1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa / Triết lý sống

    Gia trưởng = galant. ^:)^


    Hay nói khác đi là cái gia trưởng thể hiện ra bên ngoài là sự galant. Hay nói khác đi nữa là sự galant che đi cái gia trưởng.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Mình mặc áo có dính lông chó, quần có dính lông mèo. Tóm lại là mình mặc đồ toàn lông thú. :-"
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Non trẻ về kinh nghiệm sống khi tuổi sinh học tăng lên nghĩa là già.

    Già vì đã không học được gì qua năm tháng.

    Nhưng vì người đời thường dùng mấy chữ "trẻ con", "ngây thơ" để mô tả nên những ng già lại cứ ngỡ là mình trẻ.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Cuộc đối thoại giữa mẹ và con gái

    - Vậy năm 2007 mày đám cưới là đám cưới với ai?
    - Ơ, mẹ là mẹ của con mà mẹ không biết là con gái mẹ lấy ai à? Giờ lại hỏi con sao?
    - Lấy nó mà không biết gốc gác của nó, nó lừa cho thì sao?
    - Mẹ biết gốc gác của chồng mẹ mà mẹ còn bị nó lừa kia kìa.
    - Phải cẩn thận...
    - Đời của con là đời của con, xấu tốt con chịu, sai lầm con chịu, chưa bao giờ con hỏi xin mẹ cái gì hay giúp cái gì. Khôn ngoan lắm như mẹ thì cũng lấy phải thằng khốn nạn, tư cách gì mà dạy bảo con phải biết khôn. Bây giờ kinh nghiệm sống của mẹ không hơn của con để mà dạy bảo. Chỉ trích, phê phán thì không đến phần của mẹ đâu. Có cần là cần mẹ ở đó mà chia sẻ những khi con khó khăn thôi, mẹ có biết làm được như vậy không?

    Một câu chuyện trong cấp sách cấp I, tựa là Những chiếc lá màu xanh da trời.

    Có một cậu học trò, ta tạm gọi là Aliosha. Tuần sau có tiết kiểm tra Vẽ, cô giáo bảo chuẩn bị màu xanh lá cây để tô màu cỏ. Aliosha không có nên hỏi mượn bạn. Cậu bạn nói: Để tớ xin phép bố tớ đã!
    Ngày hôm sau Aliosha hỏi lại, cậu bạn nói: Bố tớ đồng ý rồi nhưng để tớ hỏi xin phép mẹ tớ đã!
    Ngày hôm sau Aliosha hỏi lại, cậu bạn nói: Mẹ tớ đồng ý rồi nhưng để tớ hỏi xin phép anh tớ đã!
    Aliosha nói: Không cần nữa đâu.
    Cậu bạn chạy theo giúi vào tay Aliosha cây chì màu xanh.
    Đến khi trả bài Vẽ, cô giáo hỏi: Vì sao em vẽ lá màu xanh da trời?
    Cậu bạn nhanh nhảu đứng lên đáp: Em đã cho bạn ấy mượn nhưng bạn ấy không cầm bút.
    Cô giáo: Em còn phải cho mượn thế nào để bạn có thể cầm nữa.

    ***

    Có những bậc cha mẹ muốn khuyên bảo con cái mà quên mất mình đã sai lầm thế nào suốt cuộc đời mình và những khó khăn của con cái ngày hôm nay là hậu quả do chính họ gây ra.

    Có những bậc cha mẹ muốn con cái chia sẻ với mình thì con cái đã quên mất đã nhiều năm con họ không còn mối dây tình cảm liên hệ với họ nữa.

    Có những câu hỏi chỉ là câu hỏi tu từ, vì cha mẹ không còn năng lực chia sẻ với con cái, và vì thật ra con cái không còn nhu cầu được chia sẻ với cha mẹ nữa.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Người đàn ông không thương yêu mẹ mình đủ nhiều thì hẳn nhiên bà mẹ sẽ thù ghét đứa con dâu.
    Người đàn ông không thương vợ mình đủ nhiều thì hẳn nhiên người vợ sẽ thù ghét bà mẹ chồng.

    Điều này cũng đúng với mọi mối quan hệ khác.

    Khi người ta được yêu thương đủ đến một mức giới hạn (chứ không phải là chỉ nhận đc tình cảm theo kiểu nhỏ giọt) thì họ cũng sinh lòng thương yêu người khác, còn nếu họ cảm thấy không được yêu thương đầy đủ thì hẳn nhiên họ sẽ thể hiện sự tổn thương tình cảm của họ theo những cách làm tổn thương người khác.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định nghĩa

    Định nghĩa là sự giới hạn các khả năng.

    Bằng cách chỉ định rõ những tính chất cho một sự vật, hiện tượng, bằng cách phân biệt sự vật, hiện tượng đó với các sự vật, hiện tượng khác - bằng cách định nghĩa - ta đã giới hạn khả năng sự vật, hiện tượng ấy mang tính chất khác, khả năng sự vật, hiện tượng ấy biến thành cái khác.

    Triết lý sống

    Giờ thì mình hiểu vì sao mình hay khó chịu trước những câu hỏi, những lời tìm hiểu mang tính định nghĩa, vì trả lời một cách rành rọt những câu hỏi ấy cũng có nghĩa là tự giới hạn tất cả những khả năng còn lại.

    Chắc vì mình cần nhiều tự do, cần những thứ luôn mở, luôn hướng đến tương lai, luôn mang trong mình một khả năng thay đổi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Sự cảm thông, tình nhân ái, sinh ra từ cả trải nghiệm sống lẫn khả năng thương cảm người khác.

