1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình... ? Hội những người bị bồ đá !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mitomonline, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tức chứ... vì bị nó đá mà .. hix
  2. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tức nhất là bị đá xong rồi thì chả biết nó đâu mà lần để đá lại [r37)]. Mà thật ra, xét cho cùng thì đã bị "ngu tình" rồi thì tìm được nó cũng lại bị đá thêm thôi:-??
    Bệnh tật gì - cơ mà vẫn buồn, vẫn đau - thế mới điên chứ [r23)]
  3. hienlovely87hp

    hienlovely87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Duyên hết thì duyên đi
    Có điều chi phải buồn
    Luyến tiếc rồi được chi
    Đành ngậm ngùi bước tiếp....

    Đừng than thân trách phận buồn!
  4. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Chả hiểu sao , em cứ yêu ai , sờ vào ai là y như rằng 2 tháng sau đi lấy chồng :( hị hị
    Đau lòng quá :(
  5. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ai bị đá thì mới hiểu đc, còn ai đi đá với ko bị sao thì chả hiểu cảm giác này đâu, haizz....
    Càng nghĩ càng lộn ruột, người cứ phừng phừng ấy, nên điều đúng đắn nhất là ko nên nghĩ cho đỡ mỏi thân, khó của nam cường
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ờ..cái tình cảnh gặp nhau tình cờ giữa 1 cái thành phố chẳng bé chẳng to này...vừa muốn bỏ đi vừa muốn chạy vào ngồi chung 1 quán cf...ngồi bên này ta cười ha hả, ngoác miệng để tỏ ra rằng ta vẫn ổn...ở bên kia hắn như chẳng có mình xuất hiện.. Rồi cũng 1 ánh mắt lướt qua nhau đủ để cảm nhận sao mà lạnh lùng đến thế.Nhớ về ngày xa ta đã ngọt ngào đến thế mà như cắn xé trong ta..haizzz
  7. mackay

    mackay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa này đóng cánh khác sẽ mở ra :)
  8. chimcanhcut2012

    chimcanhcut2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    làm chung chỗ ngày nào cũng gặp, mỗi khi nhìn thấy nàng cười cười nói nói là tức phát điên lên, chỉ muốn đi đâu đó cho rồi mà chả được
  9. duynt.1812

    duynt.1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
    tâm trí chán chê ,thân thể rã rời
    con bỗng thấy 1 tình yêu chân thật
    trong đôi mắt dịu hiền của mẹ , mẹ ơi !
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    đồng chí này thảm nhất này, bị nó đá cho về quê mẹ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đi lên chỗ giám đốc xin nó cái quyết định đuổi việc. Làm việc mà làm kiểu đấy thì làm được gì, làm làm gì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lần sau rút kinh nghiệm nhé, cứ sờ vào ai thay vì 2 tháng sau đi lấy chồng là 2 tháng sau đi gặp bác sĩ nhé để khỏi đau lòng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi, đừng than thân trách phận buồn, có trách thì chỉ nên trách mình làm thơ không hay thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng phải thông cảm cho người ta, đi đá 1 thằng điên cũng không thích thú gì đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều đúng đắn nhất là nên nghĩ cho lần sau khỏi bị đá chứ ko phải ko nên nghĩ cho đỡ mỏi thân
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi, hãy đóng cánh cửa phòng ăn và mở cánh cửa toilet

Chia sẻ trang này