1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    e thấy bác cứ như con gái ấy, thanh niên vất ở đầu mà chả sống dk[r23)]
  2. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Cách nói chuyện của bác ấy thì em nghĩ là gái bác ợ.:-ss
    Trường hợp hiếm có ở nhà người thân lâu mà em thấy là thằng ku Spock ( trước nó hay lên đây, giờ nó đi làm thêm mỗi ngày rồi).
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    đúng vậy, cho nên trước đây mình đã dọn ra ngoài, mỗi tháng đi làm 7-8 ngày, kiếm 420-480 € cũng để sống tạm bợ qua tháng nhưng lại được hoàn toàn độc lập, tự do, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Quan trọng nhất là vẫn giữ được sĩ diện tối thiểu còn lại được của mình. Thà mệt mỏi một chút về thân xác còn hơn bị khủng bố triền miên về tinh thần. Đã vậy nhiều khi không chỉ riêng bản thân của mình ở bên đây bị xem thường mà cả ba mẹ mình ở Việt Nam cũng vì mình mà bị mang tiếng vạ lây. Dù là mình có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng có ai là hoàn hảo 100% cả. Mới qua, ban đầu còn e ngại giữ ý đối xử tử tế với nhau, một thời gian sau là chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bới lông tìm vết, dù chỉ là một lỗi nhỏ cũng bị xé ra to, và việc thường xuyên bị hiểu xuyên tạc, đoán già đoán non rồi bị kết tội oan cũng không hiếm, nhưng vì số phận mình là ăn nhờ ở đậu và chỉ là con cháu cũng không dám nói tay đôi để tự minh oan hoặc là tự bào chữa được. Đôi khi gia đình ở VN thì thời gian đầu cũng không hiểu rõ hoàn cảnh bên đây, hơn nữa lại nghĩ còn phải nhờ vả họ hàng bên này nên cũng không dám làm phật lòng anh em mình bên này, kêu con cái cố gắng chịu đựng, còn mình ở bên này mới qua thì chưa có đủ khả năng tự chủ về kinh tế cho nên dù mới qua vài tháng, nước mắt có ướt đẫm cái điện thoại mỗi khi gọi về VN cũng phải ngậm đăng nuốt cay, chờ ngày có thể tự lo được tài chính cho mình để mà dọn ra ngoài ngay khi có thể. Ba mẹ ở Vn thì ban đầu không hiểu cứ bắt con mình ở cùng họ hàng, sau thấy con mình khủng hoảng tinh thần quá mới sợ, lúc đó mới chịu cho con mình dọn ra ngoài.
  4. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi theo diện được bảo lãnh tài chính à mà lại phải phụ thuộc về kinh tế thế? Nói chung nếu tất cả các thành viên trong gia định người thân của mình mà sinh ra và lớn lên ở VN thì còn đỡ được chút chứ nếu mà có yếu tố Đức hoặc lớn lên ở Đức nữa thì khó sống lắm. Vì dân bên này họ sống độc lập nó quen rồi, nên rất khó chấp nhận kiểu ăn nhờ ở đậu như thế. Còn bạn gì tính mỗi tháng tiết kiệm được 2-300eu tiền nhà, nghe thì có vẻ là hay nhưng mà thực chất cũng chỉ là 1 dạng khôn lỏi kiểu VN thôi. ( rất xin lỗi vì nói thế, nhưng đó là sự thật) Vì nếu bạn tiết kiệm được 1 đồng thì người thân bạn coi như cũng mất toi 1 đồng (về căn bản phòng bạn ở hoàn toàn có thể cho người khác thuê lấy tiền được, mà người Việt mình lại toàn tập trung sống ở các TP lớn) đấy là còn chưa kể đến va chạm về lối sống, thêm người ăn uống, thêm chi phí sinh hoạt nữa. Mình thấy xã hội bên này nó an toàn và cũng dễ sống, kiếm tiền đủ để ăn học cũng ko khó đâu. Thế nên tốt nhất là đã sang để học kiến thức rồi thì nên cố học luôn lối sống của Tây ý, kiểu độc lập tự chủ, cái gì cũng sòng phẳng, rõ ràng, có qua có lại. Quan trọng nhất là điều này cũng giúp các bạn mau trưởng thành và dễ hòa nhập với xã hội của họ hơn, nếu có những vấn đề thực sự quan trọng cần sự giúp đỡ của người thân bên này thì cũng dễ ăn nói hơn [:D][:D][:D]
