1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món ăn trong những năm tháng du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    một phần vì ăn k nổi thức ăn của Đức, hai là sợ bị bệnh đau dạ dày, ba là sợ bệnh tiêu hoá bốn là vì thích nấu ăn, năm là vì nhớ nhà:))
    nhưng nấu cũng nhanh mà, coi như 1 cách giảm stress:)
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thằng nào mà đến nhà mình mà ko vào bếp .. chỉ còn câu : mày đãi tao döner
  3. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Bái phục bái phục^:)^^:)^
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    các bác nấu ăn phức tạp nhỉ, em nấu ăn thường ko ở bếp quá 5 phút.
  5. trasuaomai

    trasuaomai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    2
    Em hỏi khí không phải bác mới sang Đức à?

    Hồi em mới sang cũng hăm hở ,háo hức nấu nướng món nọ món kia lắm. Giờ thì chán rồi. Ngày nấu một bữa tối, còn trưa ăn trong Mensa, sáng ăn bánh mì.
    Nấu nhiều như bác thì phải cẩn thận không có ngất xỉu khi nhận Nachzahlung tiền điện đó nhé!
  6. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    mấy món sườn, mỳ í mà nachzahlung điện thì cũng đi thật. Các bác tập ăn bánh mì thịt nguội xúc xích đi cho hợp với đường dài, nấu nướng nên cuối tuần thui
  7. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    :)) thì mình nói ở trên rùi còn j`, mình mới sang được hơn 1 tháng. mình cũng ăn ở Mensa nhưng mặn quá với lại ăn mãi thì k ăn nổi.
    Còn tiền điện thì có trong tiền thuê nhà rùi nên nấu thế chứ nấu nữa cũng đâu có bị tính thêm đâu :D
    Với lại mình thích nấu ăn :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tớ ở kí túc, tính hết vào tiền phòng rùi :D
  8. trasuaomai

    trasuaomai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    2
    Bác ở kí túc xá thì có thể ko truy thêm tiền Nachzahlung. Chứ bác ra ngoài thuê phòng riêng. Cứ nghĩ nó tính hết rồi nấu nướng thoải mái đến khi có Nachzahlung mới ngã ngửa. Trừ khi bác trả Nebenkosten kiểu Pauschal thì không nói. Còn bình thường tiền điện chỉ là Vorauszahlung. Bác dùng nhiều thì phải trả Nachzahlung.

    Tất nhiên là tự nấu nướng món Việt thì ngon rồi. Nhưng mà toàn ăn đồ Châu Á thì cũng tốn kém phết.

    Công nhận là trong Mensa bọn Đức nấu mặn thật.
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Trong MENSA ăn rất là NGON nhé, đừng khinh ;)
  10. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ở ký túc xá cũng nachzahlung nhé, nó tính sau khi tát toán hợp đồng. hoặc theo hét năm nó mới tính. inklusiv nhưng chi có 1 giới hạn nhất định số kwh thôi/
    Bạn e đã từng dính chưởng hơn trăm oi vì cũng nghĩ pauschal, nó bật bếp điện vì lò sưởi hỏng 2 ngày ^^, tí ngất phải di cấp cứu :))

Chia sẻ trang này