlv thể lực. Tui cũng đồng ý là bước tiếp theo phải cho đào tạo tâm lý, bs tâm lý đi kèm.

    Nói về tâm lý, nó có 2 phần là psychology và mentality nữa. Cái sau quan trọng hơn cả cái trước và quyết định cái trước, và cầu thủ VN nhìn chung yếu cả 2 cái. Psychology chỉ là cảm xúc vui buồn, lo lắng, tự kiêu, sợ hãi, etc. Mentality nó tới từ cách mình tư duy về bản thân, về nghề nghiệp, về đối thủ, về đồng nghiệp. Mình là ai trong cuộc chơi này, mình muốn thành người ntn. Mình làm gì để đạt mục tiêu, nếu mình ko đạt được thì sẽ làm sao? etc . Trong các cầu thủ chuyên nghiệp VN tôi thấy chỉ có 2 là mạnh về mentality là Hùng Dũng và Quang Hải.

    Sự việc phần lớn cầu thủ của các lò truyền thống như SLNA, cứ gặp Thái là rén, hay gặp đội mạnh là đá như trẻ con (Huy Hoàng tranh bóng bổng để chạm tay ngày xưa, hay Minh Đức phá bóng 10 cú thì 8 cú chỉ ra trước vòng cấm), nó tới từ việc thiếu giáo dục tâm lý mà ra.
    --- Gộp bài viết: 24/01/2026 lúc 04:29, Bài cũ từ: 24/01/2026 lúc 04:26 ---
    Với mọi người thi đấu thể thao xung quanh tui, việc 1 vài đứa trẻ có biểu hiện chơi hay chơi bốc trước đối thủ mạnh nhưng cứ gặp đối yếu, expected win, thì lại tự hủy, là 1 vấn đề nghiêm trọng chứ ko phải là chuyện đem ra khen nhau được. Phần lớn do mental game mà ra.
    --- Gộp bài viết: 24/01/2026 lúc 04:36 ---
    Về HLV thì tui nghĩ Kim là HLV giỏi, hay ít nhất là có năng lực cơ bản đấy. Kim thấy thằng Quốc Cường đuối trong trận Thái, Kim thay liền. Nhưng sau đó, Kim dùng lại nó. Và trận hnay các cụ thấy nó đá tròn vai thế nào với Hàn. Tui nghĩ Kim đang đối xử với thằng Công Phương y chang như thế. Thằng Cao Văn Bình tui cũng nghĩ có khi Kim sẽ thay nó ra cho TK vào bắt pen, ko Kim để nó bắt hết, thua thì thôi. Làm thế kia ảnh hưởng tâm lý của nó. Tui đánh giá cao điều này. Về chiến thuật thì Kim nhận ra sai lầm của mình và tìm cách sửa ngay lập tức. Cái đó đã hơn Đần với Park thời kỳ sau rồi.
    sexmovie, atlas07, nhnglhn1 người khác thích bài này.
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    240
    Vấn đề thể hình rất quan trọng, mặc dù thắng Pen. Nếu như đá lại mình vẫn xếp cửa dưới, dàn tứ vệ vẫn cần có 4 anh tài trên 1.85-195.
    --- Gộp bài viết: 24/01/2026 lúc 04:53, Bài cũ từ: 24/01/2026 lúc 04:39 ---
    Xem lại trận China Vs VN mình. Cảm giác sao sao đó anh em. Nhìn Trung Kien bắt thấy cũng chán,

    Các cầu thủ đá rất ko quyết tâm
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này