1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghen ngao khong the noi thanh loi
    Em than tho nhin troi va bat khoc
    Anh noi quen di, xin hay quen di, bo lai mot minh em
    Chia tay di, anh lai noi loi ay voi em
    Coi long em ton thuong dau don tot cung
    Vi anh noi khong con yeu em
    Noi em hay quen di, hay quen tat ca
    Nhung hinh bong anh van luon hien ve trong tim em
    Chang sao dau, dau anh co quen em
    Thoi gian troi di em se binh tam tro lai
    Khoc mot luc, khoc roi chim vao giac ngu
    Om dien thoai roi lai chay di
    Nhu mot ke kho, het nhu mot ke kho
    Da bao lau? sao em van nhu vay?
    Em nho anh, nho den phat dien
    Muon quen anh di, muon den phat dien
    Em met moi, vo cung met moi, le lai tuon roi
    Thay dang anh dong dua truoc mat
    Da bao dem em mat ngu?
    Em luon co quen...
    Gat di moi suy nghi ve anh, lam lai tu dau
    Dau trai tim em da tan chay nhu da bang
    Nhung...
    Loi anh noi yeu em cu vang len tu sau tham trai tim em
    Loi anh noi yeu em cu lap di lap lai phia sau em
    Tim em dau nhoi, vi anh ma tim em dau nhoi
    Nuoc mat cu lai roi, dong le lanh leo cu tuon...
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Minh hay nghe người ta nói "yêu làm gì để rồi buồn đến vậy," nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình cảm thấy bạn Bé Sữa là một trong số ít những người rất may mắn vì có thể gặp gỡ được một người mà để bạn có thể yêu đến vậy. Có phải ai cũng được yêu một cách hết mình và không mong chờ gì như bạn đâu. Hì, mình có suy nghĩ kỳ quặc nhưng mà luôn nghĩ tình yêu đơn phương thật đẹp, không ích kỷ, không đòi hỏi :)
    P.S. Chúc bạn sẽ tìm được người cũng yêu bạn như bạn yêu họ.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ Uh, mình cũng thấy mình thật sự may mắn, khi giữa dòng đời xuôi ngược này vẫn có một khoảng trời ấm áp, một nụ cười ấm, để mỗi khi chênh vênh đến đắng lòng tìm về lại thấy bình yên thế.
    Tình tan vỡ, ko duyên ko phận nhưng chẳng hận!
    Cảm ơn bạn vì đã ghé qua, chúc bạn một ngày an lành @}

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm mưa, buồn và khoắc khoải lạ lùng...

    Lại thấy ngột ngạt đáng sợ quá, em muốn đi xa, em muốn đi thật xa với gió.
    Em muốn vi vu trên những nẻo đường ngược xuôi..., mảnh đất này càng ngày càng chật hẹp với em!

    Đêm mưa mùa đông em vẫn tự pha cho mình 1 tach trà sữa ấm nóng, vẫn tự '' ru lòng '' mình...

    Ngốc nghếch và dại khờ, em vẫn là em, vẫn là khoảng trời nhạt nhòa màu nắng gió xa xăm ấy, chỉ có nụ cười ấm là đã mãi bước chân ra khỏi khoảng trời ấy rồi.

    24 tuổi, e sắp bước sang tuổi 25 rồi, cũng dc gần 1/3 quãng đời ... thấy mình chênh vênh quá !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày hôm qua, em đã có một ngày rất vui :)
    Buổi chiều muộn chạy xe trên phố, đến phố Huế ăn ốc với mấy chị trong đoàn leo Fan, rồi mấy chị em rủ nhau đi trà chanh nhà thờ. Ngồi lãng du ngắm người qua lại, rồi được ăn bánh quế nữa, thick thật thick nhớ ngày bé vẫn thường ăn rồi còn tỉa hoa, tỉa hình các kiều...
    Sau đó đi dạo hồ gươm, một ngày HN nắng ấm dịu nhẹ, khoác 1 chiếc áo len mỏng rồi lãng đãng bước theo gió, chợt nhớ 5 năm, e đã không đi dạo hồ gươm nữa, vì e chỉ đi cùng với anh ngày trước ^^
    Chẳng vui, chẳng buồn, cảm giác thật nhẹ nhàng ...

    Có lẽ, quá khứ cũng không làm e đau nhiều nữa... em đã biết chấp nhận, thỏa hiệp ...

  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Em là người tin vào duyên phận, tin vào định mệnh của đời người, giữa dòng đời xuôi ngược, chỉ cần một cái ngoái đầu,một giây chậm trễ là đã không được quen nhau rồi. Vì thế nên gặp nhau, quen biết nhau là định mệnh

    Vậy mà cuộc đời, duyên không nợ, duyên không phận, gặp nhau rồi lại rời xa như dòng nước cuốn.

    Kiếp này, anh nợ em nhiều lắm, nợ em một ân tình :), nợ em những giọt nước mắt đã rơi, nợ em những ước nguyện mà e đã ước cho anh, nợ em một lời hứa ...

    Những ngày đầu tháng 3, một cơn mưa trắng trời kèm sấm sét, báo hiệu mùa mưa bão đang dần tới. HN những ngày tháng 3, xanh mướt dịu nhẹ, nhưng em không thick cái không khí ấy nên đang ở một nơi khác, vùng trời bình yên của em :), nơi ấy là nhà, là dịu êm là yêu thương ...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Hôm nay em đọc được câu nói này : " Em vẫn luôn cho rằng bản thân mãi mãi không thể quên được anh, nhưng sau bằng đấy thời gian, giờ đây em mới biết hóa ra trong lòng em chỉ là kỉ niệm giữa hai chúng mình, là tình yêu của em đối với anh- chứ không phải là anh! "

    Điều j khiến em mãi không quên được, là anh, hay là nụ cười ấm, hay là những kỉ niệm đã qua ... Điều j làm em mãi day dứt chênh vênh ...

    Em cũng không biết nữa !
    Em có thể đánh đổi tất cả vì những j đã qua ...

  7. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao e cứ ôm hình bóng cũ ấy mãi làm j, 5 năm rồi, anh nghĩ e nên có một khởi đầu mới, những mỗi quan hệ mới, a tin e sắp gặp Mr Right của mình rồi đấy
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Không phải thuyền làm sao biết, thuyền yêu biển thế nào...

    Không phải em làm sao mà hiểu được, những gi em đã dành cho anh ^^. Đọc face thấy anh và chị sắp có baby ^^, nghe thật thick á, bé con nhất định sẽ rất đáng yêu như anh và chị vậy

  9. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mô phật
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tự dưng hẫng đi 1 nhịp tim :)
    Cái cảm giác chênh vênh đến đắng lòng

    Em vẫn đọc người ta nói '' Đừng níu những gi ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi''
    Ngày anh đi, em đã không níu giữ, vì em biết, chẳng giữ được người đi, chỉ là kí ức trong em nhiều quá, chưa để gió cuốn hết đi được,

    Đó là quá khứ, còn hiện tại, biết sẽ chẳng đi đến đâu, biết ngày sau rồi sẽ thế, vậy có nên giữ nữa không, hay sẽ buông lơi bàn tay ...?

Chia sẻ trang này