1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cảm ơn ấy , nhất định tớ sẽ hạnh phúc :) , ấy cũng thế nhé ^^
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào bên này!!! Tặng em gái bài này nhé !:)

  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @thanh07_set ^^cảm ơn anh , lâu lắm rùi ko gặp anh , :) anh vẫn khỏe chứ, công việc và mọi điều thì sao ^^

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Hôm qua em và người ấy tranh cãi với nhau , 1 chut thôi , nta đã vẽ ra , một hình ảnh tương lai , một gia đình ấm cúng cho em , và bất giác e trùng lòng lại . Khoảnh khắc người ấy nhìn sâu vào mắt em hỏi '' Em không muốn lấy anh à ?"" e đã lặng người lại không biết nói sao , em yêu người ấy , không dối lừa , không gạt mình , nhưng nói xây dựng 1 gia đình thi e chưa nghĩ đến , và em cũng không đủ tự tin .

    Anh à , ngày xưa e yêu anh , e đã rất mơ về 1 gia đình , có anh kề bên , nhưng h e không muốn thế , fải chăng là tình yêu ấy chưa đủ lớn để e muốn gắn bó lâu dài .....

    Em cũng không biết nữa ,
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ chỉ có thể ngắn hay dài chứ không thể là mãi mãi và không phải ai cũng xứng đáng để cho mình đau khổ !
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có những điều vô tình ngốc nghếch quá anh nhỉ , nếu e ko vô tình đọc được những tin nhắn ấy , thì chắc e đã ko thấy mình chênh vênh đến thế , .....
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ghé topic của Sữa, chưa kịp thấy vui vui vì Sữa đã tìm được một bến bờ bình yên qua những cơn mưa dai dẳng suốt 4 năm trời, thì lại thấy chạnh lòng khi cảm giác, hình như, mưa vẫn chưa tạnh hẳn...

    Sữa ah, Moon cũng chẳng biết chia sẻ với Sữa như thế nào, chỉ biết rằng, ai cũng sẽ có trong tim "một nụ cười ấm". Một, và chỉ một thôi... Và đó chính là ng` mình nhớ nhất - ng` mình yêu thật sự...

    Điều đó ko có nghĩa là ng` yêu mình lúc này mình ko yêu, chỉ là, vị trí số 1, thì chỉ có thể dành cho một ng`... Hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, luyến tiếc nhất, khát khao nhất... tất cả đều dành cho ng` ấy. Và sẽ chẳng bao giờ đâu, có công bằng dành cho những tình yêu đến sau... Có thể với ng` ta, Sữa là tình yêu đích thực, nhưng với Sữa, ng` ta vẫn mãi chỉ là ng` đến sau mà thôi...

    Giá như có thể điều khiển được trái tim mình, thì chẳng ai muốn làm ai phải đau khổ cả. Trong tình yêu ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Moon ko có tư cách để nói j với Sữa bây giờ, vì nếu Moon may mắn có thể yêu lại lần nữa, có lẽ Moon cũng sẽ như Sữa bây giờ thôi, vì đã "lỡ" yêu thật sự ng` đến trước mất rồi. Mọi so sánh với tình yêu đó đều trở nên khập khiễng, vì rõ ràng, vẫn sẽ chẳng có công bằng nào cho ng` đến sau đâu...

    Biết làm j bây giờ Sữa nhỉ... Yêu, cũng yêu, nhưng để có cảm giác khao khát một hạnh phúc lâu dài, cảm giác muốn thuộc về, muốn gắn bó với duy nhất ng` ấy, thì sao xa vời quá... Chỉ có thể là lựa chọn, và chấp nhận. Lựa chọn sẽ cùng chung con đường, và chấp nhận sẽ mãi mãi đi sau...

    Phía trước sao mịt mờ quá, hạnh phúc thực sự, ở nơi đâu??? :(
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sắp sang tháng 5 rồi anh nhỉ , mùa chong chóng quay , mùa nắng về rồi , mùa của cầu vồng nữa chứ ,
    Em vẫn nhớ còn lời hẹn ước cầu vồng ^^, nhưng giờ chỉ còn là kí ức xa xăm mùa , giờ e cũng ko còn yêu cầu vông nữa ...

    Anh dạo này có khỏe không ?

    Hà Nội là rộng lớn hay nhỏ bé hả anh , 4 năm trời em lang thang trên các con phố , ngõ nhỏ , nhưng chưa 1 lần tình cờ gặp lại anh , mình hết duyên thật rồi sao :) , e chỉ muốn gặp lại , chỉ đê mỉm cười chào anh , và nhìn nụ cười anh thôi mà ^^

  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lành lạnh anh nhỉ, những con gió lạnh còn xót lại của cuối mùa hanh heo làm e chênh vênh nhớ !
    Em nhớ anh , kỉ niệm !

    Tháng 5, mùa bằng lăng tím ngắt , hạ cháy rực rỡ , mùa chói chang mùa , tháng 5 em vẫn còn nhớ ...

    Nhưng e chỉ nhớ 1 chút ấy thôi .

    Hiện tại của em giờ là người ấy , e muốn toàn tâm toàn ý , yêu người con trâi ấy , mang lai hanh phúc cho người ấy , như ty e đã dành cho anh .

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cái nắng cái nóng ùa về thật rồi anh , mùa chói chang mùa , nắng hè gay gắt .

    Mệt mỏi , uể oải , ....thèm mùa đông lạnh lùng buốt giá !

Chia sẻ trang này