1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Các bác là yêu quái trên này rồi giúp em nha.
    Chuyện dài kỳ quá ko tư vấn được!
    mời bia vậy
    [/quote]
  2. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn thấy. Up tiếp
  3. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  4. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Oh, cũng tuỳ. Nếu gặp phải cao thủ, thì chiêu này chỉ "lục tốn" thôi.
    Nếu mình thật thà, cứ tiếp cận thêm thời gian nữa rồi hẵng lên hỏi tiếp. Đừng "đốt cháy giai đoạn" thế.
  6. Stanley2

    Stanley2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    He he, lang thang gặp phải bài này cũng vui vui, thôi thì vào làm quả tư vấn bậy bạ chút.
    Thế này nhé, điều đầu tiên là phải biết cho bằng được đối phương thích cái gì, tâm đắc cái gì nhất. Vì nếu không sẽ dễ đưa câu chuyện của hai người rơi vào trạng thái tẻ nhạt. Phụ nữ hay cả nam giới đều dễ cảm tình hơn đối với người có cùng cảm hứng và sở thích với mình. Vụ này tạm thời thôi, vì không nhất thiết bạn phải thích những thứ mà cô ta thích, sau này khi đã mặn nồng rồi thì ta có ghét mấy thứ nàng thích, nàng vẫn yêu ta như thường.
    Thứ hai, cái dở nhất là tỏ ra quá rụt rè. Vì như vậy đối phương sẽ đánh giá thấp mình, vì cho dù mình có che đậy khéo đến mấy thì người đối diện, nhất là người ngồi bên cạnh sẽ nhận thấy, mới đầu họ có thể thấy thú vị vì cái sự rụt rè ấy, nhưng cứ vậy riết, họ đâm chán. Nếu đối phương là 1 người con gái học giỏi, có tính cách 1 chút thì lại càng không ưa mấy thằng rụt rè. Vì vậy, nếu đã thật sự có tình cảm thì phải tấn công.
    Thứ ba, tấn công ở đây có nhiều kiểu, chứ không có nghĩa là cứ ào ạt, huỵch toẹt, làm từa lưa hột dưa là tấn công. Cách nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất mà không phải ai cũng làm được, đó là LÀM CHO NÀNG CƯỜI, phụ nữ luôn đánh giá cao tính hài hước và cách pha trò có duyên của người đàn ông (nhưng hãy coi chừng, nếu bạn không có tài lẻ này thì đừng vội áp dụng vì có khi nó lại gây phản cảm đấy). Tìm cơ hội bàn thảo về những thứ nàng thích, con gái thì kiểu gì cũng phải dính vào mấy thứ như phim ảnh nè, thời trang nè, hoặc ăn hàng nè, rồi rủ nàng đi coi phim, hoặc đi xem ca nhạc, nhưng ngay lúc đầu đừng bao giờ rủ đi 1 mình mà phải nói là "cuối tuần này mình và đám bạn mình đi coi phim TRAI NHẢY nè, đằng ấy đi chung cho vui nhe", lỡ nàng có từ chối thì cũng chẳng bị tẻn tò vì "tui rủ đi với đám bạn chứ bộ". Còn nếu nàng nhận lời thì ngay lập tức phải làm sao để lòi ra thêm vài đứa bạn đi chung, nếu không nàng lại bảo mình cho ăn quả lừa, càng chết. Cách tốt nhất là làm sao rủ đơợc nàng đi ăn, ăn cái gì cũng được, miễn là món đó nàng thích hoặc chí ít là nàng chưa được nếm qua, khi con người ta thấy ngon miệng thì mọi việc trở nên dễ chấp nhận hơn.
    Thứ tư, đừng tỏ ra quá quan tâm hoặc chăm sóc. Đừng tưởng bạn không tỏ ra là nàng không biết nhé, con gái họ tinh lắm. Mà một khi họ đã nắm tẩy rồi thì coi như bạn mất điểm. Cái này khá là khó vì đã đang yêu rồi mà lại bảo cứ phớt đời thì làm thế chó nào mà làm được, nhỉ. Nhưng sự thể yêu đương nó lại oái oăm thế đấy, biết sao bây giờ. Lúc đang cua mà quan tâm quá, đảm bảo nàng sẽ cảm thấy ngán cái sự quan tâm đó, vô hình dung nó thành 1 gánh nặng về tinh thần. Để sau này, khi mà đã sâu đậm rồi, thì sự quan tâm chăm sóc đều đặn lại là yếu tố hàng đầu.
    Thứ năm, phụ nữ thường thích những người đàn ông hơn mình. Vì vậy, bạn phải có điểm nào đó hơn nàng ta. Không phải là cao hơn, da đen hơn, nách hôi hơn, hệ lông phát triển hơn...là HƠN đâu nhé. Mà phải là hơn cái đầu theo nghĩa bóng cái đã. Còn không thì tốt nhất là stay away, vì nếu không xáp vào có ngày lại bị tổn thương vì nàng lại bảo "đàn ông gì mà bèo thiá"
    Hì hì, đó, chỉ là vài tư vấn nho nhỏ góp dzui thôi, có gì không phải bỏ quá cho nhe.

