1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Chúc mừng sinh nhật anh , chúc anh và chị , luôn hạnh phúc !

    Là lần sinh nhật thứ 5 rồi anh nhỉ , em vẫn thức qua ngày , chúc anh 1 tuổi mới bình yên , nhưng năm nay em không sms nữa , vi h anh đang ở cạnh chị rồi mà ^^ !

    Em bây giờ không còn là con nhóc bướng bỉnh và cố chấp của ngày ấy nữa , sắp 24 tuổi , vẫn còn thick kem khi mùa đông , vẫn còn mơ mộng nhiều , nhưnng em đã lớn thật rồi anh ạ , em biết chấp nhận sự thật , biết bước tiếp trên con đường thênh thang nắng gió ...

    Kí ức qua đi như gió thổi , đôi lúc em vẫn nhìn lại kí ức ấy , để trân trọng những j ngày hôm nay em có , và em biết ngày hôm nay , cả anh và em đếu rất hạnh phúc ^^

    1 lần nữa , cho em chúc mừng sinh nhật anh ! Anh phải nhớ là luôn bình yên và hạnh phúc anh nha !

  2. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Anh thật khâm phục em mỗi khi vào lại ttvn - lại nhìn thấy cái topic này vẫn tồn tại, vẫn được update thường xuyên - giờ đây mỗi lẫn đọc nó lại nhớ lại những thời điểm trong quá khứ của bản thân trùng với mỗi bài tình cờ đọc của em viết :D
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    :) hi anh vẫn vào xem topic của em a ^^
    Bây giờ , e đã tìm cho mình 1 chốn bình yên rồi , nhưng vẫn viết , cho kỉ niệm , cho những j đã qua :P
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    :) nhớ , e đã rất nhớ nụ cười của anh khi thấy ảnh anh và chị ^^
    Bình yên và hạnh phúc khi biết anh và chị cung như vậy :)

    Tháng 5 , cái nắng mùa hạ chói chang mùa ùa về , lại thấy tim mình xốn xang những kỉ niêm không đầu không cuối , nếu thời gian có quay trở lại , chỉ muốn 1 lần níu tay anh đi trên phố chiều hè như ngày ấy , :) 1 lần thôi

    Em sắp hoc xong 1 học kì rồi , cũng nhanh ghê , 2 năm nữa mới học xong , bây giờ , em chỉ muốn nhanh nhanh học xong , ổn định công việc và mơ về 1 gia đình ^^, sẽ có bé Kem của em , và người con trai yêu e thật nhiều ...
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thời tiết buồn cười quá anh nhỉ , chợt mưa , chợt nắng làm đầu óc đau buốt , hắt hơi xổ mũi hình như e lại sắp ốm .
    Dao này e cũng ngủ sớm, ko còn mất ngủ nữa , chỉ là thoáng đâu đó vẫn là những giấc mơ không đầu không cuối , xa xăm.

    Tháng 5 trôi đi nhanh quá , chớp mắt đã sắp hết tháng 5 rồi , và thang 6 dần sang , cũng sắp sinh nhật em rồi , tuổi 24 . Thoáng chút giật mình , sắp già rồi , không còn là bé con 18 tuổi ngày gặp anh nữa ^^.

    Cuộc sống vẫn cứ theo guồng quay của nó , e vẫn bước tiếp trên con đường đầy gió , vẫn giữ 1 nụ cười thật ấm ấy nơi đáy tim , và hạnh phúc bên 1 vòng tay. Người ấy yêu và thương e nhiều lắm anh à , vẫn biết em hay vào đây viết cho kí ức , viết cho anh , nhưng chỉ ôm chặt e vào lòng và nói , sẽ xoa dịu những vết thương cho em .

    1 ngày trời không có nắng !
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thật rộng lớn em nhỉ,đi khắp đi như thế rồi mà chưa một lần tình cờ nhìn thấy nhau.hay ta vô duyên quá hả em.
    Hôm kia,có một người xem tay cho anh và nói,bạn rất yêu một người và bây giờ vẫn còn yêu đúng không,anh chỉ cười,người đó chỉ nói đúng một nửa.không phải là bây giờ,mà mãi mãi yêu em ạh,mãi mãi trong đầu thôi.không ai biết
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Lâu rồi e lại uống , chìm trong chút hơi men , em không say , và hình như chưa khi nào em say , chỉ là chút chuếnh choáng của hơi men , và e cũng không còn thấy buồn như mỗi lần uống trước nữa , em lớn rồi mà anh , hơn 1 tuần nữa là em 24 tuổi rồi , không còn là bé con 18 tuổi của 5 năm trước nữa ,

    Cuộc sống vẫn xoáy theo vòng quay vô định ấy , e vẫn bước thật dài trên con đường không có anh , đôi lúc nhìn lại quá khứ , em vẫn bật khóc anh à , vẫn thấy gió hun hút thổi qua trái tim , vì , em đã rất yêu anh , vì em đã rất muốn được nắm tay anh , bước cùng anh trên mọi nẻo đường , chỉ là vì , ta có duyên không phận , và vì giờ mình đã hết duyên rồi , nhưng , chưa 1 lần e hối hận vì đã gặp anh trong cuộc đời này ,

    Anh !

