1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng người thất tình!

    Bạn biết không? bạn đã nói "tôi không yêu bạn".Bạn có biết tôi đau thế nào không,ôi trái tim tôi làm gì để không rỉ máu đây,nó đã chết nịm trong câu nói ấy rùi ấy ơi.Tất cả những gì tôi nói với bạn chỉ có vậy thôi bạn có hiểu tôi không hả ấy ơi.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cài này có phải mình đã từng ko nhẩy ....
    Buồn như con chuồn chuồn nhảy múa .. hihi
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ui, member làm mình buồn lây rùi nè , thui cười lên đi bạn . Nếu ko cười nổi thì tối nay mời mình đi ăn kem đê , đảm bảo cười cả tối luôn , à ko trừ cái lúc thanh toán tiền kem hehe
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    chẹp chẹp tình cảm rắc rối , lung tung lằng nhằng dây rợ. ( tớ thấy cứ 1 mình là sướng nhất , Sau này đỡ nặng nợ gia đình , thích bay nhảy đâu cũng được )
    Mà anh kiếm thất tình hồi nào thế ? hồi lớp lá hay lớp mầm
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    " Tôi không yêu bạn " đâu phải điêu buồn bã đâu ... không yêu thì mình phải làm sao người ta yêu mới thôi ... Nhưng sợ nhất người ta nói yêu mình rồi sau đó ... rời xa mình mãi mãi ( ít nhất là hơn 1 năm không trở lại bặt vô âm tín ) !!!
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn nghĩ rằng trong tình yêu thì người thất tình là người đau khổ nhất.Có lẽ ko hẳn vậy đâu,người làm người khác thất tình còn đau hơn rất nhiều.Thật khó để nói mình ko thể yêu ai đó...Phải làm sao đây khi chính mình lại là người làm tổn thương bạn mình???
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    that tinh ư,lam vai chén say khuot roi di ngu,wen het di
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .........thằng nào mà dốt thế hả bạn ngọc mút ơi........tớ có câu này hay lém nì :" Muốn Là Được " .....một khi thực sự muốn một thứ jì đó hay thực sự yêu một ai đó ,thì bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để có được........thực sự là từ bé đến giờ chỉ có đúng 1 thứ tớ muốn có mà chưa được thôi..........bạn cũng thế nhá....cố gắng hết sức..........nhưng khuyên nhỏ ,đừng quá mơ tưởng đến cái jì đó quá cao xa vời vợi í.................khi bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn ko được ấy .....lúc đó hãy .....Let It Be ...nhá....
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ........ko thất tình ........nhưng cũng bon chen một câu........mượn tạm của cụ Tú Xương một câu , con trả ngay ạ :"
    ........... " Có chồng hờ hững cũng như không "
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    "Không bao giờ tôi nói rằng tôi yêu ấy nữa vì tôi biết rằng ấy đã không nhớ đến tôi."
    Bạn có bao giờ hiểu ý nghĩa của câu nói này chưa hãy trả lời tôi khi không phải là muộn nhé bạn!

Chia sẻ trang này