1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ có bao giờ trở lại.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chỉ còn lại màu xanh kỉ niệm
    Câu đồng dao rơi xuống ngày xưa
    Cánh chuồn chuồn bay thấp để trời mưa
    Mưa ướt sũng bông tầm xuân muộn nở.
    Con Đường đê bông vòi voi tím quá
    Mải chơi đâu sao em chẳng quay về
    Nắm duối vàng anh cất trong túi áo
    Khô bao giờ rơi xuống bờ đê.
    Cỏ bờ đê có con dế nhỏ
    Gáy ran trưa như muốn gọi giùm anh
    NHặt tiếng dế anh ném vào ngọn gió
    Thêm một lần để rơi xuống cỏ xanh.
    Thôi cỏ ạ giấu chi niềm tơ tóc
    Ta nhớ xưa em áo tím hoa cà
    Phong phanh gió miên man chùm nắng đỏ
    Toc mười lăm vừa đủ thắt đuôi gà.
    Mười năm lẻ em cánh chuồn mỏng mảnh
    Bay xa rồi quên hoa mướp bờ ao
    Ta chú dế lạc đường vào đất bãi
    Hát một mình khúc hò hẹn đồng dao.
  2. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đây chỉ là câu trả lời thôi mà. "no" co nghĩa là không? Tuổi thơ chẳng bao giờ trở lại cũng như thời gian đã trôi đi đâu có níu kéo được.
    Câu trả lời của tôi cũng chỉ có một từ:
    Never
    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 03/02/2007
  3. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ trở lại trong kí ức khi ta bỗng gặp một hình ảnh thân quen , một bài thơ về tuổi thơ , hay những trang báo HHT thời ngây thơ , một blog về ngày đầu tiên đi học , rồi thấy sống mũi cay cay ..Luôn để cho tâm hồn mãi trẻ trung
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Vớ vẩn...cậu cũng vớ vẩn nốt. Có thể trở lại chứ, trở lại trong kí ức, trở lại trong giấc mơ và luôn hiện hữu trong cuộc sông của chúng ta.
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ hà hà, mình cũng có một tuổi thơi dữ dội ấy chứ! Cũng đánh nhau, chơi đủ các loại, trưa nắng trốn nhà bắt nhộng ong, trốn nhà đi bắt châu chấu, đánh cá, tát ao, lội bùn, mót khoai, đá bóng, bắt ve, ...Cũng đã từng để lại những cái sẹo lớn nhỏ. Nhưng đó lại là thời gian vui nhất. Vì quanh mình có những người bạn vui chơi thật vô tư.
  7. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ với dấu ấn sâu đậm nhất là căn nhà tập thể với hai phòng bé tí
    Đó là sáng chủ nhật, cả nhà tập trung lại làm bữa thịt tươi
    Đó là ánh nắng chiếu tràn ngập căn nhà cùng tiếng mẹ làm bếp, tiếng bố sửa xe ngoài sân, tiếng ông anh vừa đi đá bóng về kể lại trận đấu
    Đó là những bản nhạc không thể nhớ nối phát ra từ chiếc đài cũ kĩ khi cả nhà ngồi ăn quanh mâm cơm đơn giản
    Đó là những ngày hè theo các anh đi tìm hiểu khu tập thể
    Là lần bị mẹ trói vào giường vì tội đi chơi xa, không nghe thấy mẹ gọi
    Đó là những chíêc răng rụng đơn giản như móng tay
    Đó la mảnh vườn nhỏ, đã bị cày xới lung tung bằng chiếc cuốc nhỏ
    Đó là khẩu súng cao su đầu tiên
    Đó là lần đầu nhìn thấy thằng em trai.....
    Xa rồi, ko thể quay lại
  8. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC KHÔNG MÀU
    minhanh
    Ta lại về đây với tuổi thơ
    Đầu trần, chân đất, nắng ban trưa
    Nhón chân rón bắt con chuồn ớt
    Tớ hỏi câu này: nắng hay mưa ?
    Ta lại về đây với xóm thôn
    Tre ngà giăng mắc ánh hoàng hôn
    Khói chiều lam biếc , hương rơm mới
    Chú trống, tinh mơ cất tiếng dồn
    Ta lại về đây với dòng sông
    Ngọt mát bao quanh những cánh đồng
    Ngơ ngác bao chiều cùng bè bạn
    Chuồn chuồn cắn rốn...biết bơi không ?
    Ta lại về đây với ngày xưa
    Thăm lại góc sân, một gốc dừa
    Buổi nào hai đứa ngồi tâm sự
    Trăng tròn nghiêng lá, ánh sao thưa
    Ta đã về đây sao bơ vơ ?
    Bạn cũ lớn khôn tự bao giờ
    Khoé mắt nhăn nheo, đời lam lũ
    Thở dài quay mặt...những ngày thơ !
    Ta trở về đây chẳng thấy em
    Dù con đường nhỏ vẫn thân quen
    Em đã lấy chồng mươi năm lẻ
    Hát mãi câu ru đã ướt mèm
    Ta lại trở về giữa bóng đêm
    Một mình ta viết, một mình xem
    Những câu chuyện cũ, ngày thơ cũ
    Ký ức không màu, chẳng có tên...
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ không bao giờ trở lại, nhưng ký ức tuổi thơ thì còn mãi, đọng mãi trong tâm hồn, thanh lọc tâm hồn ...
    Mỗi khi chợt nhớ về những kỷ niệm thân thương thời thơ ấu, nó khiến mình cảm thấy, thật yên bình ...
    Ôi, tuổi thơ tôi ...
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa ấy xa lắm rồi anh nhỉ
    Những câu thơ em viết cũng nhạt nhoà
    Thời gian trôi cuộc đời vô tình lạ
    Mỗi người mỗi ngả ai có ngờ mai sau.
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 20/02/2007

Chia sẻ trang này