1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đức và những phong tục, tập quán

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi la__bat__vi, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Người Đức và những phong tục, tập quán

    Ở Việt nam nhà mình, việc đập bát đĩa sau đám cưới là tối kỵ.. vi người ta sợ sự xui xẻo. Tuy nhiên ở Đức sau đám cưói thì mình thấy người ta ..có phong tục đập bát đĩa, đập rất nhiều mà toàn bát đĩa đẹp nhé.

    Bạn nào bết về phong tục này xuất xứ như thế nào và ý nghĩa của nó .. nói cho mình biết với

    Danke sehr
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo phong tục này của người Đức băt nguồn kô rõ là từ đâu, đa số cho rằng đập vỡ bát đĩa bình lọ bất kể thứ gì bằng sành sứ sẽ đem lại may mắn,hạnh phúc trong suốt cuộc sống vợ chồng, giống như câu "Scherben briingen Glück" ,và ngoài ra tiếng động đập vỡ của bát đĩa sẽ xua đuổi đc tà ma,nhưng nếu đập vỡ bất kể thứ gì bằng thuỷ tinh lại đem lại xúi quẩy.Buổi lễ này người ta gọi là Polterabend,đc tổ chức ở nhà cô dâu hoặc bố mẹ cô dâu trước ngày cưới ,chứ kô phải sau khi cưới ,đập xong vợ chồng cô dâu chú rể sắp cưới phải tự dọn đống bát đĩa vỡ .
  3. tun_tin

    tun_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm nhé: Lúc đập bát đĩa thì cô dâu chú rể không được đập mà chỉ có khách được đập. Đập xong cô dâu chú rể phải đi dọn (ý nghĩa: 2 người cũng chung sức giải quyết mọi vấn đề). Trong quá trình dọn dẹp dễ có chuyện có người lẻn ra làm tung lên đống sành sứ vỡ để 2 người dọn lại (thường khoảng 2-3 lần). Mà như thế cô dâu chú rể không được cáu người đấy mà phải vui vẻ dọn dẹp tiếp (ý nghĩa: cho dù có vất vả thế nào thì cũng cùng nhau vượt qua )
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Hay tuyệt , dang ngủ mình đang ngủ thì bị thức dậy bởi tiếng đập phá .. giờ mới thấy .. thức dậy đúng lúc.
    Danke sehr .. nhưng mà ...về việt nam cũng chả dám bắt trước.
    kẻo không may mắn chưa thấy đâu ... tối hết bát ăn cơm
  5. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác nói đúng đoá, vậy xin hỏi bác là chúng nó còn tục lệ nào quái dị nữa không để sau này nhỡ có sang đấy em không khỏi bàng hoàng
  6. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Người Đức đeo nhẫn cưới tay nào ?​
    Người dân ở đa số các nước châu Âu đeo nhẫn đính hôn ở tay phải, và sau khi thành hôn thì họ chuyển sang đeo nhẫn cưới ở tay trái. Riêng tại Đức, Áo và Thuỵ Sỹ (vùng nói tiếng Đức), người ta đeo nhẫn đính hôn ở tay trái và sau khi cưới thì đeo nhẫn cưới ở tay phải.
    Theo đài truyền hình ARTE, không có lời giải thích rõ ràng cho việc này. Một số vị giám mục cho rằng từ trước tới nay, người theo đạo Tin lành đeo nhẫn cưới tay trái, còn người theo đạo Thiên chúa đeo nhẫn cưới tay phải, vì trong Kinh thánh có đoạn nói phía bên phải tượng trưng cho cái thiện. Lập luận này tỏ ra thiếu thuyết phục vì các tín đồ Thiên chúa giáo ở các nước khác lại đeo nhẫn cưới ở tay trái.
    Có ý kiến khác cho rằng, việc đeo nhẫn tay trái bắt nguồn từ người La Mã vốn coi ngón áp út trái là "ngón tay vàng" ; bản thân người Hy Lạp cũng dùng chính ngón tay này để pha chế dược liệu. Tuy nhiên đến thế kỷ thứ 9 thì người Đức chuyển sang đeo nhẫn tay phải cho hợp với nghi thức hành lễ của các thầy tu, vốn coi việc đeo nhẫn ở ngón áp út phải sẽ kết linh họ với quyền lực siêu nhiên của Đức Chúa. Nhưng đây cũng chỉ là giả thuyết.
    Cũng có ý kiến giải thích rằng, việc đeo nhẫn cưới ở tay phải là tay thuận của đa số mọi người sẽ làm người ta có ý thức hơn về sự chung thuỷ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là nếu người ta thuận tay phải thì việc đeo nhẫn tay phải cũng khá là bất tiện và phiền phức (nhẫn cưới có thể bị tuột, xước, va chạm khi viết, hay khi bê, kéo, nâng, vác đồ đạc...).
    Luồng ý kiến cuối cùng thì cho rằng, đa số người châu Âu đeo nhẫn tay trái vì họ nghĩ rằng "mạch máu tình yêu" nối tay trái với trái tim ; người Đức đeo nhẫn tay phải cũng với chính lý do trên. Không phải là người Đức không có lý, vì chẳng hạn khi chào cờ, thường người ta hay đặt bàn tay phải lên ngực hơn là bàn tay trái. Tuy nhiên, điều đó chỉ muốn nói lên rằng, dù là "mạch máu tình yêu" hay "phần thiện của con người" thì cũng chỉ là cách diễn giải mà thôi. Cùng là "bên phải", nhưng nếu lần lượt nhìn từ phía trước và phía sau thì sẽ cho ra kết quả trái ngược.
    Một điểm lưu ý nữa là nếu để ý kỹ khi quan sát những người Đức am hiểu lễ nghi thì nhìn từ đằng sau, đàn ông bao giờ cũng đi bên trái phụ nữ. Trong khi đó, ở Pháp cùng các nước châu Âu khác, đàn ông bao giờ cũng đi bên phải người phụ nữ.
    Tuy nhiên, theo giới chức một số địa phương ở Đức thì việc đeo nhẫn cưới tay phải hiện nay tuy vẫn phổ biến những không còn là bắt buộc nữa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Đức kết hôn với người nước ngoài.
    (sưu tầm)
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    (Không phải viết về phong tục tập quán, nhưng chưa tìm được topic nào thích hợp, nên post vào đây vậy, tớ muốn giới thiệu một điểm du lịch nổi tiếng và là niềm tự hào của nước Đức)

