1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác, bà cô này nói cứ như ở đấy toàn là lũ mọi[r37)][r37)][r37)]
  2. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    :)) , ôi em nói thật mấy bác trên đây đặc biệt khoái dỗi, em cứ tưởng mình đang nói chuyện với con nít ấy. E nói chuyện trên tinh thần rất thoải mái chả có một tý kỳ thị nào ở đây hết. Còn nếu như mà chỗ in đậm ấy làm bác nào cảm thấy tổn thương thôi thì cho em xoa cái, rút lại. Chứ nếu mà chỉ vì 2 cái chữ đó làm căng đưa em ra ban nick thì hãi quá [r24)] . Vậy nhé ;))


    phải rồi đấy, cái đó là sớm nhất đấy, không còn cách nào sớm hơn đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    còn "lũ mọi" gì ấy là tự bạn trên nghĩ ra nhé. Suy bụng ta ra bụng người thì qua đến Đức này mình mới cảm nhận được đc đấy. [:D]
  3. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hê hê, vâng thưa bà chị, đối với một tập thể có già có trẻ, thì không ai dùng từ chúng, nó và bọn để gọi cả, hay là bà chị sang bên kia lâu quá rồi quên mất cách dùng đại từ nhân xưng ở quê nhà chăng:-w:-w:-w
  4. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ôi thế là bất kính à ? thế phải dùng là "bọn họ" hay là "quý ngài" vậy ? . Mình không có xét nét câu chữ trong nói chuyện bình thường với nhau, kiểu trên đây cũng là nói chuyện xuề xòa ko để ý mấy cái đó nhưng ý không phải là xấu. Xét từng câu chữ rồi tự suy ra là "lũ mọi" thì mình cũng chịu. Bên đây mình mới sang cũng bị kiểu đấy. Gặp người VN bên đây mở miệng chào "em chào chị" là ngay lập tức bị chửi vì "tại sao trông tôi lớn tuổi thế mà cô gọi tôi là chị? không có tôn trọng người lớn" [-X [-X . Đấy là kể nghe vui thôi chứ mà lên đến tận đây mà con bị suy diễn như thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Ai nghĩ gì mình đâu thể quản lý đc người ta. Làm người phức tạp thế đấy. Ở Vn đã phức tạp, qua đây còn phức tạp hơn


    Thôi không cãi nữa, lạc đề topic. Mod vào xử lý sao cái vụ "bọn nó với chúng nó" thì tùy [:D] . I'm ok
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    có cách nào gửi tiền về VN rẻ rẻ một chút không nhỉ. Mình gửi 300 euro qua Western Union hết 26 euro ..ack ack !_!
  5. tyth1402

    tyth1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn
    Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam
    Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ
    Từ trái tim xin 1 lời tôi yêu Việt Nam
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Ồi ý các bác ấy là bác dùng từ như thế hơi phân biệt quá, có vượt biên hay bắc trung nam thì đều ng Việt cả, bác cứ cười xòa mình lỡ mồm phát là xong, mần răng mà phải đáp qua đáp lại.
    Có thể bác nói chuyện 1vs1 thì thoải mái vô tư, tùy ý phát biểu quan điểm, nhưng forum là nơi công cộng, bác cứ để ý tôn trọng người khác một tí.
    Ngày xưa em vào đây kể em đi thi APS hô: HCM mươn nam, ĐCS mươn nam... thế là bị hệ thống tự động ẩn bài viết=))=))
  7. trasuaomai

    trasuaomai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    2
    Các bác cho em hỏi kinh nghiệm đối phó với bọn GEZ với. Bọn nó gửi thư đến bắt điền Antwortbogen. Em lờ đi không làm gì và cũng không gửi lại. Hôm nay bọn nó lại gửi thư đến hỏi mày nhận được thư bọn tao gửi chưa. Nếu mày có Rundfunkgeraet phải anmelden chậm nhất là 31.05. Không có Geraet cũng phải điền lại và gửi lại cho bọn tao. Em thì nhất định là không anmelden. Bà chủ nhà cũng bảo nếu ai đến hỏi thì đừng cho vào nhà. Điều này là tất nhiên rồi. Nhưng bọn nó cứ tới tấp gửi thư đến thì đánh bài cùn như thế nào. Cứ tiếp tục lờ đi liệu có yên với bọn nó? Em cũng chỉ ở nhà này mấy tháng.

