1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình... ? Hội những người bị bồ đá !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mitomonline, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bác chuẩn, cái rì cũng khồng nên vơi đũa cả nắm
    nhưng 2/3 trong số những kẻ bội bạc là đàn ông
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái này thì còn tùy vào mỗi người
    với em nó biến thành cục đá em hoa mắt không may đá phải làm em bị đau chân và nhắc hem lần sau nhớ nhìn đường cẩn thận[:D]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao em cưng cổ nhỉ
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em hỏi các bác nhé: cái mồm nó xoen xoét, thở ra toàn lới hay ý đép làm em tưởng nó là con ngoan trò giỏi, nhân viên tốt. Ấy thế mà em đi có 1 tuần, gọi điện cho nó thì nó sủa ngay vào tai em câu:chả còn j nói nữa hay sao ??? ~X, hôm về hẹn gặp nó thì nó kêu mưa gió o đi đc, thế mà em đến chỗ nó thấy nó đang ấp 1 thằng khác.OMG, em giật mình nghĩ đến cái ấy của nó sao mà chùa thế o biết nữa,tuần trước là em, tuần sau thằng khác ngay đc [-X S.i.t m.i.a, cái nhoại như thế theo các bác là sao ??? em bị nó sút như kiểu ngày xưa chơi game bóng đá chưởng trên 4 nút ý =)) thật ve lù con chuột chù ;)), may mà fát hiện ra ko thì lại đc ăn vỏ sò huyết :)>-
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đọc xong toát cả mồ hôi#:-s#:-s#:-s
    em thấy may cho bác là chưa rước chùa về nhà :-ss
    đã như vậy rồi thì bác đừng nghĩ tới nữa khồng lại thấy cuộc đời 1 màu đem tối
  5. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    đàn bà đấy =))
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nằm trong nhóm 1/3 của những kẻ bội bạc
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ôi trò đời chỉ khổ đứa nào nặng tình ::)) cứ tuởng của chùa là của thánh hoá ra lại là của Chùa thật :"> thoi thì hi vọng nó chán chê ơ ngoài khéo lại thành thanh nữ kh.i tới với mình. con người là hướng về cai đẹp tinh khôi mà :">
  8. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    :D giờ em mới để có ý có cái topic hay dư lày.
    Nếu là cách đây khoảng 1 tuần thì nhất định em sẽ gào thét chửi bới một số đàn ông. Nhưng giờ em thấy ổn.
    Ở đời có chữ duyên. Tu trăm năm mới có duyên ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có duyên vợ chồng.
    Yêu cũng là duyên. Thôi thì, dù có đẹp có xấu, đã có ít nhất, dù chỉ một phút bồng bột hay lỡ nhịp con tim, ta cũng yêu người. Vậy thì khi chia tay, cay đắng, đau khổ, trống rỗng....đủ cả, ta cũng cần tự làm mình nhẹ lòng đi.
    Em đã yêu, rất yêu một người đàn ông. Với em, dù ai nói ngược nói xuôi, người ta lúc nào cũng tốt. Người ta trách mình thế này thế kia, trong thâm tâm thực ra mình cũng trách người ta thế này thế nọ. Đau khổ mà, không toang toác chửi ầm lên là còn kiềm chế chán. Nhưng các bác đi học cũng biết cái chân lý duy nhất không thay đổi là bất kì điều gì cũng có thể thay đổi. Khi bản thân ta không chịu cảm nhận, quan sát nhận ra thay đổi ở người ta yêu thương mà chiều chuộng, mà hiểu thì kiểu gì ta cũng thua. Em là thế. Sau 2 cuộc tình bị bồ đá trong cùng một tâm trạng chán ghét em bởi sự ích kỷ thì em nhận ra, em phải chấp nhận nó.
    Nói đơn giản thế này, thực ra em có thay đổi hoặc như thế nào đó thì cũng không thể chắc chắn sẽ làm người ta yêu hơn hay mãi mãi yêu. Nhưng khi người ta không yêu mình được nữa thì đó là khi duyên hết, duyên cạn rồi, có tát cũng không đầy. Người tính không bằng trời tính mà.
