1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. thanhle2004
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.918
    Đã được thích:
    7.468
    Thua cũng không oan, chỉ bực ở chỗ không đáng thua đậm như vậy.
    Thể lực trận này xuống nhiều, ngay từ h1, không hiểu vì sao.
    Tâm lý thì chủ quan, giống y trận gặp China hồi u23
    Trình thì tất nhiên vẫn kém, nhưng bình thường có độ máu lửa bù lại. Trận này không hiểu sao đá rất xìu, thua xứng đáng.
    Ít nhất cũng đã được đi WC, đạt chỉ tiêu. Giờ về chấn chỉnh đi chứ không mai kia đi WC lại mỗi ngày nhận một rổ bóng giống tuyển nữ
    nhnglhn thích bài này.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.689
    Đã được thích:
    1.172
    Giải này Văn Dương cũng mất tích.
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    775
    Khó lắm các bác, thằng nào của úc cũng to cao nhanh hơn mình
  4. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    270
    thằng đen bên cánh phải vào sân quậy tưng bừng. nó làm bàn thứ ba vs một quả gần vào.

    mình cũng có cơ hội mà trận này dứt điểm chán.

    đúng là giải trẻ, lên xuống liên tục
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    1.148
    Thể lực thì chơi xong trận uae là chân cẳng run rồi trận này bọn Úc tra tấn thể lực thêm tí là sập hẳn.
    --- Gộp bài viết: 17/05/2026 lúc 02:03, Bài cũ từ: 17/05/2026 lúc 02:00 ---
    Giờ nghĩ lại thì bảng Úc đá ít hơn bảng Vịt một trận.
    nhnglhn thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.635
    Đã được thích:
    6.010
    Chỉ buồn cười là mới phút 20 30 hiệp 1, BHL đã hô hào số 13 đau rồi, số 13 mệt rồi Bách ơi. Cuối cùng hết hiệp 1 số 13 nó làm 2 quả dốc bóng từ đầu đến cuối sân cánh trái, cháu Bách đứng đến vai nó chạy được hai tua thì BHL lại hô thở đi Bách ơi, từ từ thở đi. Đến chán cái tư duy con rồng cháu tiên tuyển mấy thằng 1m6x đi chạy đua với 1m8x.

    Lại còn chưa kể cái thằng ngu Chu Lực, đội đã yếu hơn, thì phải tiết kiệm sức ở các tình huống quyết định, đằng này thằng ngu này chuyên môn làm chậm phản công và mất bóng, thử hỏi một hiệp phản công 3,4 quả, nó mất bóng cả đội chạy lên, rồi lại hộc tốc chạy về chống phản công, được mấy tua cường độ cao như thế làm gì chả mất sức.

    Tôi chả hiểu dùng thằng này vào cái chỗ nào, về cơ bản tư duy thái độ nó là như thằng Văn Quyết, chỉ loè mấy thằng đá phủi nhìn các động tác múa may. Còn lên tuyển, xin thưa đá với Lào Cam Mã thì ngoáy rõ kinh, làm ông chủ tuyến giữa vân vân mây mây, nhưng đá với bọn đấy *** có ông thì tuyển vẫn áp đặt, vẫn thắng. Trình ông giỏi thì ông phải gánh team ở những trận quan trọng, gặp đối cứng, đằng này lặn mất tăm, cứ bị nó quây rát là mất hút, cả giải nổi được mỗi trận UAE vì bọn kia nó ngu, vô tổ chức, còn gặp Hàn, Úc thì bị đè cho sml, toàn mất bóng nguy hiểm, đến như gặp bọn vô học như Yemen cứ bị nó bám đuôi cũng chả làm được cái tích sự gì.

    Nói chung HLV vẫn tin dùng thằng này, hoặc là tiếc dùng mà không chửi chết mẹ nó đi cho nó sáng mắt ra thì còn ăn hại nhiều. WC sắp tới đội nào nó cũng sẽ to cao, khoe, kĩ thuật tư duy tốt hơn mình, tức là tất cả các trận đều sẽ phải đá PNPC, mà đã đá PNPC là một trận chỉ một vài cơ hội, một vài khoảnh khắc cần xử lí chính xác đơn giản, mà nó không những đá ngu làm chậm cơ hội, mà toàn bị mất bóng phản công chí tử thì đá kiểu gì.

    Mấy thằng ranh con tí tuổi mà tư duy đã kiểu thắng thì kiêu, bại thì nản không bao giờ khá được. Nhìn thằng này tôi nhớ đến Campuchia cách đây chục năm có một thằng tóc vàng, đá cũng kinh, lực sút rất ác, phải nói là nó vượt tầm đội tuyển Cam, nhưng thái độ nó đá cũng y sì như thế, khệnh khạng kiểu tao là Ronaldo của Cam. Cuối cùng thì nó vẫn giỏi nhất Cam thật, nhưng ra tầm VN, ĐNÁ thì *** ai nhớ tên, một con nhái ngồi trong giếng, thằng chột làm vua xứ mù. Ông Chu Lực này không chấn chỉnh thì cũng thế. Mà VN tầm bây giờ nó cũng khác rồi, loại cầu thủ tư duy kĩ thuật lạc hậu như thế này chắc về đá phủi với Tuấn Anh Jr chắc sẽ thành cặp bài trùng ( TA Jr cùng lứa với Hoàng Đức, nhưng đến tầm 19 tuổi thì bị đào thải không lên nổi đội lớn, bây giờ về làm MVP giải phủi).
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2026 lúc 03:16
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.372
    Đã được thích:
    19.427
    Hình như bọn Úc bữa trước chưa phải mạnh nhất, bọn này mới là đội hình mạnh nhất của nó, đá hay vãi!
  8. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    270
    cứ trận nảo đôi công vs Úc là thua tan tác nhỉ. Thời Park cũng có trận thua 4-0 trên sân Úc, cũng có nhiều cơ hội ngon ăn.

    trận này truớc khi thua bàn đầu đá cũng cân bằng.

    kể ra có 1 bàn danh dự sẽ vui hơn
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    3.993
    Nói chung mấy thằng đông á và Úc nó bắt vị được VN là yếu thể lực và nó có khả năng đánh vào chỗ đó rất tốt.
    Thua tâm phục khẩu phục chẳng có j để nói, mới u17 đã vậy lên đến tuyển lớn khoảng cách thể lực nó xa như nào.
    Đá bóng mà không chạy không theo người ta nổi thì kỹ thuật hay chiến thuật vứt hết, chỉ lâu lâu ăn dâm đc phát rồi ảo tưởng.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.571
    Đã được thích:
    5.963
    Trận trước Úc đá khí hậu nóng ẩm nên không quen, tới H2 là chạy xìu xìu rồi.

Chia sẻ trang này