1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NSYNC NEWS

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Với một nguồn tin tiết lộ rằng Lance Bass cua NSYNC chuẩn bị có một cuộc phẫu thuật nhỏ về tim mạch, những tấm card với nội dung "Get Well Soon" đã bán đắt như tôm tươi.
    Mấy tuần trước Lance đã trải qua một cuộc phẫu thuật và một phát ngôn viên đã cho biết: "Việc dưỡng bệnh đáng lẽ nên kéo dài, nhưng vì dự định của chuyến du hành vu trụ của Lance nên anh đang cố rút ngắn thời gian nằm viện."



    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    nè bác gì ơi tin đó là thật hay là giả vậy ?????
    không đâm không chém đời không nể
    không tiền không bạc gái không theo[:l]
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hịhị tớ tìm được cái đó zịch lại thôi, ko biết thật hay zả, nhưng xem za như nó đã nói thì là "phẫu thuật nhỏ" thôi
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    coi chừng bác wên dịch câu nào đó nói : " đây là tin nhảm "
    [​IMG]
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Gần tới ngày du hành vũ trụ của Lance Bass
    Trong cuộc họp báo tổ chức ở khách sạn Savoy ở Moscow,
    Lance Bass đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên rằng: "Các bác sĩ còn biết rõ tôi hơn chính bản thân tôi."
    Trong suốt 4 tháng qua, thành viên nhóm NSYNC này đã trải qua rất nhiều xét nghiệm về thể chất để sẵn sàng trở thành người tiếp theo bay lên vũ trụ.
    Anh cũng tuyên bố rằng cuối cùng anh đã vượt qua được bài kiểm tra y học cuối cùng và đã sẵn sàng cho một chỗ trên chuyến bay vào vũ trụ của Nga mùa thu này.
    Giải thích về lần nhập viện tháng trước ở Boston để điều trị nhịp tim hơi bất thường của mình - thử thách cuối cùng trước chuyến du hành, Lance cho biết: "Sau một loạt những xét nghiệm kỹ lưỡng như thế, bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều về sức khoẻ của mình. Có những cái có thể rất nhỏ thôi những ko thể ko quan tâm được. Mặc dù vấn đề sức khoẻ đó của tôi có thể sẽ ko gặp rắc rối trong chuyến đi, người ta vẫn muốn kiểm tra kỹ càng nên vẫn tiến hành việc điều trị. Tôi đã ngạc nhiên vì mọi việc đều thành công. Đã có lúc tôi tự cảm thấy thất vọng và nghĩ rằng tôi sẽ ko thể đi được."
    Mặc dù vượt qua những kiểm tra về sức khoẻ đã là một bước tiến lớn, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo một suất du hành vũ trụ. Lance nói: "Điều này rất mạo hiểm. Tôi thì thích sự rõ ràng. Tôi là một người lạc quan, nên tôi rất tự tin rằng tôi sẽ vượt qua tất cả. Về mặt thể chất và tinh thần, tôi đều đủ khả năng. Chúng tôi chỉ còn cần giải quyết một số tiểu tiết".
    Những tiểu tiết đó bao gồm cả một vấn đề tài chính ko nhỏ là 20 triệu đôla để tham gia vào đoàn du hành. Nhưng nhờ có sự tài trợ của đài RadioShack, chi phí của Lance đã được giảm chỉ còn 1/4 tổng số tiền. Điều này sẽ giúp Lance tham gia khoá huấn luyện ở thành phố Star gần Moscow vào tuần tới.
    Anh cũng nói thêm: "Tôi yêu nước Nga. Tôi rất vui được sống ở đây hết năm nay để chuẩn bị cho chuyến đi này. Thật sự tôi rất mong chờ điều này."
    Trong khoá huấn luyện, Lance sẽ phải học Tiếng Nga, ít nhất là để đạt trình độ tương đối trôi chảy. Anh cho biết anh dự định bắt đầu học trong 1 tuần nữa: "Tôi đã sẵn sàng học một ngôn ngữ mới. Có lẽ cũng khó, nhưng tôi rất mong đợi việc này."
    Cùng tham gia khoá huấn luyện với Lance là Lori Garver, một cựu viên chức của NASA, người sẽ thay thế Lance nếu anh ko đi được.
    Lance còn nói: "Kế hoạch là tôi sẽ đi vào tháng 10 năm nay, còn cô ấy sẽ đi vào tháng 4 năm sau trong chuyến du hành vũ trụ định kỳ 6 tháng 1 lần tiếp theo của Nga. Trong 2 tuần qua tôi đã học được nhiều điều từ Lori. Chúng tôi gặp nhau 1 tháng trước và ngay lập tức tôi đã thấy khâm phục cô ấy. Cô ấy thật tài giỏi và rất tâm huyết với chương trình du hành này. Cô ấy như một cuốn bách khoa toàn thư về vũ trụ. Thật sự tôi sẽ ko được vui vẻ như thế này nếu ko có cô ấy cùng tham gia ở đây."
    Trong lúc cả 2 đang huấn luyện, họ cũng cần phải chứng minh tài chính để được coi như những ứng cử viên cho chuyến du hành.
    Đầu tuần này, Cơ quan Vũ trụ Nga đã cho biết việc chọn Lance hay Lori vẫn chưa được quyết định, cả 2 vẫn có cơ hội ngang nhau trước khi hoàn thành 5 tháng huấn luyện trước chuyến đi
    vào ngày 22/10, thậm chí vẫn có thể sẽ có một nhà du hành vũ trụ khác thay thế cả 2.
    Lance phát biểu: "Họ đã nói thật. Họ thật sự chưa có quyết định. Mà thực ra làm sao có thể quyết định được khi chưa biết rõ mọi chuyện? Vì thế chúng tôi vẫn đang mong đợi. Chúng tôi đều phải biết tận dụng mọi cơ hội của mình để cố gắng trước khi sẽ có quyết định chính thức vào tuần tới."
    Thậm chí nếu Lance được chọn thì vẫn chưa hết việc phải lo lắng. Chuyến du hành này ko thiếu những nguy hiểm. Anh nói nếu được chọn, anh sẽ ko lo sợ và chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, say mê với chuyến du hành này là chưa đủ, mà còn phải có những biểu hiện tốt trong việc kiểm tra sức khoẻ và trong khoá huấn luyện. Lance nói: "Tất nhiên bao giờ cũng có những nguy hiểm. Nhưng khi xung quanh bạn toàn là những người tài giỏi đến mức lạ thường, bạn sẽ tin rằng họ sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề. Tôi đang đặt cuộc sống của mình trong tay hàng trăm người. Tôi rất háo hức về chuyến đi này, tuy có cả lo lắng nữa. Vào ngày khởi hành, có lẽ tôi sẽ rất lo lắng nhưng tôi còn háo hức hơn. Để làm được điều này phải có lòng dũng cảm. Cảm giác của tôi giống như đang là người tiên phong sáng tạo ra một cái gì đó. Tôi rất thích chương trình du hành này."
    Lance cũng hi vọng sẽ hoàn thành những thí nghiệm khoa học mới mẻ nào đó trên trạm vũ trụ, giống như Mark Shuttleworth trong tháng 2 vừa rồi đã làm được khi mang về một số kiến thức bổ sung cho các trường học. Tuy chưa xác định rõ vấn đề anh sẽ tập trung là gì, Lance vẫn nói có thể sẽ là môi trường.
    "Trong 3 tuần qua ở đây tôi đã học được rất nhiều thứ trước đây tôi chưa từng biết: chẳng hạn như sự khác nhau giữa nhà du hành vũ trụ và phi hành gia, giữa Cơ quan Vũ trụ Nga và NASA. Thật thú vị khi được hiểu biết về những thành tựu mà họ đã đạt được. Tôi rất muốn được nói với truyền hình và công chúng về những vấn đề như: cách làm việc của Nga, của Mỹ, tất cả chúng ta đã hợp tác với nhau như thế nào..."
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    cứ cho đó là tin thật đi nữa thì như vậy chẳng nhẽ nsync ko hát nữa àhổng chịu đâu nha như thể ko được nghe họ hát nữa hả chan quá làng nước ơi
    không đâm không chém đời không nể
    không tiền không bạc gái không theo[​IMG]
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hơ sao lại ko hát nữa? lúc nào Lance bay lượn xong thì hát tiếp chứ sao
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà như vậy thì trong thời gian họ bay lượn sẽ không hát nữa đúng không ?Chán wá