    Nằm bên dòng sông Rhein thơ mộng, thành phố Köln xinh đẹp với nhà thờ Kölner Dom là điểm đến yêu thích của khách du lịch Đức và từ khắp nơi trên thế giới.
    Được xây dựng từ năm 1248, sau 632 năm và 2 tháng xây dựng, đến tận năm 1880, Kölner Dom mới chính thức hoàn tất, nhà thờ được coi như một kiệt tác của nền kiến trúc gotic thời trung cổ. Vào thời gian đó, Kölner Dom là nhà thờ cao nhất thế giới, còn ngày nay, với chiều cao 2 đỉnh tháp của nhà thờ 157,4 met, Kölner Dom là nhà thờ cao thứ 3 trên thế giới, sau nhà thờ Ulmer Münster (161,53 Meter) ?" Đức và nhà thờ Basilika Notre-Dame de la Paix - Elfenbeinküste (158 Meter). Điều thú vị là khách du lịch có thể đi lên theo các bậc cầu thang đá, tham quan ngọn tháp phía Nam cao nhất cũng như ghé thăm tháp chuông của nhà thờ. Thật ngỡ ngàng khi từ năm 1923, quả chuông Peter nặng 24 tấn đã được treo lên ở Kölner Dom, và cho tới tận ngày nay, đây vẫn là quả chuông treo nặng nhất trên thế giới.
    Một điểm độc đáo là Kölner Dom được xây dựng trên móng hình cây thánh giá, và với mặt tiền rộng 7.000 mét vuông,nhà thờ có mặt tiền rộng nhất trên thế giới vào thời điểm đó.Trên tháp nhà thờ là cây thánh giá (das Gerokreuz) cao 2,88 mét, rộng 1,66 mét được làm từ gỗ sồi, xuất hiện từ năm 970 và đã hơn 700 năm nay vẫn tồn tại như một minh chứng cho sự vĩ đại của con người, của thiên nhiên và của lịch sử.
    Khi tới Köln, bước ra khỏi nhà ga chính, ngước mắt lên, sẽ không một ai không bất ngờ trước một nhà thờ đồ sộ, cao và lớn đến thế, nhưng chỉ khi bước chân vào trong nhà thờ, mỗi người mới cảm nhận rõ hơn được cảm xúc trước sự tráng lệ mà huyền bí của Kölner Dom. Bao xung quanh phía trên nhà thờ là các khung cửa sổ lớn, sặc sỡ màu sắc, mỗi khung cửa sổ là một câu chuyện kể về thiên chúa giáo như khung cửa sổ về sự ra đời của chúa Jesu, khung cửa sổ miêu tả hình ảnh ngày chúa hồi sinh, khung cửa sổ về 3 vị vua đến ngày Jesu ra đời, và rất nhiều khung cửa sổ khác với nhiều hình ảnh sinh động, làm cho người tham quan như đang được đọc những trang sách hay, thú vị và dễ hiểu về Thiên Chúa Giáo. Hai bên nhà thờ là 2 hành lang lối đi và các dãy ghế ngồi (khoảng 2.800 chỗ ngồi và khoảng 1200 chỗ đứng), chính giữa là bục đứng lớn theo hình tròn rộng, phía sau là kệ để hòm được trạm vàng tinh xảo đựng hài cốt của 3 vị vua (Die Heiligen Drei Könige). Theo lịch sử, vào năm 1164, ************* Rainald von Dassel đã mang hài cốt của 3 vị vua từ Mailan (Ý) về Köln. Và kể từ đó, Kölner Dom là điểm đến hàng năm của những cuộc hành hương của hàng nghìn người khắp Châu Âu.
    Đến với Kölner Dom, khách tham quan được chứng kiến rất nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc có giá trị được lưu giữ từ nhiều thế kỷ. Từ bên ngoài, hay vào bên trong nhà thờ, tất cả mọi bức tượng, các bức tranh hay cổ vật, đều được thiết kế rất tinh xảo và đẹp đến kỳ lạ. Cũng chính vì vậy vào năm 1996, Kölner Dom đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
    [​IMG]
    Pic: Sưu tầm
  8. pear_pink_rose