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Ừ thì có người thân là tốt hơn rồi, mà người thân của mọi người chủ yếu làm quán, bạn tiết kiệm được vài trăm nhưng đi học về thì phải chạy xuống đứng Kasse, chạy bàn vân vân. Cứ cho là người thân bạn dễ tính yêu chiều bạn, thì chẳng lẽ lúc mọi người làm đầu tắt mặt tối bạn lại cứ nhong nhong chạy chơi:D Mà ở bên này mình thấy tình cảm họ hàng kém ở nhà nhiều lắm, nên khi đã ở chung rồi thì phải may mắn mới có "người thân tốt":D
    Mình cũng may mắn có bà chị họ, được chị chiều chả phải làm gì, sướng:D Ờ nhưng mà mình ko ở với chị:D
  6. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Anh quachvu học và làm ở bên ấy 9 năm rồi nhỉ, bền bỉ ghê :"> anh cho em hỏi là năm học dự bị mình được đi làm thêm không anh? Em thấy có thông tin ghi là học dự bị chỉ được làm thêm vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông ah`. Không biết ngày thường mình muốn đi làm thêm thì có được hay không ? :( Nhà em cũng không phải khá giả gì chỉ là qua đấy sẽ có các cô giúp đỡ, Hamburg với München nên chắc em không xin Zu nổi rồi, phải sang Stadt khác học nhưng như vậy các cô cũng sẽ gửi tiền sang cho em trang trải trong năm đầu, em không muốn mình mang ơn quá nhiều nên dự định năm học dự bị em cũng tự đi làm thêm, 1 phần cũng để giao tiếp nhiều hơn để cải thiện trình độ ngôn ngữ chuẩn bị bước vào học chính thức :) Mong mọi người ai đi làm trong năm đầu dự bị ĐH rồi thì chia sẻ cho em kinh nghiệm nhé ! Vielen Dank ! :)
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Thường thì ko phụ thuộc vào dự bị mà phụ thuộc vào thời gian bạn ở Đức, trong năm đầu tiên ở Đức thì bạn chỉ được đi làm trong kỳ nghỉ thôi. Nhưng cái này cũng hên xui tùy thành phố nữa, ngày xưa mình ở Hannover hẹn đến 4 cái Termin lên năn nỉ vác cả giấy chứng nhận đã tốt nghiệp Kolleg, giấy nhập học ĐH các kiểu mà nó vẫn ko cho. Xong cuối cùng ng ta thấy mình năn nỉ quá thì bảo, thôi mày đóng 7800E vào tài khoản rồi sperr lại rồi quay lại đây tao đóng cho 2 năm luôn=)) lúc đấy mà có 7800 thì còn năn nỉ đi làm làm quái gì nữa=)) Thế là em lên Berlin các bác ạ, 2k trong tài khoản, 2 năm, ko sperr=))
    Khi bạn chỉ đc phép làm trong kỳ nghỉ thì chỉ còn cách làm chui thôi. 1 là làm cho người Việt, nhưng mà quán ng Việt dễ bị kiểm tra lắm nên phải tìm hiểu cẩn thận. Ngày xưa thì mình làm trong nhà máy thực phẩm bằng giấy tờ của người khác, chỉ là nhân viên làm thuê tuần vài buổi thôi với lại một đống người nên ko ai biết ai vào ai:D

    Ngoài ra còn xuống làm Oktoberfest, lúc đấy vẫn còn là kỳ nghỉ đúng ko các bác, chả thuế má gì:D
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Hamburg cũng có dự bị mà em, chắc là cũng không quá khó như em nghĩ đâu, không thì em học ở Hannover cũng được. Đang học dự bị thì theo anh biết thì trên Giấy cư trú của em không được phép đi làm, mà mới qua chắc em cũng chỉ đi làm chui cho mấy quán Asia gì đó thôi cho nên cũng không cần đến giấy phép đi làm. Nếu như em nói thì anh nghĩ thôi năm đầu cố gắng tập trung học cho xong Dự bị rồi hãy đi làm nếu vẫn còn có khẳ năng cô chú bên đây giúp. Sau 1 năm rồi em đi làm cũng chưa muộn.
  9. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục hỏi không liên quan: Thế bây giờ mình dùng Vietcombank để chuyển tiền sang tk bên Đức thì có bị đánh phí nhiều không nhỉ? Với lại phải mang giấy tờ gì nhỉ?
  10. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    ra ngan hang hoi? bon. no' cho nhanh
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nam dau` co gang hoc tot' khong cu tham di lam` bi truot lai. bi to^ng' co? ve` Vn thi` kho^?

Chia sẻ trang này