1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    [r32)] @};- :)
    Nice day !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Nhanh quá nhỉ , tháng 12 đã đến rồi , vậy là 1 năm nữa sắp qua đi , và cũng đã gần 4 năm ...!
    EM vừa xem xong Love actually , năm nào cũng thế, cứ đến cuối năm em lại mở phim này ra xem , một bản tình ca ấm áp đi vào lòng người , anh đã xem phim này bao giờ chưa ? Nếu chưa , hãy xem cùng chị ấy anh nhá , để thấy tinh yêu luôn quanh ta ^^, và sau này em bước đi cùng 1 ai đó , nhất định e sẽ xem bộ phim này với người ấy khi mà GS gần đến

    Em thick cách mà Juliet phát hiện ra tinh yêu Mark dành cho cô ấy , là những thước phim trong ngày cưới của Juliet , khi mà Mark chỉ quay mình cô dâu , tình yêu nhẹ nhàng , ấm áp đến lạ...

    Những ngày mùa đông dần về , năm nay mùa đông chưa thấy lạnh , em vẫn pha cho mình những tach tra sữa nóng hổi khi đêm đến , dạo này về nhà quen dần với nhịp sống ấy , không còn thức đêm nhiều ,
    Em đang chơi vơi giữa bao dòng nuớc , đang không biết sẽ đi đâu về đâu , suy nghĩ , đắn đo , phân vân ...
    mệt mỏi
    ...... chỉ muốn ổn định thật nhanh và nếu kịp , noel lại đi sapa, em nhớ sapa đến cồn cào , cái cảm giác đêm đông lạnh buốt , hòa mình vào dòng nguời và những bản thánh ca , ôi sao mà nhớ !



  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ốm !
    Họng đau rát , đầu đau như búa bổ , người mệt mỏi như đi trên mây ..........

    Mấy hôm nay cứ nghèn nghẹn vs cảm xúc , muốn viết , muốn nói mà không thoát lên được thành lời ,

    Những ngày đông hanh heo , gió cứ ùa qua tim , những ngày mùa đông này nhàn nhã , chơi vơi ....

    Mệt !
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay còn gió mùa nữa đấy - nghỉ ngơi lấy sức - khoẻ rồi hãy lên viết tiếp đi em :)
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]Anh !

    Em là người tin vào định mệnh, và chữ "duyên" của đời người. Có duyên mới gặp được nhau. Có duyên mới có mặt trong đời nhau. Có duyên mới ngồi lại bên nhau, dù chỉ trong giây lát hay cả chặng đường dài.

    Cuộc đời có nhiều cái duyên kì ngộ quá nhỉ , tuy rằng em và anh mình đã hết duyên rồi , nhưng có những người xung quanh em , vô tình , hay hữu ý lại có một sự liên hệ nào đó với anh ,

    Cái vòng xoay cuộc sống thật kì lạ ......!

    Những ngày gió mùa về , cái lạnh lại ùa về , cảm xúc của em luc này nhẹ nhàng hơn , chỉ là lặng im nghe những giai điệu nhạc cũ , miên man suy nghĩ về cuộc đời , cắm đầu vào game ...
    ....... một cuộc sống nhạt màu , nhưng em bằng lòng với thực tạo , mọi đổi thay xáo động em đều không muốn ....

  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy.......... [​IMG]
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì???
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chuếnh choáng .......

    Đau

    ......
    nhớ .....

    hờn .......

    tủi ...........
    [​IMG]
  9. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào Bé Sữa,
    Bây giờ có lẽ tớ đã cảm nhận được phần nào ( nhỏ thôi ) rằng tại sao Bé Sữa vẫn hoài niệm, vẫn "đau" như vậy khi nghĩ về người ấy, mặc dù chắc hẳn đã nhiều lần dằn lòng cố quên.
    Sau 8 năm tớ gặp lại người ấy, tớ đã nghĩ rằng giờ gặp lại cũng chỉ như gặp lại người quen cũ mà thôi, không có gì đặc biệt nữa. Vậy mà khi về nhà cảm thấy buồn quá, nước mắt như trực trào ra, tình cảm dành cho người đó vẫn còn, nó không hề nguôi đi mà chỉ tạm thời lắng xuống để rồi khi gặp lại người đó nó lại trào lên... nó khiến ta buồn, cô đơn quá... Tại sao lại lâu quên, lại khó quên đến vậy? Có lẽ bởi vì với ta đó là người đặc biệt, người hội tụ những gì mà ta thích, những gì ta cảm thấy hợp với ta thật nhiều... Sau 8 năm, người đó cũng có những thay đổi, lớn hơn, trưởng thành hơn, ra dáng hơn... và những thay đổi đó lại cuốn hút ta.... Đau. Một thời gian. Quên. Có lẽ lại cần thêm một thời gian nữa.

    Chúc Bé Sữa ngày nhiều niềm vui! :)
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @}

    Cảm ơn bạn nhiều , đọc những ji ấy com cho Sữa , thấy bình yên hơn , bình lặng hơn ......

Chia sẻ trang này