1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật mới rãnh ngồi đọc mấy cái posts của 2 bác canvas và abc, thật sự là em thấy làm loãng topic quá, kéo dài 3 page luôn, làm câu hỏi của những người ko ai thấy mà antworten dùm cả :(

    Em thấy bác abc có lừa đảo hay không thì cũng đâu cần phải cãi nhau hết 3 pages thế này :( bác ấy cảm thấy có thể lách luật được thì bác ấy làm thôi, còn chuyện bị lộ hay hậu quả hay gì đó thì để tương lai trả lời, khi không kéo trình độ văn hóa với từng câu chữ của nhau ra xăm xoi, haizzzz :(

    Stoppt được rồi đấy ạ !
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Dạ em mà biết về cái học bổng của bác thì em cũng trả lời trọng tâm mạnh ấy chứ ạ:))
    Đã bảo là đừng xỉa xói nhau nữa rồi, lấy chỗ cho em còn hỏi cái khác nữa chứ.
  3. drlinh

    drlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh chị ơi
    cho em hỏi với ạ?
    em đang là sinh viên năm 2 đại học y hà nội
    em muốn sang Đức học về ngành y thì cần những yêu cầu gì ạ?
    mà học y bên đấy có vất vả nhiều ko ạ?
    có nhiều thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống ko ?
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    1. Làm thủ tục tu học như mọi học sinh khác, không có yêu cầu gì khác
    2. Học ngành nào cũng vất vả, nhưng học y, tính thêm phí .. giết tuổi xuân, vì thông thường y học lâu hơn các ngành khác, hết ít nhất 6 năm học, 1 năm kolleg.
    3. Dù là Ngành y không thể nói là thiếu thời gian so với ngành khác, nên vẫn có thể đi làm thêm, và làm thêm thì đủ sống...với điều kiện năng động và có việc làm ổn định.

    Nhưng ý .. để ra trường xin được việc, cũng là một ngành khó. Vì ...Đức nó dễ tin tưởng bác sĩ nó hơn ....tin tưởng bác sĩ nước ngoài .. nhỡ nói nhầm, mổ nhầm là thôi ... hét cơ hội được nói


    ( nói chung Y răng hàm mặt có vẻ dễ thở hơn y tim phèo phổi )
  5. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng tưởng bở, thông tin của bác QuachVu chẳng phải cái bác tìm kiếm đâu, vì cả 3 người đều danh chính ngôn thuận chứ chẳng có gì là giả đạo, nếu có chỉ là giả thích đạo, cái này theo thang điểm trên thì chắc 1 điểm là cùng.

    Đọc mấy dòng in nghiêng của bác là tôi khoái chí lắm, vì nó chỉ có công kích cá nhân chứ chẳng có gì gọi là công kích luận điểm, trò này đối với người có học chỉ thể hiện lạ đối phương đuối lý (Lại chửi xéo khối bác dùng tiếng Đức bồi trên này nữa mới hài =))). Riêng dòng chữ to thì bá đạo, box German lại đi thách tôi viết tiếng Anh??? hỏi bác chứ thằng nào viết tiếng Anh không sai ngữ pháp thì bác cho nó chửi cả nhà mình thoải mái ah? Nói chung bác hạ tôi xuống mấy cũng vậy thôi, một thằng không ra gì như tôi mà còn lên lớp cho bác cứng học được thì thằng bác chắc chắn cũng chẳng ra gì, vậy nên tôi càng bị hạ thì bác cũng bị hạ theo đấy.

    Tóm lại bác thích thế lào thì cứ làm, miễn đừng làm xấu mặt dân VN, dân cầm bằng VN phải thi APS là đã đủ nhục lắm rồi, tôi mặc dù không phải thi APS nhưng đọc các post thì thấy thi qua nó cũng trầy da tróc vẩy đấy. Sau này lại mọc ra "thi KAPS" làm cho các bạn đạo chính gốc phải ngồi cày giáo lý mất thêm mấy tuần thì chắc mấy bản cũng chẳng biết đến những thằng như bác để mà chửi. Đời xin HB của tôi cũng coi như xong rồi nên tôi cũng chẳng cần quan tâm, chỉ buồn vãi nước mắt là đạo đức xã hội bây giờ suy đồi, thằng học nhiều nói chuyện phun mưa như tôi thì buồn một mà buồn những thằng khẩu phật tâm xà, miệng a di đà mà trong tâm không phân biệt được đâu là giới hạn của đạo đức thì buồn 10. Còn thì khẳng định là tôi sẽ không cảnh báo KAAD về những trường hợp như bác, còn chuyện không báo sau khi bác đã sang đây được bằng KAAD và học được 2, 3 kỳ thì tôi không dám hứa.

