1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào lại lang thang quay lại trốn này, cho capcap gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị em và các bạn CHV nhé.
    Lâu lắm rồi, không nhớ lần cuối là từ khi nào cap cap ghé vào đây nữa, chắc bài viết gần đây nhất của cap cap cũng phải cách đây vài năm rồi.
    Không biết anh Captain, chị Hatxihoi và các thành viên khác còn thường xuyên ghé qua đây không nữa.
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình đang đi công tác ở Hà Giang, đến hết tháng 8 mới được về nhà, lên trên này gặp được một bác sĩ, hỏi chuyện được biết là sư huynh Chuyên Hùng Vương nhà mình (anh ấy học khóa đầu tiên của trường chuyên khi mới thành lập).
    Ngày qua, anh ấy dẫn mấy anh chị em trong đội cán bộ y tế Chương trình 1816 của Bộ Y tế tăng cường cho Bệnh viện Tỉnh Hà Giang đi chơi thăm cột cờ Lũng Cú.
    Xin post ảnh để khoe cùng cả nhà :
    Mấy anh em trong đội công tác chụp ảnh cùng nhau trên đỉnh núi nhìn ngắm Núi Đôi - Quản Bạ. (em áo đỏ là bà xã mình - còn mình là cha đầu trọc, mới xuống tóc đúng ngày Tết Phật Đản)
    [​IMG]
    CHụp ảnh mình tại cổng trạm kiểm soát biên phòng
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú cũ, bé nhỏ đã được phá bỏ - một cột cờ tạm thời thay thế bằng Inox được dựng bên cạnh vị trí cũ.
    [​IMG]
    Cờ Tổ quốc vẫn tung bay:
    [​IMG]
    Cột cờ mới đang được xây dựng:
    [​IMG]
    Những người dân gùi từng gùi đá sỏi, xi măng, can nước, sắt thép ... từ chân núi đi lên để cán bộ kỹ sư, công nhân xây cột cờ.
    Mình rất cảm phục vì mình chỉ cầm trên tay một hòn sỏi nhỏ đi từ dưới lên đến đỉnh cũng phải nghỉ chân 3, 4 lần (mình cũng có chút tự hào riêng mình vì đã góp công với một hòn sỏi góp phần xây dựng nên cột cờ Tổ quốc.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là ngôi làng người Việt cuối cùng sát biên giới, đi hết rìa làng về phía xa xa là đất mà ngày nay đã thuộc về Trung Quốc.
    Cảm giác rưng rưng muốn khóc khi ngẫm nghĩ về sự thiêng liên của từng tấc đất quê hương.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình đang đi công tác ở Hà Giang, đến hết tháng 8 mới được về nhà, lên trên này gặp được một bác sĩ, hỏi chuyện được biết là sư huynh Chuyên Hùng Vương nhà mình (anh ấy học khóa đầu tiên của trường chuyên khi mới thành lập).
    Ngày qua, anh ấy dẫn mấy anh chị em trong đội cán bộ y tế Chương trình 1816 của Bộ Y tế tăng cường cho Bệnh viện Tỉnh Hà Giang đi chơi thăm cột cờ Lũng Cú.
    Xin post ảnh để khoe cùng cả nhà :
    Mấy anh em trong đội công tác chụp ảnh cùng nhau trên đỉnh núi nhìn ngắm Núi Đôi - Quản Bạ. (em áo đỏ là bà xã mình - còn mình là cha đầu trọc, mới xuống tóc đúng ngày Tết Phật Đản)
    [​IMG]
    CHụp ảnh mình tại cổng trạm kiểm soát biên phòng
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú cũ, bé nhỏ đã được phá bỏ - một cột cờ tạm thời thay thế bằng Inox được dựng bên cạnh vị trí cũ.
    [​IMG]
    Cờ Tổ quốc vẫn tung bay:
    [​IMG]
    Cột cờ mới đang được xây dựng:
    [​IMG]
    Những người dân gùi từng gùi đá sỏi, xi măng, can nước, sắt thép ... từ chân núi đi lên để cán bộ kỹ sư, công nhân xây cột cờ.
