1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang ở Dresden này. Ở chung với 3 người nữa và Wohnung còn một phòng trống này :) nếu thấy ở với nhà người thân không tiện thì liên lạc mình nhé :)>-
  2. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Hôm em mới lơ tơ mơ sang, xuống ở nhà ông chú, nói thẳng là em xuống chơi nhé, thế là 2 ngày sau ăn chửi, đại loại là cháu sang đây không kiếm việc làm thêm, suốt ngày cầm máy ảnh có kiếm ăn được không, từ đấy em cạch mặt chả thèm xuống nữa.
    Dọn ra ngoài ở mới biết sướng, party quậy phát đến 10h tối là nghỉ.:P
  3. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    có bác nào trong đây tham gia làm thêm cho mấy chỗ trên trang web talk2move.de chưa?
  4. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Dù em chưa sang nhưng em vẫn đồng tình với ý kiến "Có người thân vẫn đỡ hơn". Nghĩ nhé, khi mình xuống sân bay thì có người đến đón, khi bệnh hoạn hay gặp khó khăn, cần mua sắm gì thì cũng có người giúp mình đúng không..... Ở riêng thì đúng là quá tuyệt, nhưng hãy nghĩ về mặt kinh tế : tiền thuê Wohnung ở chung bèo bèo cũng 200 EU/tháng, tính ra 5 năm học bên này (1 năm dự bị + 4 năm chính thức) là mình mất 12.000 EU, quy thành tiền VN thì lên đến hơn 300 tr. Đây là số tiền mà ba mẹ chúng ta dành dụm gửi sang lẽ ra không đáng mất thì lại bị mất., chưa kế là mình có thể hùng tiền ăn với gia đình người thân với giá hữu nghị, thì tiết kiệm được thêm 1 mớ nữa.

    Theo cách riêng của em "nghĩ" thì như thế lầy : Khi đã chắc chắn sang được thì nên phone cho người thân bên ấy biết trước, nhờ họ đón mình ở sân bay, nói rằng mình sẽ thuê phòng ở và nhờ họ thuê sẵn phòng giúp mình lun :) Nếu người thân này thương mình hay thương ba má mình thì chắc chắn họ sẽ bảo mình về nhà họ ở, còn không thì cứ như ban đầu ra thuê phòng ở riêng thoy [r2)]. Trong thời gian ở nhờ, nếu bác nào đã quyết chí tu nghiệp thì nên hạ tự trọng của mình xuống càng thấp càng tốt, ráng "nhịn nhụt" chờ ngày "vinh quy bái tổ". Ráng kéo dài thời gian ở nhờ càng lâu càng tốt để giảm bớt chi phí cho mình, như anh quachvu nói thì 2, 3 năm chịu không nổi nữa mới ra riêng thì cũng không phải là ngắn nhỉ, tiết kiệm cũng được cả khối :)

    Em có thằng bạn sang Mỹ với ba nó định cư cũng bị bên nội nó chửi dữ lắm, nói nó ăn mặc giống nhà quê, để tóc giống bede, còn đổ thừa nó ăn cắp vặt trong nhà nữa, ba nó ở được có 2 tuần bay về lun còn nó bik khôn ở lại "nhịn nhụt" giờ ở được 6 tháng rồi, có công ăn việc làm và lương bằng cả Mỹ da trắng, nó ở nhờ nhà cô nó mà tiền nhà + tiền ăn + điện + nước cô nó lấy có 200$, nghe đâu sắp lên 500$ :P

    Một chút ý kiến riêng của em để mọi người tham khảo nhé :)@}
  5. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác là nếu bác chân ướt chân ráo đến một đất nước khác mà có người thân ở đó thì bác có rút Handy ra gọi cho họ ngay khi đặt chân đến sân bay ko? Hoặc không thì bố mẹ bác cũng đã nhờ vả sẵn (điều kiện là người thân nội tộc, gần gũi) nên cái này không tính. Đang bàn là bàn cái ở cùng trong 5 năm kìa
  6. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    1 câu lạc đề: Các bác cho em hỏi, được cầm tói đa là bao nhiêu tiền mặt vào Đức mà ko phải khai báo ạ?
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu đi từ Việt Nam thì được mang tối đa 5000$ (khoảng 3800€) tiền mặt mà không cần phải khai báo.
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Những cái anh nói ở trên là kinh nghiệm thực tế của cả anh và của rất nhiêu sinh viện VN đã sống bên đây nhiều năm trải qua. Anh hiểu cách suy nghĩ của em chỉ vì em chưa thật sự qua Đức sống, chưa thật sự va chạm và cảm nhận được cái thực tế ở bên đây. Mấy con số tính của em anh chị bên đây ai cũng tính được, nhưng để nuốt được số tiền 12000€ như em tính ở họ hàng em bên đây thì em cứ chuẩn bị sẵn vài lít nước mắt và phải luyện tinh thần cứng phải hơn sắt thép em ạ. Anh nói thậm xưng như vậy để em hiểu mọi thứ nó không phải màu hồng, hoặc thậm chí khổng được màu xám như em nghĩ đâu. Ở được 2-3 năm là chỉ một số ít thôi em, chứ đa số vài tháng một năm là chịu hết nổi rồi. Ai mà sắp qua chẳng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng tối đa, sẵn sàng chịu khó chịu khổ hả em? Chỉ là mức độ thực tế nó cao hơn hẳn khả năng tưởng tượng của mấy người đó khi chưa qua Đức thôi. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có ngoại lệ, cũng có thể có người may mắn gặp họ hàng tốt, chỉ là anh chưa được may mắn thấy được trường hợp đó thôi.
  9. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    uhm dung roi` o 1 minh hoac voi ban be la suong nhat o chung met moi . tiet kiem dc chut' tien` khong bang` di lam` them cung~ the'
  10. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh quachvu và mọi người nhé, em rất cần những ý kiến đóng góp như thế này để nhìn nhận 1 vấn đề từ nhiều mặt từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân từ những người đi trước. Cám ơn mọi người nhé !

Chia sẻ trang này