    Toàn bộ diễn biến của sự việc này và bài viết, hình ảnh, dẫn chứng mình đã & sẽ lưu lại đầy đủ, để đề phòng các bài viết bị xóa và mọi chuyện trở nên xấu đến mức không thể tự đóng cửa nói chuyện với nhau ... dann muss ich leider doch den Rechtsweg einleiten.(*) Dĩ nhiên là chỉ khi nào bác sang Đức rồi cái đã.

    (*)Source: quachvu
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Như bác Vi nói 6 năm, theo em 6 năm đấy mới chỉ là xong phần đa khoa thôi, còn sau đó các bác phải học vào chuyên khoa nữa. Các bác cứ phải tính tầm 10 năm đằng đẵng í^^!
    Còn Răng Hàm Mặt thì cũng có 2 loại, nha sĩ thì 4 năm là ra rồi, nhưng bác sĩ răng thì cũng mệt lắm:D
    Thực ra thì thời gian đi làm thêm cũng có, bạn mà học dài đằng đẵng thế ko đi làm thêm thì cũng hơi khó, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học, theo mình bạn nên chọn mấy tp rẻ rẻ chút, thế là đỡ 1 tháng được vài trăm rồi:D
    Y với luật bên này là vất vả nhất rồi, nhà mình sang đây thì học y nhiều hơn học luật, nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì y vẫn khó hơn. Tiêu chí của bọn Đức là ko chỉ đạo tạo bs có tay nghề cao mà còn đào tạo bs có lương tâm nghề nghiệp tốt. Vì thế mỗi lần vác cái AOK đi khám cũng thấy chắc cái bụng:D
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88

    Đọc đến cái câu này mình cứ gọi là giật cả mình ... đang tưởng lại có Plagiat hóa ra bên dưới có ghi Source :))
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Đó là em nói thế, đề phòng trường hợp lại ném đá em là ....người ta học siêu giỏi lại ..bảo người ta học 10 năm.

    Còn chuyện này thì có 1 bạn đã từng tới phòng em hỏi và cuộc hội thoại là :

    Em là con gái à ?
    Vâng ?
    Em có người yêu chưa ?
    Chưa
    Vậy em nên tóm một thằng nào, chốt hạ cho ăn chắc đã .
    Tại sao?
    Em năm nay báo nhiêu tuổi ?
    Dạ 18.

    Thế nhé :

    18 học 1 năm kolleg là 19.
    19 học Y 6 năm là 25. Dù em thông minh, học giỏi, tiếng Đức như tiếng Việt , nhưng dự trù chi phí ốm đâu, tình cảm lên xuống, buồn ngắm chuồn chuồn .. + 1 năm.
    Về cơ bản 26 tuổi em mon men ra trường. Nhưng ra rồi thì phải có kinh nghiệm thực tế, muốn có kinh nghiệm thực tế thì chăc cũng phải bỏ ra thêm 2 năm lăn lộn.
    Vậy giỏi thì tới năm 28 tuổi mới cứng.

    Lúc tuổi cứng, phải tính cửa riêng tự lập, vậy phải 2 năm lo ổn định sự nghiệp cho nó chắc tay. Vậy là 30 tuổi mới ổn.

    30 tuổi , sau ngần ây năm chiến đấu với bao nhiêu kỳ thi, bao nhiêu sức ép, bao nhiêu vi trùng ...,.. thì dù

    Lúc vào nhan sắc hậu hoa
    Ra trường nhan sắc nhạt nhòa ... rồi em...


    Thế nên giờ em ko kiếm 1 thằng chốt hạ, kiêm cái gì buộc chắc ... thì sẽ không yên tâm học . Không yên tâm học .. năm tháng còn kéo dài ra ...


    Kết quả

    Cuối cùng ...bạn Ý không học Y nữa, mà đúng là kiếm luôn được 1 anh.

  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Và anh đó là Lã Bất Vi? :)
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Làm gì có bác ..., tóm lây em ... .., "để mà cạp đất mà ăn à "..., bản quyền :Ngọc Trinh.


    bố tổ , dạo này toàn phải ghi nguồn ^^

Chia sẻ trang này