    Mình rất cảm phục vì mình chỉ cầm trên tay một hòn sỏi nhỏ đi từ dưới lên đến đỉnh cũng phải nghỉ chân 3, 4 lần (mình cũng có chút tự hào riêng mình vì đã góp công với một hòn sỏi góp phần xây dựng nên cột cờ Tổ quốc.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là ngôi làng người Việt cuối cùng sát biên giới, đi hết rìa làng về phía xa xa là đất mà ngày nay đã thuộc về Trung Quốc.
    Cảm giác rưng rưng muốn khóc khi ngẫm nghĩ về sự thiêng liên của từng tấc đất quê hương.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình đang đi công tác ở Hà Giang, đến hết tháng 8 mới được về nhà, lên trên này gặp được một bác sĩ, hỏi chuyện được biết là sư huynh Chuyên Hùng Vương nhà mình (anh ấy học khóa đầu tiên của trường chuyên khi mới thành lập).
    Ngày qua, anh ấy dẫn mấy anh chị em trong đội cán bộ y tế Chương trình 1816 của Bộ Y tế tăng cường cho Bệnh viện Tỉnh Hà Giang đi chơi thăm cột cờ Lũng Cú.
    Xin post ảnh để khoe cùng cả nhà :
    Mấy anh em trong đội công tác chụp ảnh cùng nhau trên đỉnh núi nhìn ngắm Núi Đôi - Quản Bạ. (em áo đỏ là bà xã mình - còn mình là cha đầu trọc, mới xuống tóc đúng ngày Tết Phật Đản)
    [​IMG]
    CHụp ảnh mình tại cổng trạm kiểm soát biên phòng
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú cũ, bé nhỏ đã được phá bỏ - một cột cờ tạm thời thay thế bằng Inox được dựng bên cạnh vị trí cũ.
    [​IMG]
    Cờ Tổ quốc vẫn tung bay:
    [​IMG]
    Cột cờ mới đang được xây dựng:
    [​IMG]
    Những người dân gùi từng gùi đá sỏi, xi măng, can nước, sắt thép ... từ chân núi đi lên để cán bộ kỹ sư, công nhân xây cột cờ.
    Mình rất cảm phục vì mình chỉ cầm trên tay một hòn sỏi nhỏ đi từ dưới lên đến đỉnh cũng phải nghỉ chân 3, 4 lần (mình cũng có chút tự hào riêng mình vì đã góp công với một hòn sỏi góp phần xây dựng nên cột cờ Tổ quốc.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là ngôi làng người Việt cuối cùng sát biên giới, đi hết rìa làng về phía xa xa là đất mà ngày nay đã thuộc về Trung Quốc.
    Cảm giác rưng rưng muốn khóc khi ngẫm nghĩ về sự thiêng liên của từng tấc đất quê hương.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Annyse7en

    Annyse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :D
    Lâu lắm rồi ko vào ttvnol
    Mình học chuyên Sinh,khoá 2004-2007
  6. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Anh Bách ơi làm gì mà lên tận Hà giang thế??? Bây giờ anh Quân làm việc ở đâu?
    @ Khôi ré: Mày đang ở Sài gòn à? trong đó sống thế nào, tao cũng định vào trong đó làm việc, không biết có nên đi không mày nhỉ
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Đã có một học sinh Chuyên Hùng Vương đoạt huy chương vàng olympic toán quốc tế.
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/07/2010
  8. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Trung. Chúc mừng trường chuyên Hùng Vương Chúc mừng Tỉnh Phú Thọ
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác vui lòng PM số điện thoại hoặc email của bác cho em được không ạ? Em đang có việc cần nhờ bác chút xíu.
    P/S: Bạn Hoa bà xã bác bây giờ xinh quá!
    Em - hatxxihoi.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hi Capcap, giờ em đang ở đâu thế? Chị đoán mọi người vẫn thỉnh thoảng vào ngó nghiêng nhưng không viết bài, giống chị. Nick thì ko biết bao nhiêu lâu rồi mới log in, vì có 1 message cách đây hơn 1 năm giờ mới đọc.

Chia sẻ trang này