1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình... ? Hội những người bị bồ đá !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mitomonline, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ai đá mình, mình đá lại cho chết luộn
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế bác biết đường lần thì chắc bác quay lại đá à =)) rõ là..
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    rõ là gì ạ?Ít ra mình cũng biết lý do bị đá chứ ạ:-ss em bị đá mà hem hiểu vì sao bị đá nên em mới bảo "không biết đường nào mà lần" bác ạ:-"
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vậy bác được đá một cách nhẹ nhàng và đáng yêu thế còn gì :"> cảm giác lúc đấy của bác ntn ạ? em chưa biết cảm giác đấy, bác miêu tả lại cho em với :-??
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác đã động viên em. Nhưng em thì không thấy nhẹ nhàng và đáng yêu gì cả bác ạ. Có thể ty của em không giống ty của bác:-", và cách chia tay của bạn em không giống với cách chia tay của bác "nếu có":-"?Cảm giác của em ạ?híc:-ss. Em phải mất cả tháng để nghĩ ra lý do vì sao mình bị đá, bất ngờ, choáng váng nhưng không níu kéo chỉ hơi thất vọng:P. Theo bác thế đá như thế nào là không nhẹ nhàng, đáng ghét ạ?:-"
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em thấy như bác là nhẹ nhàng đáng yêu còn gì? chứ bị đá lại lôi abc ra để lấy lý do thì dở lắm :)
    bác cả tháng chỉ để nghĩ ra lý do thôi sao? bác không buồn à? hay buồn quá không thèm nói đến nữa ạ.. nếu em bị đá em thích được nhẹ nhàng như của bác, và không hiểu vì sao ta lại thế,
    giờ bác có ty mới, bác nhắc nếu đá em phải nói rõ lý do để em đỡ mất 1 thêm 1 tháng suy nghĩ nữa nhỉ :P aw, đùa bác cho vui chứ yêu rồi ai nghĩ đến chia tay đúng không ạ?
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nói thêm với bác là em yêu nhau được 6 tháng bác ạ (ty trong sáng):P, đấy là mỗi tình đầu của em (và mỗi tình thứ 4 của bạn em) x_X. Ty lúc ấy đang màu hồng lắm nên chia tay như thế em choáng nên mới có câu " Không biết đường nào mà lần". Trước hôm bạn em im lặng bạn có đến nhà em chơi và hôm sau cho quả tn "Em không thực sự yêu anh" và im lặng cho đến bây giờ. Thực ra em không trách bạn em chỉ là em nghĩ phải có lý do gì mới thế. Buồn ư?em có buồn chứ ạ nhưng ko suy sụp tinh thần vì em tin là em không có lỗi :-".
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, bác 27 đúng không nhỉ? nhưng sao lại là tình yêu đầu? có nhầm lẫn gì ở đây không bác?
  9. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bằng tui được, tui bị đá trong ngày valentine khi tình yêu đang thắm thiết chỉ với 1 câu: "em xin lỗi, em không xứng đáng với anh đâu, anh đừng thương em nữa" và thế là kô liên lạc gì cho tới giờ huhuhu, ko hiểu gì hết đó!!!
  10. laviexd

    laviexd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tội nghiệp? Bị đá thời nay là bthương chứ? 1 câu mà mình luôn nhẩm trong lòng "chẳng có gì là tuyệt đối, điều gì cũng có thể xảy ra trong csống hiện tại này". Ai mà đặt hi vọng vào gi gi đó sẽ ngã đau mà thôi.

Chia sẻ trang này