1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót vót HÀ GIANG - Toàn cảnh địa đầu . Sắc màu trên cung phượt Bát đại sơn .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thung lũng sông Miện - xã Cán tỷ - Quản bạ .

    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 27/04/2006
  2. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Úi Lâm Gia Trang nhộn nhịp quá, lại lên cả Đồng Văn săn hàng nữa
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    úi, Du Già tráng sĩ post nhầm ảnh đi Khe rỗ roài
    không hiểu sao mình cứ có cảm tình với bạn monotone nhé
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Sông Miện ở Cán tỷ .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bát đại sơn - Cheo leo cung phượt điên rồ .
    Theo địa hình phía Tây bắc tỉnh Hà giang có 2 dãy núi cao đó là Bát đại sơn thuộc huyện Quản bạ và dãy Tây côn lĩnh thuộc Hoàng su phì . Riêng Bát đại sơn có những ngọn núi cao hơn 2000m , nghe cái tên đã muốn chinh phục rồi !!!
    Bát đại sơn là một xã của Quản bạ , giáp ranh với huyện Yên minh và có chung đường biên giới với Trung quốc . Đứng trên đỉnh cao nhất của dãy Bát đại sơn có thể phóng tầm mắt nhìn xuống Bạch đích , Yên minh , nhìn sang bên TQ cũng khá rõ . Đường lên xã rất hiểm trở , cheo leo . Chủ yếu là đường dân sinh ,lổn nhổn toàn đá , những đường mòn mới mở rộng , cũng có thể đi xe máy nhưng đòi hỏi tay lái phải cứng , đồng thời xe phải khoẻ mới leo được những con dốc 10-15%. Đã vào tầm trưa , trời nắng gắt , leo núi bằng con xe nữ đúng là quá khổ !!! Vừa đi phải vừa lựa , đá kịch gầm liên tục , tốc độ chỉ 7-10km/h . Đã hỏi kỹ ở Quản bạ được dân cho biết đi lên BĐS mất rất nhiều thời gian và đường cực khó ?! Từ Cán tỷ rẽ ngược lên men theo triền núi cũng chỉ 15km , vẫn nhìn thấy đường đi Yên minh dọc theo sông Miện . Dân cư ở Bát đại sơn rất thưa thớt , chỉ có vài cụm bản nhỏ bám vào các sườn núi cao . Đồn Biên phòng ở đây trực thuộc đồn Nghĩa thuận .
    Đường lên Bát đại sơn .
    [​IMG]
    Giữa lưng chừng dốc nhìn xuống . Cái biển xanh là địa phận Yên minh
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bên phải là đường lên Bát đại sơn . Bên trái là đường đi Yên minh .
    [​IMG]
    Đốt cỏ làm nương trên Bát đại sơn .
    [​IMG]
    Dưới chân núi Bát đại sơn . . .
    [​IMG]
  7. lothien

    lothien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi!
    Sao bác không post tiếp đi.
    Em đang theo cung này một mình đây, em đang ở thị xã, mai vào Quản Bạ.
    Bác nói tiếp thì em mới biết đường đi tiếp chứ!
    hix, thôi em về ngủ đây.
    Đi tới đâu thì tính tiếp vậy.
    Cảm ơn bác đã "vô tình xui dại" em!
    Được lothien sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 29/04/2006
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ai thế nhỉ ???
    May là 30-4 và 1-5 vẫn ở nhà , nếu bạn đang theo cung này có vài kinh nghiệm sau :
    - Đến Quản bạ nhất định phải vào Nghĩa thuận , cảnh sắc đường đi rất đẹp! Cũng trên đường vào Nghĩa thuận qua xã Thanh vân rẽ vào xem luôn , cùng một đường đi . Nghĩa thuận nằm cách Quản bạ 25 km . Đi qua đồn biên phòng giấu máy ảnh đi xin phép ra cột mốc tham quan ( dễ ợt mà )
    -Riêng cung đường lên Bát đại sơn khá xương ( Từ Cán tỷ lên BĐS 17km cả đi lẫn về mất khoảng4-5h ) , nếu đi xe nữ gầm thấp hoặc trời mưa thì không nên đi . Mất rất nhiều thời gian . Cảnh không đẹp bằng Thanh vân , Nghĩa thuận .Tuỳ bạn nếu nhiều thời gian ta hãy đi còn ít thời gian , nên bỏ qua BĐS .
    - Ở Quản bạ còn có một xã tôi chưa vào đó là Cao mã pờ ( nằm cách thitấn 20km ) , thấy bảo cũng đẹp nhưng chưa kiểm chứng .
    - Dọc đường từ Yên minh lên Đồng văn đi qua có đường rẽ Bạch đích 15km( là một thị trấn nhỏ của huyện Yên minh ) , cũng nên vào xem cho biết.
    - Cũng vẫn trên đường lên Đồng văn ( Cách ĐV 12km ) có đường rẽ vào Phó Bảng , thị trấn cổ này đã nhắc nhiều đến trong cuộc chiến đấu tiễu phỉ những năm 1960 . Thị trấn này rất đẹp , tựa như một nét của dân Tàu ( khá nhiều người Hoa ) , nhà cửa cũng mang nét Tàu , ra nghĩa trang xem mấy ngôi mộ đá ! Tương truyền bố của vua Mèo Vương chí Sình được chôn ở đây ( thực ra có rất nhiều ngôi mộ giả của bố vua mèo ?! ). Ở đầu vào Phó Bảng có một hang đá rất lớn nằm ngay trên đường , hang rộng , nhũ đẹp và khá sâu , ngày xưa là căn cứ của phỉ .
    Tóm lại là những gợi ý để bạn tham khảo , đi đường mình cứ thấy chỗ nào hay , đẹp thì dừng lại mà chơi , biết đâu phát hiện ra nhiều điều mà mọi người chưa biết . Lưu ý trên tuyến này có nhiều đường mở vào xã mà khi ta đi dưới nhìn lên thấy như sợi chỉ - đấy chính là những cung đẹp đấy . Tuy nhiên nên bố trí thời gian mà đi những điểm chính , rẽ vào nhiều hết ngày , vả lại phải biết chắc chắn là đẹp mới nên vào.
    Chúc vui và khám phá thật nhiều trên Cao nguyên đá - mảnh đất địa đầu nhiều người mến yêu !
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Một bản nhỏ trên đường lên Bát đại sơn .
    [​IMG]
    Bản ở Bát Đại Sơn .
    [​IMG]
    Vẫn nhìn thấy sông Miện .
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một vài khoảnh rừng hiếm hoi còn sót lại ở Bát đại sơn .
    [​IMG]
    Một vài cảnh đường BĐS . Tại sao lại gọi là cung phượt điên rồ . . . ? Cứ nhìn đường khắc biết , đi đến nơi lại càng biết . 17km cho 2h-2,5h . Đường chủ yếu là đường mòn mở rộng , 2/3 là đường đất , 1/3 là rải đá hộc. Với độ dốc cực lớn phải là xe khoẻ mới leo được . Nếu gặp trời mưa thì khỏi đi . Dân bản và cán bộ mỗi lần gặp trời mưa đều phải đi bộ , nói chung là lên cho biết Bát Đại Sơn chứ lên rồi thì Bát Ô Tô thịt cũng không cầm nổi ( tay run mà )
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này