    Cảm ơn các bác.
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Nhiều người hỏi cái này quá nhỉ, thôi để em lập một cái topic luật lẹo nhá:D
  9. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    mình có phân biệt bắc trung nam gì đâu , ai nghĩ sao thì nghĩ , hết vui =)) . Nhà mình bà con có đủ 3 miền thì phân biệt kiểu gì đây :)) . Chỉ có cái đại từ xưng hô nó phong phú quá thành ra lại làm tổn thương các bác, thôi thì cho em xin lỗi [:D] . Có điều có cái vụ phân biệt là mình cực kỳ dị ứng với bọn trốn sang đây bất hợp pháp, nó làm cho người ta nhìn cộng đồng VN của mình cái nhìn không tốt, đặc biệt là ở Berlin này. Không hiểu có phải do mình nhạy cảm quá hay không chứ đi làm giấy tờ, bọn ở đây hình như nó ghét người VN, hành lên hành xuống mấy bận. Cái vụ án mình đi Anmeldung nhà vừa rồi chả có cái gì ghê gớm, cơ mà đi lên đó (có cả chủ nhà đi cùng nhé) bảo tao anmeldung nó nhìn passport rồi đuổi về, bảo là mày ở Đức có 3 tháng (visa từ VN qua cái nào chả 3 tháng) ngắn hạn quá tao không có an cho mày, mày đi gia hạn visa đi rồi an ^:)^^:)^ . Thế là em phát hoảng, tức tốc gọi điện hỏi han tùm lum, rồi thì lên cả forum này hỏi vụ anmeldung kiểu gì đây mà nó không cho an ở bên topic gia hạn visa đấy. Rồi sau đó ai cũng bảo chả có gì là sai, đi an đc tất thế là em và chủ nhà lại phải khăn gói lên an lại xem đc không. Mà gặp ngay đúng con mẹ lần trước đuổi mình về. Thế rồi chả hiểu sao vô lần 2 gặp đúng mẹ ấy, định sẵn tinh thần cãi tay đôi với mẹ ấy, ai dè bả cầm passport mình không nói lời nào, xoẹt xoẹt >> 10 phút an xong ^:)^^:)^

    Đấy là mình hiểu nó thấy mình VN nó hành cho bỏ ghét, hay tại mình nhạy cảm quá mình hiểu sai. Ở đâu mình không rõ, chứ ở Berlin VN nhìu nhất mà vượt biên bất hợp pháp cũng nhiều nhất. Họ cứ trốn sang đây, rồi kiếm đại ai đó lấy chồng lấy vợ cho hợp pháp giấy tờ, thế xong, nhưng vô tình lại ảnh hưởng đến cái nhìn người ta về cả cộng đồng. Hôm tuần rồi đc mời đến nhà anh chị người Việt ăn cơm, ông anh ổng kể :"thằng em anh vừa rồi đi không đủ tiền thế là bọn nó quăng sang Nga chứ chưa qua đc đến Đức" [:D] , thế đấy..... Mình nói chuyện với 1,2 bạn sinh viên Việt ở Berlin cũng 3,4 năm, cũng bảo rằng ở Berlin, người VN đi làm giấy tờ thôi thì thâm cung bí sử.... [:D]

    Thôi em nói nhìu quá lại lạc đề. Bác nào giúp em giải đáp hộ cái vụ chuyển tiền về VN với, Western Union mắc quá ~X
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    300E thì em nghĩ bác cứ nhờ ai sắp về mang về hộ thôi, chứ từng ấy mấy bác làm dịch vụ cũng không thích lắm:D Còn nếu cấp bách thì phải western Union thôi:D Không thì bác đợi 6 tháng nữa em về em mang hộ cho=))

Chia sẻ trang này