1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Vào nhà hoang lạm quyền mod một tý, chưa vượt trang mà,
  2. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Làng mình sao hôm nay đông khách thế nhỉ? Đất làng mình nằm trong vùng dự án nào à?
  3. malaisia

    malaisia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    malaisia những thông tin thật cũ>>>>>nhưng lại thật mới mẻ với những ai chưa từng đến malai 1 lần

    mình sinh ra và lớn lên từ cảnh nghèo khó và thiếu thốn nhiều thứ, mình là 1 người tu chí làm ăn,tích luỹ tiền làm ra lo cho gia đình,nói như thế nào để các bạn hiểu rõ hơn nhỉ. ở mảnh đất lục ngạn đá sỏi.mình luôn ao ước vượt nghèo,nhưng bằng cấp không có làm thuê thì chỉ đủ tiêu có khi còn không đủ .nhưng mình đã đi malaisia chỉ có đi nước ngoài cuộc đời mới có ngày ngẩng cao đầu đó cũng là sự suy nghĩ và ao ước của mình cũng như bao người đi nước ngoài!cũng vì vậy đây cũng là 1 bước quay 180 độ biến mình thành 1 con người mới lạ và đáng sợ.malaisia có rất nhiều người thành công,nhưng bên cạnh đó cũng có bao nhiêu người trở về tay trắng..vì sao mọi người biết không?vì người xang nơi này lao động xa nhà,không ai quản lý hay trông nom,cạm bẫy thì lúc nào cũng dang tay chào đón.thứ 7 chủ nhật bên này người ta gọi là ''''ngày lễ tình yêu'''sở dĩ có tên gọi này là vì thứ 7 chủ nhật là ngày nghỉ của công nhân,trai gái gặp nhau chia sẻ buồn vui xa quê của những cô gái xa nhà,của những cô xa chồng con trống chải.của những anh,những chú ở VIỆT NAM không có cơ hội bay ****,giờ là lúc gia trưởng.....bên này còn có 1 casino(sòng bạc) tên gọi là GENTING nằm trên độ cao 2000 m so với mực nước biển.vừa là sòng bạc vừa là nơi du lịch. ai mê cờ bạc hay chỉ là đánh 1 lần duy nhất như tôi đây,cũng bị cuốn hút theo nó tháng lương nào cũng mang đi lên núi đốt hết. cứ bảo làm không lương thực ra thì cờ bac,riệu chè trai gái hết rồi.giờ đây mình muốn làm lại từ đầu thời gian bị lãng phí cũng 4 năm rồi.ôi kiếp lao động ở malai ^:)^
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vậy, cố lên bạn!@}
  5. rainan

    rainan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cũng đi . thông cam mà
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    HƠ hơ, có lẽ miềng được xây nhà mới ấy nhở, lâu lâu vô ghé thăm anh em, cô dì chú bác cái mà nhà cao quá, chắc phải xây nhà mới rồi
  7. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 100 trang rồi cô này sao còn post tùm lum quá. Đợi xây nhà mới mà vào spam chứ
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    xây cho nhà cao cao mãi

    Hình như ttvn có phương thức lưu dữ liệu mới nên không cần xây nhà mới, cao bao nhiêu cũng được thì phải. Hị hị (trừ phi nhà bị ám quẻ mãi không phát được thì phải xây lại)
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em say rồi, bác nào xây nhà đi chứ, ko em lại đạp phát đổ giờ :D
  10. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đang đi mua thép và xi măng, dạo này mọi thứ đều lên giá nên không thể nhanh được. Cuối tuần chỉ có về nhà ra tượng tụ tập trà đá với anh em bên diễn đàn bên kia thôi, ... chẳng dám ở bên này!

Chia sẻ trang này