1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ở Dresden không có khóa học kinh tế nào bằng tiếng Anh, các khóa học bằng tiếng Anh ở đây toàn là các khóa về kỹ thuật cả. Bác muốn học Master Kinh tế bằng Tiếng Anh thì chụi khó đi sang các thành phố lân cận học. Gần đấy nhất mà có khóa phù hợp chắc chỉ có TU Freiberg, xa hơn nữa thì có Berlin, Jena, Magdeburg. Còn nhất định học ở Dresden thì buộc phải học bằng tiếng Đức, hoặc đổi ngành (cái này hơi khó đấy).
  2. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Người nhà của bạn có rất gần gũi với bạn không? Thành thật xin lỗi vì hỏi thế nó bất lịch sự, nhưng nếu không thực sự rất gần gũi thì không nên ở cùng bạn ạ. Lâu dài sinh ra nhiều chuyện phức tạp lắm. Với lại giao thông bên này nó thuận tiện, thế nên theo mình bạn nên ưu tiên tìm khóa và trường mà bạn thật sự thấy ưng ý là hơn. Còn người nhà thì thi thoảng đáp tàu đi thăm là cũng ổn rồi.
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    đến mùa APS bà con lại nhộn nhịp trở lại :) forum lại xôm tụ . :)
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em thì thấy người thân trừ khi cha mẹ hoặc anh chị em ruột chưa lập gia đình ở lâu cùng đều có chỗ bất tiện cả. Tuy nhiên ở gần người thân cũng có điểm tốt. Một là có người giúp đỡ lúc khó khăn, dù sao có người lớn quen biết vẫn hơn vì có một số việc họ có điều kiện giúp đỡ hơn sinh viên. Hai là cuối tuần hay ngày lễ có thể đáp tàu xuống chơi 1,2 ngày rồi đi, vừa thân thiết vừa có không khí gia đình. Thế nên em mới khuyên bác ấy tìm thành phố nào xung quanh để học, đi lại cho nó dễ :)
  5. abc812

    abc812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác la_bat_vi cho em hỏi muốn xin admission của trường thì có nhất thiết phải contact giáo sư bên Đức k ạ? Em học với ông giáo là giáo sư danh dự của TU Dresden với có nhiều bằng sáng chế và bài báo, sách xuất bản thì LOR của ông ấy có đủ mạnh k ạ? Em thanks bác. Chúc bác sức khỏe công tác tốt :D
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Một câu một thôi. Nếu không phải cha mẹ ruột, anh chị em ruột thì không nên ở chung, cho dù là cô chú ruột đi nữa cũng không nên. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ chính bản thân mình và rất nhiều bạn sinh viên VN mình quen qua Đức này du học mà thời gian đầu sống chung với cô ruột, chú ruột, bác ruột, cậu ruột. Cũng có thể là sẽ có một số ít bạn may mắn sống chung với cô chú thời gian dài không có vấn đề gì, nhưng qua những gì mình chứng kiến kể từ khi đến Đức đến giờ 9 năm, sorry mình vẫn chưa may mắn được chứng kiến có ngoại lệ. Ai giỏi lắm 2-3 năm sau cũng chịu không nổi phải dọn ra. Cô chú thì cuối cùng cũng chỉ là cô chú, chỉ có ba mẹ mình mới là thật sự hi sinh và yêu thương mình hết lòng và thật lòng. Ở xa nhau thỉnh thoảng gặp thì còn quí, qua đây ở chung rồi sinh ra lắm chuyện, mất cả tình họ hàng, anh em, chú cháu, cô cháu.

    Cho nên mình khuyên bạn khi chọn trường thì chọn chỗ nào mình có thể học và tốt nhất đối với mình, đừng nên vì người nhà ở chỗ này, chỗ kia rồi bó buộc mình vào một chỗ, làm mất đi nhiều lợi thế của mình.
  7. ImAlive

    ImAlive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã trả lời giúp em, người nhà ở Dresden là chị ruột nên em cũng muốn sang đó cho tiện. Em sẽ nghiên cứu thêm về việc này.
    Cảm ơn các bác nhiều :)
  8. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    em cũng ở nhà ng thân (chị họ) tới gần 1 năm rồi mới chuyển ra ngoài. Thực ra ở hợp hay ko nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, ko phải lúc nào ng thân mình cũng có lỗi. Em ví dụ như các bác ở nhà đang đc chiều quen, sang đây cũng cái thói quen đó, đi học về là ôm máy tính, chơi bời tung tóe chẳng hạn, ng thân các bác đi làm về (em thấy thường là làm quán) mệt mỏi, nhìn thấy dĩ nhiên là sẽ chướng mắt rồi, sinh cãi nhau ko bằng lòng là bình thường :D.

    Em chuyển ra ngoài chẳng qua là vì muốn tận hưởng đời sống sinh viên, bạn bè tụ tập này kia, với cả nhà ng thân của em hơi xa trường, chứ nếu ko em vẫn thích ở cùng ng thân, có chị có em còn hơn là tự kỷ 1 mình trong phòng ^^
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ở ngoài hơn, ở với người thân cứ kiểu gì.

    Có lẽ tại người thân mình không có con cháu nào ngang ngang tuổi, toàn người già, chán chết :D
  10. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Với lại thi thoảng đến kỳ nghỉ còn vác được lũ bạn học về tổ chức party nữa chứ. Cũng vui phết, lại có thêm bạn bè.

Chia sẻ trang này