    Còn về việc phản bội. Bản thân em rút ra. Đối với phụ nữ sự phản bội về tinh thần đau đớn hơn thể xác còn đàn ông thì ngược lại. Với người em yêu, ngay cả việc có con nào cứ ỏ ê nhắn tin gọi điện tâm sự này nọ là em cũng điên ruột lên rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, nhìn cái tin nhắn, nhìn cách đưa đẩy cũng hiểu nó muốn gì ở người yêu mình :( chứ đâu cần phải nó quyến rũ lôi người ta lên giường mới là ngoại tình!
    Với các anh thì đương nhiên, lúc nào cũng sợ người yêu ngủ với thằng khác. Thật ra, đàn ông cũng thế, phụ nữ cũng vậy, không tránh được những lúc yếu lòng. Ai dám chắc mình có thể kiềm chế được trong khi hoàn cảnh đưa đẩy và o ép? Có một câu em nghe trong phim thế này: tình cảm nam nữ suy cho cùng cũng chính là các chuẩn mực đạo đức. Nhưng đôi khi lằn ranh lý trí và bản năng mong manh lắm. Có thể tha thứ được thì phải tha thứ. Dẫu vẫn biết, ta còn trẻ ta còn được phép sai lầm. Nhưng sự tha thứ là cần thiết nhất là khi ta còn yêu thương.
    Và em cũng học được một điều, không được để ai đó cái gì là tất cả với mình. Chúng ta không thể đặt cược mọi tình cảm, tương lai của ta vào một ván đỏ đen duy nhất (tình yêu cũng là một thứ đỏ đen). Em đã làm thế, và em đã mất niềm tin vào hạnh phúc, hôn nhân, con người. Em trống rỗng. Có rất nhiều việc em không thể dành tình cảm, nhiệt tình như trước, em ko đặt hết, chỉ đặt cược đủ để có đường lui.
    Thế nên, thông minh nhất là sống như người em yêu: dung hòa lý trí và tình cảm, rút chân hay khi bắt đầu thấy nguy cơ sụt lún, dẫu có khi ko biết hạnh phúc tột cùng là gì song sẽ thanh thản và cuộc đời đẹp hơn chăng?
    Em xin chia sẻ với các bác đôi điêu. Chúc các bạn luôn ổn! :)
  9. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    vừa thất tình buồn . đã coi nhau như vợ chồng ,em ra mắt nhà chồng , anh gặp mẹ em rồi , anh gặp cả chị cả em gái của em nữa , vậy mà em vẫn còn có thể dành tình cảm cho người káhc được sao , em và người đó ở quê đã yêu bao lâu rồi , chỉ trách mình qua tin mà thôi , vì anh ko đủ điều kiện lo cho em , hay anh ko cao = nó , ko có Airblade đưa em đi ,ngẫm lại anh thấy nếu thoe anh em cũng không khổ cũng ko phải lo thiếu gì đâu , sao lại có thể như vậy nhỉ ... sao đã xác định đến như vậy mà em vẫn làm thế .
    Anh đã từng muốn níu kéo em , ý nhưng mà mọi lỗi lầm có thẻ bỏ qua , chứ riêng cái kiểu này , với anh ko bao h có lần thứ 2 , anh không bao h chấp nhận chuyện đó nhé em , dù raats đau , rất buồn , nhưng mà tôi là tôi ko cần người đã so sánh và bắt cá 2 tay vs mình , khi mà đã tính đến hôn nhân , em coi mình như trò chơi ý
    Thánk em , chúc em hp , ko bao h anh hối tiếc một người như em .
    Có tiếc chỉ là một chút kỉ niệm , những hp mà người con gái trong em thuở trước đem lại mà thôi , người đó ko phải là em bây h .
    Những lúc này anh mới thật sự biêt em ko phải là của anh và tình cảm em dành cho anh không nhiều ... Nếu em đã lựa chọn thì phải sống tốt , đừng để anh sau này phải cười vào mặt em nếu em lấy 1 đứa kém hơn anh . Phải sống thật tốt đấy . NHớ kĩ vào ....
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừ thì chữ Duyên. Ta ko có Nợ nên ta ko thành vợ chồng để hành hạ nhau tới dài lâu hơn nữa nhỉ.. Ta ko thể nói tới cuối đời bởi vì sao?? vì anh có từng nói anh sẽ yêu em tới cuối đời.. anh sẽ nhiều lắm.. chăm sóc à, ừ thì cũng có.. mơ mộng à.. ừ thì có tuốt.. chứng minh à.. hình như cũng có..
    Nhưng ta ko có nợ với nhau, ta chỉ là bến xe của cuộc đời :))

    Chửi mắng. hỏi han,, hận thù.. đủ cả. :)) .. . . ..............

    Kô có nợ vơií nhau ròi.. ta hẹn hò kiếp sau

Chia sẻ trang này