    pear_pink_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Em lôi cái topic này lên để các bác viết tiếp ạ ^^

    Du học Đức cũng là cơ hội để học văn hóa mới, mời các bác đóng góp tiếp :D
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Một số điểm khác biệt trong văn hóa Đức và Trung Quốc tương đồng với Việt Nam

    Cách sống

    [​IMG]

    Giờ giấc

    [​IMG]

    Liên hệ

    [​IMG]

    Tức giận

    [​IMG]

    Xếp hàng

    [​IMG]

    Nhìn về bản thân

    [​IMG]

    Tiệc tùng

    [​IMG]

    Tại nhà hàng

    [​IMG]

    Đau bụng

    [​IMG]

    Du lịch

    [​IMG]

    Định nghĩa vẻ đẹp

    [​IMG]

    Xử lý vấn đề

    [​IMG]

    Bữa ăn hàng ngày

    [​IMG]

    Đường phố chủ nhật

    [​IMG]

    Phương tiện giao thông

    [​IMG]

    Cuộc sống của người cao tuổi

    [​IMG]

    Thời gian tắm

    [​IMG]

    Tâm trạng và thời tiết

    [​IMG]

    Sếp

    [​IMG]

    Việc mới

    [​IMG]

    Trẻ em

    [​IMG]

    Xu hướng

    [​IMG]

    Nhận thức về văn hóa khác

    [​IMG]
  10. meinengel

    meinengel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đức thuộc nhóm đất nước giao tiếp cánh tay,
    tức là dang hai tay ngang vai, tạo một vòng tròn vs đường kính là hai cánh tay
    người đức k muốn bất cứ ai ở trong vòng tròn đó :)
    họ coi đó là không gian của riêng họ, và cực ghét, khó chịu hay đôi khi là sợ hãi khi có người ở quá gần :)
    => cái này, em học ở trong studio D ạ :"> và ông thầy em cũng khẳng định điều này là chính xác :D một điều quan trọng cần lưu ý khi sang đức học và làm việc :)

Chia sẻ trang này