  7. dautrung

    dautrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/735768.ttvn
    Bài bạn đang tìm đây.
    Còn một bài nữa nó về việc cô Q. này đi làm ở Huế và có trục trặc gì đó với trưởng phòng. Tôi vẫn chưa tìm được.
    Topic rất hay mặc dù ko rõ câu chuyện có thật hay ko. Dù sao cũng up cho mọi người đọc.
    PS: Hỏi tí, anh chủ topic chắc là tầm khoảng 79-80. Có phải anh là dân Kinh tế ko?
  8. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    mình là new, đọc hết 60 trang của topic này, rất hay, rất đẹp cho một chuyện tình......Giá như sớm được đọc nó hơn thì..... Để bây giờ chim cá bặt tăm, ta về bên ấy sầu năm sáu ngày
  9. dautrung

    dautrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì đã tìm được đủ bộ bài viết của 3www.
    Phần 1 là topic này.
    Phần 2 là ở đây
    http://www4.ttvnol.com/tvty/581163/trang-24.ttvn
    Phần 3 là ở đây:
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/735768.ttvn
    Có vẻ còn thiếu 1 ít thông tin nữa.
    Câu chuyện đến thời điểm này chưa có happy ending nhưng dù sao cũng là 1 chuyện rất hay.
    Đó là 1 bài học kinh nghiệm cho mọi người thấy việc giành được tình yêu khó như thế nào thì việc duy trì, phát triển nó còn khó hơn gấp bội.
    Up thêm 1 lần nữa.
    PS: Tiếc là phần 3 của câu chuyện đã ko được continue nữa nên không rõ tình hình thế nào rồi. Tôi ko dám khuyên bảo gì 3www nhưng nếu 3www vẫn muốn nối lại chuyện xưa mà đã dùng hết cách vẫn ko được thì hãy thử gửi cho cô ấy topic này xem. Nếu được thì tốt mà ko được thì lòng cậu cũng thanh thản hơn nhiều. (Tất nhiên nếu list thẳng ra đây thì bao chuyện xấu xa cậu đã làm cũng lộ ra hết )
    NguyenDangThien thích bài này.
  10. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Phù, mất cả đêm đọc hết topic này.
    Không ngờ chuyện này lại có cả từng phần.
    Lâu lâu trước có đọc 1 chuyện khác của bác nì, tìm lại cho vào trọn bộ.
    Phần cuối
    http://www1.ttvnol.com/f_153/835800/trang-1.ttvn
    Nếu thật sự phần cuối là đây thì bác này hết cửa quay lại.

Chia sẻ trang này