1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài dân ca Phúc Kiến "Phải lấy người như anh"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi slowwind, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bài dân ca Phúc Kiến "Phải lấy người như anh"

    Trong tiểu thuyết "Phải lấy người như anh", tác giả Trần Thu Trang có nhắc đến bài dân ca Phúc Kiến cùng tên. Bài dân ca có 1 đoạn như sau: "Em vẫn ước sau này lấy chồng phải lấy người như anh - Đêm đêm ngước nhìn trăng mơ có anh bên cạnh - Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến anh" .Thậm chí tác giả còn trích đoạn dân ca trên ở phần đầu tác phẩm với câu chú thích " lời bạn tôi hát khi say". Như thế có nghĩa là bài dân ca này có thật ngoài đời chứ không phải là chị Trang ấy bịa ra đúng không ạ. Có bác nào biết bài dân ca này thì trích ra đây lời tiếng Trung dùm em với. Cảm ơn các bác.
  2. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    ko biết tiếng Trung vào úp hộ bác để ng biết giúp bác
    nhớ vote sao cho em nhé
  3. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cảm ơn nhiều.Mình vote cho bạn rùi đó.
  4. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi bình chọn vào nick cơ mà
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trong tiểu thuyết "Phải lấy người như anh", tác giả Trần Thu Trang có nhắc đến bài dân ca Phúc Kiến cùng tên. Bài dân ca có 1 đoạn như sau: "Em vẫn ước sau này lấy chồng phải lấy người như anh - Đêm đêm ngước nhìn trăng mơ có anh bên cạnh - Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến anh" .Thậm chí tác giả còn trích đoạn dân ca trên ở phần đầu tác phẩm với câu chú thích " lời bạn tôi hát khi say". Như thế có nghĩa là bài dân ca này có thật ngoài đời chứ không phải là chị Trang ấy bịa ra đúng không ạ. Có bác nào biết bài dân ca này thì trích ra đây lời tiếng Trung dùm em với. Cảm ơn các bác.
    ---------------------------------------------------------
    Bác ơi hình như bản tiếng Việt bác bị thiếu rồi:
    "Trái tim em có ước mơ
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
    Đêm đêm ngước nhìn trăng mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai
    Uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
    Thả chiếc khăh tay theo gió bay đến bên anh"
  6. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    PM hỏi thẳng tác giả cho nhanh bạn ah. Chị Tr đó cũng là mem của TTVN mà. Nick : Thieu_iot
    http://www9.ttvnol.com/Profile.aspx?id=26246
    Have fun
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, tác giả Trần Thu Trang có mặt. Từ năm ngoái mình đã trả lời câu này trên web rồi. Bạn vào link dưới để xem nhé:
    http://sachcuatrang.com/plnna-faq.html
  8. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi với em muốn đọc truyện ****tail tình yêu trên mạng thì xem ở trang nào
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào trang này đọc trước đã nhé.
    http://sachcuatrang.com/letter2.html
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang ơi. Thế muốn nghe bài hát này có được không ạ? Vì dù sao đọc truyện vẫn thấy lãng mạn nhất lúc Thái Vân đi nghêu ngao hát bài này. Dù sao bài hát này cũng đã được chị dùng đặt tựa cho truyện, thì cũng là một cái mốc quan trọng của câu chuyện rồi.
    Nếu chị có link bài hát thì vui lòng share chị nhé. Cảm ơn chị trước nhiều.
    Đọc truyện xong buông xuống ám ảnh nhất là câu "Trái tim em có ước mơ, em vẫn nghĩ rằng, lấy chồng phải lấy người như anh". Bản thân em đã mạn phép cho câu ấy vào status của blog rùi

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]