1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món ăn trong những năm tháng du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em cực ghét chân giò ..., cái gì liên quan tới mỡ là em .. cứ bị buồn nôn ...:(

  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hồi ở Thung lũng Claus mình rất hay ăn chân giò. Vì có quán thịt gần đó bán chân giò rất rẻ. chỉ có 1 đồng 95 /1kg trong khi ở Penny hay chỗ khác bán hẳn 3 đồng 59 / 1kg. cũng tích cực ăn món đó. cơ mà chỉ ninh giừ rồi cầm trai Becks mà chén thôi ^^
  3. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    có j` đâu bạn. ai sang đây cũng thế cả thôi. ở nhà mình có bao giờ ăn cái j` quá 1 bữa đâu. thịt mỡ k ăn, rau sống k ăn, cơm nước có người phục vụ tới tận răng, hoa quả nước ép trái cây k thiếu thứ j`. Thích ăn j` có người phục vụ, đâu phải lăn xả vào bếp
    anyway, sang đây thì phải sống khác thôi. Cơm ăn k hết thì cất đi, bữa sau ăn lại. thức ăn còn thừa cũng cất đi, bữa sau ăn lại, k có chế độ đổ đi, lãng phí. Bà đẻ hay gì k quan trọng, miễn là đủ chất, no bụng và chống được cái rét bên này.
    Tự dưng sang đây mình người nhớn hẳn, sống tiết kiệm và biết yêu cuộc đời này bao nhiêu =))
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    bác Kẹo dạo này cuối tuần lên mạng thoải mái nhỉ ^^
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tháng này hôm nào cũng 6h tối mới được nghỉ. thứ 6 còn làm đến tận 4h cơ mà :((.

    May mà tuần sau và tuần sau nữa được nghỉ

    Bác không thích ăn món mỡ vì bác ko biết cách chế biến thôi. Bác cứ ninh thật nhừ, ăn lúc nóng. Ngon cực.

    Thịt kho tàu họ cũng làm thế. ăn hơi bị ngon ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đặt được 2 cái bánh chưng rồi. 5 đồng 1 cái. chắc bé tí. Cơ mà ăn hương ăn hoa là chính. Tuần sau chắc có bánh ăn chưng ăn rồi.

    Đầu tháng sau có người từ VN sang mua cho bánh gai ( bánh gai bà thi ở Nam định nhé). Nghĩ đến đã chảy nước miếng :))
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    chắc làm bù cho weihnachten và silvester..., em ghét luôn cả món kho tàu, .. .cứ bị mỡ là em nôn luôn :(... bác sĩ còn hết cách, nối giề đâu bếp
  7. meobeo8431

    meobeo8431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế bác ạ[:D]. em theo Phật ăn chay 12 ngày/tháng, các ngày còn lại cũng gần..chay. tính apply vào đâu để có thể dễ mua đồ ăn đc nhỉ[r24)]
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thế nên bác ko béo được là phải thôi. Bình thường những người lùn như bác phải béo cơ ^^
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    ở Đức em hay nấu spaghetti, mỳ thì luộc lên. còn lại thì cho tí thịt băm vs gói fix vào là ngon lành ;))
  10. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    ở day có rất nhiều loại mỳ nhìn rất hay nhưng về bản chất thì giống nhau haiz.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác giống em thế :)) rất thích ăn thịt chân giò hầm nhừ, ăn cái phần gân với phần bì của nó ngon dã man :))từ hôm sang chưa kho thịt phát nào. đi chơi noen về sẽ làm nồi thịt chân giò kho ăn với xôi và ruốc. hiz. bác nói làm em thèm
    E cũng thích bánh chưng rán :((

Chia sẻ trang này