    Sắp tháng 6 rồi , sinh nhật em , anh có còn nhớ không , chắc là không anh nhỉ ^^ , sinh nhật năm nay em đã có n.y rui :), em sẽ ko còn lang thang trên những con phố đầy gió nữa , mà sẽ ấm áp hạnh phúc bên t.y :)

    2h sáng , ngủ ngon nha anh !

  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Bé Sữa à, nếu trong sâu thẳm của trái tim em vẫn chưa thể quên được nụ cười ấy thì em không nên vội đón nhận một nụ cười mới .... chị chỉ sợ em ngộ nhận .... chỉ sợ bên hạnh phúc mới nhưng em vẫn thấy: Mùa Đông sao lạnh quá. Thật khó để quên khi tình cảm của mình dành cho người ấy quá sâu đậm ... 10 năm, 20năm và có thể cả cuộc đời này. Chị cũng đồng cảm với em và đã hơn 10 năm trôi qua, khi chị mới 19 mà bây giờ chị đã giữa 30, chị không thể quên, những nỗi nhớ nhung, những nỗi đau trong tận cùng trái tim vẫn cứ hiễn hiện trong chị như cơn sóng biển vậy, lúc bình yên lúc dữ dội gào thét.
    Chị vẫn vào topic của em từ mấy năm qua.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đêm tháng 6 , cơn mưa chiều xoa tan cái nóng oi ả của mùa hè , gió hiu hiu mát rượi chào đón em tuổi 24 !



    Khi người ta 24 tuổi , cái ngưỡng bước qua của tuổi trẻ bồng bột , ngông cuồng và tuổi lớn , tuổi trưởng thành , 24 tuổi em đã lớn thật chưa ,



    Khi người ta 24 tuổi ,là lúc nhận thức sâu sắc được cuộc sống không , và chưa khi nào mang màu hồng , mà là những mảng sáng , mảng tối pha trộn lẫn nhau , là những sự thật phũ phàng đôi khi cay đắng mà ta phải chấp nhận



    Khi người ta 24 tuổi , không còn là con nhóc bướng bỉnh cố chấp nữa , cũng không còn là con nhóc mít ướt , đêm đêm ôm gối chảy nước mắt nữa



    Khi người ta 24 tuổi , đã biết chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn , biết quý trọng bản thân mình không còn hành hạ cái dạ dày nữa



    Khi người ta 24 tuổi , vẫn bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn , con đường ấy còn dài lắm nhưng em sẽ tự tiin vững bước , 2 năm nữa thôi em sẽ ra trường là cô kỹ sư như em từng mơ ước



    Khi người ta 24 tuổi , em vẫn thick ăn kem khi trời thật lạnh , thick mùa đông lạnh buốt hun hút gió



    Khi người ta 24 tuổi , em đã thay đổi thật nhiều , em đã bước chân ra kí ức và quá khứ gần 5 năm nay , em đã buông tay anh ra rồi đấy , không vấn vương , không hờn tủi nhiều nữa , em mỉm cười chúc anh hạnh phúc



    Khi người ta 24 tuổi , em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình trên con đường em chọn bước đi , đến bây giờ em bình yên với tất cả



    Tuổi 24 đến nhanh như gió thoảng , đôi lúc nhìn lại vẫn giật mình ngỡ ngàng , sao thời gian trôi nhanh quá vậy , những kí ức của tuổi trẻ vẫn còn đâu đó trong miền nhớ , những tháng ngày đã qua như chớp mắt , tất cả đã qua hết , chỉ còn lại em của ngày hôm nay , không mộng mơ nhiều , đủ với những gi mình đang có , bình yên với hiện tại , vun đắp chon ngày mai , cho ước mơ dự định mà e vẫn ấp ủ



    Tuổi 24 , em vẫn muốn được quay lại Sapa lạnh buốt đầy gió , và đươc bước chân lên Fansipang , rồi 1 ngày em sẽ quay lại mảnh đât ấy



    Tuổi 24 , em mỉm cười với gió !



    Hôm nay em 24 tuổi !
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Happybirtday Bé Sữa. Chúc em sinh nhật vui vẻ, và hạnh phúc bên người mình thương yêu nhé.

Chia sẻ trang này