1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một chiều mưa không vội vã , cứ tưởng Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa ...
    Mưa ùa đến , làm lòng thấy chênh vênh lạ kì , không hiểu sao em ghét mưa đến thế , tự dưng thấy bực bội và bí bức ...
    Lang thang , lâu lắm rồi em mới chạy xe một mình , lâu lắm rồi em mới lang thang trên những con đường của Hà Nội ... em lại đi vào nơi em không nên qua , ngốc nghếch đến sợ .

    Gió lạnh lùng thổi mang theo hương hoa sữa da diết làm tim em đau nhói , kí ức là gì mà đáng sợ đến thế , 1 chút kỉ niệm cũng làm em chênh vênh !

    Em sợ nỗi buồn , nỗi buồn cũ kỹ ấy không biết em sẽ còn buồn đến khi nào ... em không có dũng cảm xóa những tin nhắn từ cach đây 4 năm, em không bỏ đi những bức ảnh của anh , em cũng không ngừng viết cho anh , ... em không làm được , em đã cố ở bên ai đó , nhưng 1 chút ki niêm thoang qua cũng đưa em hoài niệm về anh ...

    Em vẫn cứ gặm nhẫm nỗi đau đó hàng ngày ,

    Mùa về , càng làm em nhớ , mùa thu mênh mông gió , gió vẫn hát trên những con đường xa thẳm , em vẫn bước trên những con đường đầy gió , không có 1 nụ cười ấm ...




  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bé sữa nhớ anh nữa không, trời ơi.............
    Một topic mà từng ấy năm, 3 năm rồi hay hơn. em vẫn còn viết, anh thật ngạc nhiên quá
    một niềm tin cho một điều gì mong ước, em đã chờ và lưu giữ lâu vậy chăng?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    :) em vẫn nhớ anh, lâu rồi mới thấy anh xuất hiện.
    Em vẫn viết cho những tháng ngày vội vã qua đi, viết cho những niềm vui nỗi buồn và cả nỗi nhớ nữa anh ạ ! Chỉ đơn giản là em chưa dừng nhớ !
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thế nào rồi, chắc có nhiều điều mới lắm phải không em? giờ chắc em cũng đã đi làm rồi em nhỉ?
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Em khỏe , sống tốt , ^^ , trưởng thành hơn , không còn là bé con ngày trước nữa anh , em vừa tôt nghiep cao đang va dang hoc lên đại học anh ạ , còn anh , kể cho em nghe về anh đi .
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh lâu nay vẫn vậy, cũng chưa có gì mới cả, vẫn cô đơn như ngày xưa thôi, chắc cái duyên của mình chưa đến, hì thôi đành kệ nó vậy. Công việc của anh cũng tàm tạm, cũng vất vả làm, làm tư vấn xây dựng nên cũng chạy suốt ý mà, cũng không có nhiều thời gian rảnh như xưa nữa. em học liên thông, thế gần xong chưa? có đi làm thêm ở đâu không em? lâu lắm rồi anh mới vào đây, thấy em vẫn viết trong topic này anh cũng thấy thật ngạc nhiên, hóa ra vẫn còn có những điều đôi khi anh tưởng chỉ ở anh mới có, hi. Cố lên em nhé.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đêm về gió hát , những khúc hát nhớ nhung , yêu thương , đêm về em thấy nhớ người, 1 xíu thôi

    Ngày hôm qua của em đãng lẽ sẽ là 1 ngày bình yên , chị đưa em đi chơi , mua quà cho em ... tối về chơi game , đọc truyện ...
    nhưng , ai đó lại hỏi thăm em về anh ... , nỗi đau , nỗi nhớ ùa về ,

    Tự hứa là sẽ bớt nhớ, nhớ thương , sẽ cảm nhận 1 mùa thu thật khác , mà sao thấy khó !


  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió lại bắt đầu ùa về , hanh heo , se se ... hoa sữa lại ngào ngạt , và nỗi nhớ lại xa xăm với gió ...

    Một ngày rất mệt mỏi , những bài học khó đau buốt cả đầu , gió thổi xay xè cả mắt , dạo này lai hay xot măt , đêm nào cũng chảy nước mắt ...

    Nhớ !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thấm mệt , 1 ngày dài chạy xe , gió lạnh , chỉ có 1 cái áo khoác mỏng ,lần đầu tiên e phải chạy xe một mình xa thế, gió cay xè mắt ,

    Lâu lắm e mới thấy lạnh đến thế anh à , gió lạnh đầu mùa xộc thẳng vào tim , chạy xe trên con đường hun hút , qua cầu TL lộng gió , lần đầu tiên em thấy sợ gió thế , và cảm giác cô đơn xâm chiếm lúc ấy thấy thèm quá , 1 vòng tay sau lưng , .......

    Đau , mắt e đỏ ngầu , đau và cay xè, cổ tay cứng đơ , xoay cũng thấy đau , dạ dày lại đang biểu tình , ...


    Cảm giác hờn , tủi , ............... mà không dám khóc , mắt đã đủ cay rồi

    Em mệt quá , giờ chỉ muốn được ôm , ôm thật chặt và ngủ gọn trong vòng tay...., nhưng vòng tay ấy đâu giành cho em đâu nhỉ ...

    Chỉ còn em là vẫn bước mãi con đường ấy thôi

    Ngày mai , em thề , e hứa , e đảm bảo, sẽ không hành xác nữa .....................
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này