    Có những ng chưa trải qua những cảm xúc cực đoan nên không biết được ng khác sẽ cảm thấy thế nào, nên chẳng thấy thương gì hết.
    Có những ng đã trải qua những cảm xúc cực đoan đến độ thấy ng khác hoảng vì 1 việc tí ti thì họ không thông cảm / thương cảm được.

    Hôm nay mình phải dỗ mình mãi mà mình k ngủ được. Một cô bạn thì than là cô này cứ đập đầu xuống gối là ngủ. Mình nói là cô này stress nên biểu hiện là cơ thể thèm ngủ đấy. Mà phải, nếu mình làm ăn riêng, nợ vài trăm triệu trên đầu, lúc nào mình chẳng thấy stress, thấy thèm ngủ, thấy muốn trốn vào giấc ngủ.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    sưu tầm

  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn khốn nạn

    Mình từng có một người bạn. Kẻ này sau đó đã làm trái ý mình (dù biết ý mình là gì và dù tỏ ra ngoài mặt là sẽ tôn trọng ý muốn của mình) về một chuyện hoàn toàn riêng tư của mình, và đã "tiếp tay" cho một kẻ khốn nạn khác quấy phá mình. Phản ứng đầu tiên của mình là bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ về các mối quan hệ, xem ai có thể "tiếp tay" cho kẻ này. Sau đó, mình chưa vội kết luận mà hỏi lại xem thử suy đoán của mình có đúng không.

    Vài năm sau, dù không nhận được câu trả lời, đã có thêm nhiều sự kiện mới giúp xác nhận sự suy đoán năm xưa của mình: Đúng là kẻ mình từng xem là bạn đã cư xử khốn nạn với mình.

    Dù kẻ ấy hoàn toàn "ngây thơ, thánh thiện" mà không nghĩ đến hành động khốn nạn kia, cứ vin vào một sự việc thứ yếu để củng cố vẻ "ngây thơ" kia.

    Đời mình ít khi nào hối hận vì những gì đã làm. Lần này mình cũng không hối hận gì về những gì mình đã làm và không làm suốt mấy năm qua. Nhưng dĩ nhiên nguy cơ lại bị kẻ này chơi xấu lần nữa vẫn còn mãi.

    Cũng như mọi kẻ xấu từng xuất hiện trong cuộc đời mình vẫn luôn luôn có thể chơi xấu mình lần nữa.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Khoảng thời gian này cuối năm ngoái, mình nghe một chị bạn kể chuyện riêng rồi nhận xét rằng từ khi gặp được người chồng sau, chị ấy cảm thấy được cuộc đời bù đắp lại cho hết những gì đã phải trải qua.

    Mình ngồi nghe và nghĩ đó là điều mà cả đời này mình sẽ không bao giờ có được.

    Chẳng gì có thể bù đắp lại cho mình hết.

    Cái ý nghĩ đó lẩn quẩn mãi trong đầu mình suốt cả năm qua. Mình cũng thèm có được thứ cảm giác đó. Một triệu năm nữa sẽ qua đi mà vẫn sẽ chẳng có gì bù đắp được cho mình cả.

    Chưa nói là những điều chất chồng lên thêm nữa.

    Người ta nói Xử nữ là một trong những cung học hỏi tốt nhất từ nghiệp chướng của mình. Nếu có phải sống lại lần nữa, mình mong cuộc sống đem lại cho mình những khả năng, chỉ là những khả năng thôi, để bù đắp cho những điều không hay có thể xảy ra.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Nhớ - Thời gian


    Cũ về mặt học thuật, mới về mặt cảm nhận

    Hôm nay tự dưng, giữa lúc bận rộn và căng thẳng, mình lẩn thẩn nghĩ là những ng làm nghề giữ xe cho các cửa hàng mà k dùng thẻ xe thì phải nhớ mặt xe và mặt chủ xe. Có ng nhớ dễ, có ng sẽ căng ra mà nhớ vì trí nhớ kém. Rồi những ng kém trí nhớ, để đảm bảo công việc của mình, sẽ nghĩ ra một kế để vẫn giữ xe đc mà k cần phải nhớ: dùng thẻ xe (ghi số xe hoặc thẻ có số sẵn.) Như vậy chỉ cần nhớ soát thẻ là xong.

    Đó là vấn đề: vẫn phải nhớ.

    Về thực tế, ai mà đãng trí đến độ k nhớ gì cả, dù là ngắn hạn đến vậy, thì ai làm tuyển đi làm.

    Còn về mặt suy nghĩ lẩn thẩn thì: Để suy nghĩ đc logic thì phải nhớ các chi tiết có liên quan, các lập luận có liên quan. Muốn nhớ được thì phải...

    Đó là vấn đề: Người ta chỉ cần nhớ khi giữa 2 sự việc có một khoảng cách thời gian. Nếu mọi sự cùng xảy ra tại một thời điểm thì không cần thiết phải nhớ.

    Nghĩ đến đây mình nhớ :P ra điều cũ kỹ: Trục thời gian là 1 trục quan trọng, ít nhất là với cảm nhận của loài người. Không thể quan niệm đc thế giới nếu vắng đi khái niệm thời gian.

    Và như vậy, lần đầu tiên, mình quan niệm về "nhớ" trong mối liên kết với trục thời gian.

    Nếu có thể, mình mong 1 lần nào đó, trong kiếp nào đó, ở 1 thế giới nào đó, mình có cơ hội trải nghiệm sự vắng mặt của thời gian.

Chia sẻ trang này