1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này khó tính thế! Người ta chỉ bảo cầm cho oai chứ có bảo đi giết người cho oai đâu.
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ông Đẹp Trai nói đúng đấy ông ạ, súng - cho dù được tô vẽ, hoàn thiện và PR tốt đến đâu thì chung quy nó vẫn là một vật đáng ghê sợ và ghê tởm, nó được sinh ra với một mục đích duy nhất : Giết người!
    Cầm súng - vì vậy - cũng chẳng nên lấy làm oai phong làm gì!
    Tôi cũng được bắn CKC, K44 và Ak rồi, nhưng mong là không bao giờ phải dùng đến chúng!
    " Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng ",

  3. toi_khong_biet888

    toi_khong_biet888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    E bắn CKC rồi, kinh phết đấy
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ở Hà Nội bắn súng phốc thì xài quả cơm nguội các bác ạ. Quả màu xanh, bé bằng hạt đỗ đen, nhồi vào súng phốc bắn hay phết, nghe phốc phốc - vì thế nên mới có tên gọi thế. Nếu bắn súng bằng giấy nhai thì khỏi phải thanh tre. Ở Hà Nội thì tre cũng hiếm cho nên cứ lấy cái bút bi rỗng ruột là xài được.
    Còn một loại trẻ con hay bắn nhau là súng cao su bắn giấy. Nếu thích thì lấy thép uốn hình như súng cao su rồi buộc chun vào, đạn thì vê giấy thành một ống dài rồi gập nó lại thành hình chữ V, ngoắc vào giây cao su sao cho đầu nhọn hướng ra ngoài, kéo dây cao su ra phía sau rồi buông tay. Mà tiện nhất là chẳng cần phải làm súng làm gì, cứ lấy cái chun ra ngoắc vào hai ngón tay, thường là ngón cái và ngón trỏ là xong.
    Các bác trong này cứ thấy trầm trồ cái vụ bắn súng này súng kia mà không có tai nạn (trừ cái vụ bắn vào bà chị trong bụi :). Thằng tôi đây năm lớp 9 bắn vào thằng bạn làm nó đau quá, nó muốn trả thù nên gọi tên tôi, đợt tôi quay lại nó nhằm bắn vào mặt. Giờ ra chơi nó bắn như thế ba lần liền mà trượt (hoặc mình né đưọc). Nhưng mình mau quên, lần thứ tư nghỉ giữa tiết nó lại gọi tên mình, vừa quay lại nó táng cho phát trùng ngay vào mắt (lâu quá không nhớ bên nào).
    Bình thường bị cái gì bắn trúng vào mắt thì nó nhoè đi và cay xè, tầm nhìn của mình có màu đỏ, nhưng dụi mắt một lúc thì nó cũng hết và nhìn lại bình thường. Lần đó thì rõ ràng là đau hơn bình thường, nhưng kinh hoàng hơn hết là mình nhìn mọi thứ ban đầu có màu hơi hồng hồng (giống mọi khi), sau đó dần dần mọi vật có màu xanh lá cây và lờ mờ như là phủ sương mù vậy. Nằm rên rỉ gần một tiết, bạn lớp trưởng ngồi cạnh cứ bảo "ấy đừng rên nữa". Cuối tiết thằng bạn nối khố (ko phải thằng bắn tớ) đi tìm cô chủ nhiệm xin cô cho đèo về nhà. Phúc tổ là cô chủ nhiệm rất sáng suốt, không cho về mà đèo vào bệnh viện mắt trung ương, vào tìm ông bác sĩ là cựu phụ huynh một học sinh của cô. Lúc ông ấy khám cho mình, thì xòe bàn tay trước mắt đã không thể biết là mấy ngón tay đưọc rồi. Hỏi có biết cái đèn tuýt trong phòng ở đâu không, thì có thể cố gắng mà lờ mờ đoán ra phía phát sáng đưọc!!!
    Ông bác sĩ bảo nằm xuống, lấy cái tiêm chọc kim vào trong mắt mà tiêm cho một mũi thuốc gì đó để làm tan máu đông, chẩn đoán là tổn thương tiền phòng cấp + xước giác mạc. Lúc đó thú thật là tâm trí tôi dùng để hồi tưởng lại tất cả những người hỏng 1 mắt mà tôi đã biết và tự an ủi là họ vẫn sống và vẫn mưu cầu hạnh phúc. May làm sao khoảng một tháng sau thì thị lực hồi phục hoàn toàn. Một năm sau nữa thì bắt đầu phải đeo kính cận. Cho tới bây giờ nếu ở nhà chuẩn bị có gió mùa đông bắc thì không cần nhà đài phải báo. Thấy mắt đau nhức là biết liền.
    Cho nên các bác thấy các con mình nó không nghịch dại mấy cái trò nguy hiểm của mình ngày xưa, các bác hãy lấy làm mừng mới phải. Mỗi thời nó mỗi khác. Các bác muốn chúng nó sáng tạo thì mua mấy bộ lego về cho chúng nó chơi. Muốn tăng tình đoàn kết thì năng cho chúng đến nhà bạn bè có con cùng tuổi, hoặc cho sang hàng xóm mà chơi.
    Thôi trả đất cho các bác nói chuyện súng ống tiếp. Mấy lần rủ rê một thằng cu ở đây ra mấy cái câu lạc bộ bắn súng muốn bắn đạn thật, và còn rủ nhau hôm nào đi chơi paint ball, mà cuối cùng chưa lúc nào thực hiện đưọc cả. Nếu hôm nào chơi rồi thì sẽ lên update cho các bác.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 25/05/2007
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ở Hà Nội bắn súng phốc thì xài quả cơm nguội các bác ạ. Quả màu xanh, bé bằng hạt đỗ đen, nhồi vào súng phốc bắn hay phết, nghe phốc phốc - vì thế nên mới có tên gọi thế. Nếu bắn súng bằng giấy nhai thì khỏi phải thanh tre. Ở Hà Nội thì tre cũng hiếm cho nên cứ lấy cái bút bi rỗng ruột là xài được.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Súng phốc còn được bắn bằng đạn xoan nữa chứ!
  6. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bọn em miền Trung bắn súng phốc bằng nụ đào(cây roi ngoài Bắc)Nổ cũng "ác chiến" lắmEm sắp tới lại đi tập tự vệ cơ quan,tập kiểu này chỉ sướng nhất 2 việc,đc bắn AK với hôm liên hoan chia tay các đồng chí huấn luyện
  7. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0

    I am a girl!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 25/05/2007
  8. bipbo

    bipbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0



    Bác ơi bác có thể hướng dẫn em làm súng ống bơ được không?
    Bác hướng dẫn chi tiết giúp em với có hình vẽ thì tốt quá.
    em muốn làm một cái mà chưa làm được.
  9. Triden

    Triden Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    129
    Em chào các anh ạ!Em là thành viên mới, em muốn hỏi các anh trên diễn đàn là có anh nào đang học tập ở trường bắn Yên Sở Hà Nội ko ạ/Em muốn tham gia một khóa huấn luyện bắn súng ở đây tuy nhiên tìm thông tin trên mạng thì ko có gì nhiều về thời gian hoạt động cũng như lịch cụ thể của các khóa huấn luyện và chi phí đào tạo.Anh nào biết thì cho em xin thông tin với ạ.em cám ơn nhiều :)
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    bởi vậy mới nói công tác tinh thần trước khi làm gì đó rất quan trọng, ngày xưa đi học quốc phòng nhìn mấy bạn kia run khi bắn, còn mình nhãy vào cứ tưởng là tay nào đó trong phim hành động thế là đùng ba phát 29 điểm [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này