    AI YÊU TÔI TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Justin Timberlake gửi một thông điệp tới Washington
    Justin Timberlake hi vọng rằng anh và các fan của anh sẽ có một cuộc họp bàn với Quốc hội về vấn đê giáo dục âm nhạc.
    Theo phát ngôn viên của tổ chức Justin Timberlake Foundation của Justin, thành viên ban nhạc NSYNC này cùng với tổ chức của anh đã tổ chức cuộc Hội nghị Âm nhạc Mỹ để hỏi ý kiến các đại biểu Quốc hội về việc tham gia vào các chương trình âm nhạc trong trường học.
    Nhiệm vụ của những chương trình này là nâng cao giáo dục âm nhạc, đưa nó trở thành một nhân tố cơ bản trong sự phát triển của trẻ em.
    Một phần của chiến dịch này đã được bắt đầu vào ngày 12/6 - mọi người đều có thể truy cập website của Hội đồng âm nhạc Mỹ (www.amc-music.org) để thu nhận mọi thông tin, để hướng dẫn cho họ những việc cần làm, và sẽ được yêu cầu ký vào một tờ đơn sẽ được trình Quốc hội vào ngày 30/6.
    Justin tuyên bố: "Mọi người đều biết âm nhạc quan trọng đối với tôi như thế nào, nhưng vấn đề này còn quan trọng hơn việc trình diễn và thu thanh. Nó thực sự là một cơ hội để thế hệ trẻ có thể thưởng thức âm nhạc ko kể là sau này họ sẽ đi theo con đường sự nghiệp như thế nào. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cho việc giáo dục âm nhạc trở nên có ích cho mọi người."
    Cho tới nay đã có 3700 người ký vào tờ đơn này.
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Các nhà sản xuất vở nhạc kịch Rent đã tìm được một ca sĩ kiêm vũ công xuất sắc để tạo ra cho buổi biểu diễn của họ một không khí mới mẻ và sôi động. Đó chính là Joey Fatone của nhóm N'SYNC. Như vậy là thành viên nhóm NSYNC này sẽ tham gia vở nhạc kịch dự kiến sẽ được công diễn vào 5/8 tại Nhà hát Nederlander. Vở kịch nói về cuộc sống của một nhóm bạn trong một ngôi làng ở phía Đông New York.
    Joey dã bắt đầu tập kịch từ ngày 8/7 vừa rồi. Anh sẽ vào vai Mark Cohen - một nghệ sĩ quay phim nghèo khổ luôn lấy cuộc sống của bạn bè làm đề tài quay phim yêu thích của mình.
    Mặc dù đây mới là lần dầu tiên Joey bước chân vào lĩnh vực sân khấu, nhưng có vẻ như đây sẽ là sự nghiệp thứ 2 của anh. Joey đã đóng một số phim như On the Line, Longshot và gần đây nhất là My Big Fat Greek Wedding.
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...

Chia sẻ trang này