1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Hải Phòng - Con đường lập nghiệp! Ai ham làm việc, ham phấn đấu và mong có 1 tương lai tốt đẹp bằ

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi hoc, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy đúng với chủ đề của topic tẹo nào nhỉ. Nhưng thôi đã vào để lại vài dòng cũng chẳng đúng chủ đề luôn vì nếu nói thì giống cái topic sau hai năm đi làm bạn thu đuợc những gì mất.
    Mình là cún không phải gà hiiiiiiiiiii. Xin lỗi các gà nhé, thêm bạn thêm vui mừ nhưng chính hiệu dân Hp. Yêu Hp, yêu sân Lạch Tray. Đang solo vi sau thất bại đầu tiên về tình cảm tạm coi sự nghiệp lên hàng đầu . Giờ sự nghiệp tạm ổn thì mình lại một mình. Thấy cuộc đời đẹp thế mà mình sống tẻ nhạt quá
    Nơi nào gió có thể dừng chân ??[​IMG]
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/06/2007
  2. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy đúng với chủ đề của topic tẹo nào nhỉ. Nhưng thôi đã vào để lại vài dòng cũng chẳng đúng chủ đề luôn vì nếu nói thì giống cái topic sau hai năm đi làm bạn thu đuợc những gì mất.
    Mình là cún không phải gà hiiiiiiiiiii. Xin lỗi các gà nhé, thêm bạn thêm vui mừ nhưng chính hiệu dân Hp. Yêu Hp, yêu sân Lạch Tray. Đang solo vi sau thất bại đầu tiên về tình cảm tạm coi sự nghiệp lên hàng đầu . Giờ sự nghiệp tạm ổn thì mình lại một mình. Thấy cuộc đời đẹp thế mà mình sống tẻ nhạt quá
    Nơi nào gió có thể dừng chân ??[​IMG]
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/06/2007
  3. bsquang82

    bsquang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ủa hay quá ta ! mìn cũng là cún không phải gà. đầu tiên mình không giám vào trang gà này nhưng vì anh bạn vào rồi mình cũng đánh liều nói đôi lời góp ý !
    Cuộc đời mình lênh đênh chán rồi song vẫn chưa có đất nào "dụng võ" cả, bây giờ làm Quản trị mạng đang hoàng nhưng lại không thích lắm, chắn ngắt , mình lại muốn đi đâu đó để vượt lên với cuộc sống khó khăn này . theo các bác em có lên đi xa làm ăn một chuyến không ? thấy mấy ông thầy bói bảo số em là phải đi xa mới khá, kiểu này em phải đi du hành một chuyến mất.
    Cuộc đời như cánh bèo trôi.
    làm thân con Tuất lôi thôi lắm cùng ....
    Xin nỗi các bác gà tí nhé ! em dân HP chính hiệu mà .
  4. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    huuuuuuuuuuu tui mà là anh bạn sao ? co bạn chứ. Sao Những người tuổi con cún phái đi làm ăn xa mới khá được nhỉ? (Câu hỏi lớn đấy có ong thầy bói nào trả lời được không) . Nói chung tuỳ bạn, nếu nơi đến có công việc bạn yêu thích thì hãy đi . Đã có những lúc mình thấy Hp thật nhỏ bé qua chật chội với bản thân mình .... nhưng rồi qua bao nhiêu khó khăn thấy yêu mảnh đất này vô cùng, nơi cho mìn nghị lực để đi tiếp con đường còn nhiều khó khăn .
    Chúc thành công !!!
    [​IMG]
  5. fanruot_mu

    fanruot_mu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Gà trống Hải Phòng 100% đây,đã kết đôi với 1 Gà mái Hải Phòng 100% khác và đã cho ra đời 1 chú dê vàng.
    Vất vả 27 năm nay rồi mà bây giờ vẫn vất vả,mãi mà chưa giàu đc
  6. huonghuongtran

    huonghuongtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    lang thang vào trang của họ nhà gà hp đọc đc câu thơ của bác thích quá nên cm phát :D
    like like!!!

Chia sẻ trang này