1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mytam44, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    nhớ lại vụ Sơn Tây của Seal vẫn thấy mắc cười mặc dù quân ta thiệt mạng hơn trăm người nhưng vẫn thấy hài hài, hơn cả trong phim. Trình của Seal trùm vãi, cầm loa phóng thanh kêu phi công Mỹ ra để trốn cuối cùng có con kiến ra thay, thả lính thì thả đúng cái trại lính Việt, may là lúc đó quân ta ngủ say sưa do đây không phải là trại chính, trường học dùng làm căn cứ thôi, không thì thối mõ ối chú. Đã vậy máy bay còn vướng phải cái "dây phơi đồ" rớt nữa mới đau, cười không nhịn nổi. Thêm vụ 2005 bị bọn Taliban lừa cho quả Chinook rớt chỏng chơ. Vô đối gì không thấy, ngày xưa lính mũ nhồi xanh (Seal bộ) toàn giết nhầm dân, đã vậy chết thì lại nhiều. Chưa kể gặp đặc công của ta là sợ vãi hết cả quần, chưa kể gặp mấy ông đặc công được huấn luyện đặc biệt chuyên diệt Seal thì chạy hết, sống được thì sống, chết bỏ. Nói thế thối nhưng cũng phải công nhận là Seal giỏi, nhưng cũng chỉ giỏi như các lực lượng đặc nhiệm của các nước khác mà thôi, cái chính dân tới thành công của Seal là tình báo, chứ tình báo mà như vụ Sơn Tây với năm 2005 thì ôi thôi, không dám nói nữa.
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    trên thế giới này chẳng có cái gì là tuyệt đối, ko ai đc gọi là vô đối hết, các lực lượng đặc nhiệm cũng vậy, mổi lực lượng đều có thế mạnh riêng của mình, ko phải vì 1 hay 2 trận đánh thì có thể gọi đội đó là vô đối đc. kể cả đội seal cũng vậy, qua các vụ sơn tây, Af 2005 cho thấy họ vẩn còn các mặt hạn chế.
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ Sơn Tây em nhớ đâu đó có nói là ta có "tay trong" nên ta đã chủ động chuyển tù binh đi nới khác thì phải?
  4. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nước lụt to,
    chuyển tù nhân đi chỗ khác
    ngẫu nhiên thôi
    chứ biết nó đi cứu tù binh mai phục hốt cả mẻ không thích hơn àh
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    rỏ ràng 1 đội đặc nhiệm muốn hoạt động tốt và có hiệu quả ngoài năng lực, kỉ thuật của bản thân mổi đội ra còn phải dựa đến nhìu cái khác mà điền hình là tình báo, Tình báo có tốt thì các cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm mới đạt đc hiệu quá cao. vấn đề tay trong, chỉ điểm cũng góp phần làm tăng mức độ hiệu quả lên. Trong cuộc tấn công Bin lần này ( nếu chính xác là Bin đã bị tiêu diệt) thì công đầu thuộc về tình báo của Mĩ, đội đặc nhiệm chỉ đảm nhận nhiệm vụ thanh lí mục tiêu và họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đâu ra mà trăm người, có mỗi mấy ông thương binh với bảo vệ 8-|
    Còn vướng là vướng phải cây.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    ĐÚng rồiđặc nhiệm SEAL vớ vỉn kiểu Thạch sùng còn thiếu mẻ kho, đầy người là võ nhưng quên..võ đnáh chó.
    Chính thế nên các đặc nhiệm cẩu nhà ta phải rọ mõm đi tuần, gặp chó biển seal dạng ngú vào là lấy chân vả cái chả chết tốt[:D].

    U gian thấy mềnh nổ như Super Êxtreme Action Liar chưa, U gian cứ gọi la fquì xuống mà học, nhể[:P]
  8. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Đến nản cái đống báo mạng lá cải của Việt Nam, tâng bốc bọn SEAL lên tận mây xanh, nhờ đấy mà khả năng nâng bi và thủ ...tinh thần các bạn phi đờm, rắm bô , tẹc ... và một cơ số @ dc nâng lên một tầm cao mới [r2)]
  9. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    bao nhiêu ông thương binh, vô cái trại lính toàn áo ngủ đang say sưa nó mần chả gần hết:((
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đêm 20 tháng 11 bác ạh (hôm đó tụi em tổ chức cắm trại cách đó không xa lắm)!
    Bác có ở Miền Bắc hay không? nếu bác ở Miền Bắc thì bác biết đến tháng 10 thì đã hết mưa, nếu muốn nước lụt thì phải chờ tháng 7 sang năm!
    Còn con số hơn 100 người chết đó là bác theo TT từ phía Mỹ: Bố cô giáo dậy vật lý lớp em đang an dưỡng ở đúng cái họ gọi là trại lính ấy đấy bác ạh (Đó là 1 cái trạm an dưỡng của cán bộ dân sự - cụ cũng bị thương do dao găm - còn bên cạnh khu an dưỡng là 1 trường học, chắc bác biết 1 trường phổ thông thời đó vào ban đêm có mấy người đang ở trong để SEAL Mỹ mặc sức trổ tài rồi). Ma chắc bác cũng biết cách đếm xác của người Mỹ, nhất là vào cái đêm tối như vậy thì họ đếm chính xác như thế nào rồi.

Chia sẻ trang này