1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, Tìm bạn online - Liệu có đáng tin?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Senselesswoodstone, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm quen, Tìm bạn online - Liệu có đáng tin?

    Tôi năm nay 24 tuổi rồi mà vẫn chưa từng được yêu (chỉ toàn yêu đơn phương). Làm quen, ngỏ lời nhưng đều bị từ chối. Tôi cũng đã đăng ảnh và thông tin của mình lên một số website tìm bạn nhưng đều không có kết quả.
    Phải chăng tôi xấu trai hay vô duyên. Không biết còn cơ hội nào cho tôi nữa không?
    Không biết tình yêu bắt nguồn từ ánh mắt, từ vẻ ngoại hình có đúng không?
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thế cậu xấu giai và vô duyên thật à? tức là cậu tự cho điểm mình thế nào?
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Làm quen, tìm bạn Online, Onroad, Inroom... thì cũng thế cả thôi. Nó chỉ là cái cách mà người ta quen biết nhau. Chẳng liên quan đến những gì nảy sinh giữa mọi người với nhau về sau cả. Trừ khi bác hoàn toàn không có khả năng đánh giá hay cảm nhận về người khác mà cần phải có một người trung gian làm hộ bác điều đó thì có lẽ không nên tìm bạn qua mạng thật! Đôi khi cũng phải đánh đổi để kiểm nghiệm lòng tin của mình đối với cuộc đời một tý!
    Em là em nghĩ thế!

  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết chơi xóc đĩa không ?Nêu ko thì lấy đồng xu 5000 hay 500 cũng được , một mặt là quốc huy một mặt là con số. Đoán thử xem mặt nào sẽ xuất hiện khi bạn tung đồng xu.Tóm lại phần thắng đến 50% rồi, nhưng 50% còn lại chua chát không kémThôi tớ phải đi làm đây !
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu hỏi của bạn tôi thấy trong đó chất chứa thật nhiều cảm xúc...Ở ngoài đời trong lĩnh vực này tôi cũng chẳng khá hơn bạn - nhưng đây bạn có thể coi là lời tâm sự của 1 ng bạn - sự sẻ chia của 1 kẻ cùng cảnh ngộ đc chứ? ;)
    Có lẽ xin trả lời câu hỏi của bạn thẳng và thật là sự thực là vẻ bề ngoài quyết định gần như 90% yếu tố đầu tiên - hay còn gọi là cái nhìn thiện cảm. Vì thế nếu đúng là bạn xấu xí hay vô duyên thì có thể tạm coi đó là 1 thiếu xót của c/s....nhưng đừng buồn, tôi cũng như bạn, chỉ khác bạn có điều là tôi hiểu vị trí của mình trong cuộc sống. Có 1 nhà danh nhân đã nói: "Mọi thứ đều có 1 vị trí của riêng nó - và 1 giá trị nhất định"
    Có thể bạn chưa nhận ra giá trị đúng của mình, còn nếu đúng như lời nhận xét thì tôi khuyên bạn hãy tìm cho mình 1 ng phù hợp. Đừng với cao quá - "người hạnh phúc là người yêu và bằng lòng với những gì mình đang có" Hãy tìm cho bạn 1 cô gái phù hợp - dù thế nào theo tôi 1 ng vợ - 1 ng mẹ - 1 ng phụ nữ thương yêu chồng con hết mình vẫn hơn là 1 "người mẫu".
    Chúc bạn sớm vượt qua và có đủ sức lực để bước sang 1 năm mới may mắn hơn!
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    À xin góp ý thêm với bạn:
    Đi tìm chỉ là cách giúp ta tiếp cận với 1 môi trường rộng hơn - làm tăng khả năng va chạm.
    Còn yếu tố tiếp xúc có nhạy bén hay ko mới quan trọng. TIếp xúc nhiều hơn mà ko dính thì cũng vứt. Vì vậy muốn dính thì bạn phải tự trau dồi bản thân.
    (Như kiểu thay vì tìm nhiều cách kiếm tiền bạn phải tìm cách đào tạo nghề vậy - có nghề là có tiền <<< 1 nội dung cơ bản của 1 chương trong sách thằng cha Tỉ phú nào đó viết)
    Trong cái quá trình trau dồi thể nào cũng có tình yêu gõ cửa...Nếu ko thì bạn xui lắm đó - vớ vẩn lại đúng vào cái tỉ lệ độc thân (bao nhiu % đó) thì chết dở!
    Nếu đúng thế lúc đó tôi lại xúi dại cho bạn 1 cách khiến có đứa phải cưới bạn hehe! (bí kíp gia truyền)
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng như daihaihongvuong nói, cơ hội là 50/50.
    Và cũng đúng như digitalheart nói, mạng cũng chỉ là một môi trường để hai người gặp nhau rồi "cảm" nhau thôi, chẳng khác gì ngoài đời thực cả. Quan trọng là sau khi gặp nhau rồi, tình cảm sẽ phát triển theo chiều hướng nào thôi. Online rồi cũng phải đi đến offline. Mà offline mới là cái quyết định tất cả.
    Tớ đang là người trong cuộc của một mối tình online. Cũng đang ở giữa cái 50/50 đó. Chẳng bít thế nào! Khi trái tim đã lên tiếng thì chẳng làm gì khác được điều mà nó mách bảo đâu bạn ạ.
    Một điều quan trọng nữa là bạn nên tự tin hơn. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng tính tự tin cộng thêm một tâm hồn trong sáng sẽ chiến thắng tất cả mà. Tớ tin thế!
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Làm quen trên mạng (forum) được cái nhanh, đỡ mất thời gian, tốn ít công sức,.... tuy nhiên tiền nào của nấy : Đến 90% con gái trên mạng xấu, và 9% cực xấu... (Thôi 1% gọi là an ủi chị em trên forum ) , hơn nữa cũng có đến 90% số chị em mà trong đầu ít nhiều chứa sạn. (Ví dụ , khi cậu bảo với em là : "Anh 24 tuoi". Em có ít sạn sẽ nhận xét :" Anh lon nhi", em có nhiều sẽ rạch ròi :"Anh lo*/n nhi". Mà cũng chả nói đâu xa, TTVN ngày càng nhiều rác rưởi hơn là kiến thức. (Tớ muốn cai lắm, nhưng gần như thành thói quen rồi ko bỏ được).
    Nếu muốn tìm bạn, chịu khó dùng Yahoo! 360° mà search vậy, xem được thông tin cơ bản luôn, đỡ phải hỏi han nhiều, mà cũng có thể nhờ bạn bơm vào cho mình.
    Bonne chance!
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ tiêu cực quá nhỉ.
    E thì e nghĩ, làm quen, tìm bạn qua online cũng có lúc có ích đấy chứ, nhất là đối với những bạn ở xa Tổ quốc.
  10. Girl_thichchien_

    Girl_thichchien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản . Người ta suy từ bản thân người ta ra ý mà .
    Nếu bạn là 1 thứ rác rưởi. Thì làm sao bạn nhìn người khác đẹp đẽ qua cái con mắt bẩn thỉu của bạn được. Có đúng ko ?

Chia sẻ trang này