1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thế là "sự nghiệp" giảm cân cũng đc 2 tháng rồi. Cơ thể xuống 8kg, hoàn toàn khoẻ mạnh. Tối thứ 7 vừa rồi, hơi quá chén. Sáng chủ nhật uể oải qua, vác xe xuống đạp sang Bát Tràng. Sang đến nơi toát mồ hôi toàn mùi rượu. Chợt thấy tởm lợm.
    Chả có cái ảnh nào đẹp về Bát Trang ngoài cái này fục vụ các bác sưu tầm
    [​IMG]
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chú có làm cái nào ko:D[r24)]
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Phanxiphang một buổi sáng cuối tháng 3
    [​IMG]
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hành trình từ TP Kà Mau tới đất Mũi ta có 2 sự lựa chọn, có thể đi xe bus dọc con kênh xuống huyện Năm Kăn rồi đi xuồng ra xã Đất Mũi hoặc có thể lên ngay tầu kao tốc đi. Hành trình dài khoảng 70 km mất khoảng 2h đến 3h xuồng cao tốc chạy.
    Tôi cũng đã tùng đi 3 miền của Tổ Quốc, với quan điểm về cảnh vật của tôi về 3 miền như sau: Miền Bắc-hùng vĩ, miền Trung-lãng mạn, miền Nam-mênh mông. Cảnh vật ở đây hơn đơn điệu một chút. 2 bên con kênh (nước lợ) chỉ toàn dừa nước và cây đước. Có lẽ càng đi xa tp Kà Mau càng nhiều đước, vậy là hôm nay tôi đến xứ đước.
    Bình minh
    [​IMG]
    Dừa nước
    [​IMG]
    Đước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 2h tàu chạy, đây là chợ Đất Mũi, điểm cuối cùng của tuyến tàu kao tốc. Lên đây, các bác xe ôm nhiệt tình và giá cả vừa phải. Cứ hỏi giá và lên xe chạy tới xóm đất mũi (khoảng 3km, 40k khứ hồi) anh xe ôm sẽ đưa name card, khi nào ra thì gọi điện anh ta vào đón.
    [​IMG]
    Nhung ngôi nhà đối diện chợ Đất Mũi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nữa
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái thằng tôi cũng đã đến được cái đích muốn đến.
    Trước cổng vào khu du lịch Mũi Kà Mau thấy mấy chị phơi cá ngon quá. Lúc ra tôi còn vào nhà một người dân mua 1 con và muốn nướng ăn ngay. 2 vợ chồng đồng ý ngay, chị vợ nướng bằng than hoa, anh chồng xách ra chai rươu "quê". thế là nhâm nhi với anh 2 hết 3 xị. hơi fê fê....
    [​IMG]
    Đây là cái cổng vào khu du lịch Mũi Kà Mau. Đến nơi chìa cái thẻ HDV ra, đáng lý được miễn vé, nhưng, bác gác cổng bảo đóng góp xây dụng quê hương. Ok ngay, giá vé 10K
    [​IMG]
    Đến lúc này cái máy chụp ảnh dở chứng hết pin thế mới tức.
    Anh này chụp trên cái chòi quan sát. Rừng đước chính là đây.
    [​IMG]
    Nếu tính số nhà từ Lũng Kú, cực Bắc Tổ Quốc thì cái nhà trong anh là cái nhà số cuối cùng của nước ta.
    [​IMG]
    Mốc toạ độ chính là đây
    [​IMG]
    Cái thằng tôi lang thang trong đó cả buổi sáng, kể cả thuê tắc ráng chạy lòng vòng nữa kết luận (theo tôi) đây là mỏm đất cuối cùng của Tổ Quốc.
    [​IMG]
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bạn QA chịu khó resize ảnh đi, load mãi mới xem được đấy.
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho người thân
    [​IMG]
    Lúc còn học phổ thông cơ sở, có môn sinh học tôi đã khổ sở học thuộc lòng về hệ sinh thái ngập mặn. Giờ nó là đây
    [​IMG]
    Ảnh chụp trên đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    Conf nữa
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    TTVN cho up ảnh trực tiếp mà, vào csi đính kèm như này này
    [​IMG]

    sau đó bấm upload, rồi chọn chèn vào bài, ăn luôn.
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Về đến TP Kà Mau, jời vẫn còn nắng vàng rực rỡ mặc dù đã gần 6h. Định bụng ngồi ở 1 quán nào đó gần bến xe nói chuyện với người dân địa phương. Thấy 1 quán cũng thoáng mát có bán các loại đồ uống cùng 1 quầy điện thoại nhỏ tôi liền vào kêu lon bia và đĩa bò khô. Bà chủ cũng không bận lắm nên cũng ra ngồi nói chuyện với tôi vì thấy tôi nói giọng Bắc lai 1 chút giọng Nam. Hoá ra bà chủ củng là người Hà Nam, gia đình bà di cư vào Nam những năm 90 của thế kỉ trước. Bà nói kể từ đó chưa có về lại miền Bắc. Hỏi đủ thứ chuyện ngoài Băc. Thấy tôi cũng có phần nhem nhuốc sau chuyến đi dài (cũng định bụng uống xong lon bia qua bến xe thuê 1 cái nhà tắm để gột rửa mồ hôi) bà nhiệt tình mời vào sử dụng nhà tắm của gia đình.
    Hồi chiều, tôi đã đặt vé về Sai gòn của Mai Linh, nhưng, về Sài Gòn chơi 2 ngày cũng chán thế là thằng tôi quyết định đi Châu Đốc. Chạy qua bến xe đổi lại cái vé về Tiền giang và gọi điện cho văn phòng Phương Trang ở Tiền Giang đặt cái vé đi Châu Đốc ngày hôm sau.
    Bữa cơm tối cũng đơn giản, 1 xuất cơm sườn đặc trưng trong Nam và "ăn gì cũng giá, uống gì cũng đá" tôi order thêm đĩa giá chần và cốc trà đá to. :D
    9h45 lên xe, mặc dù xe chưa chạy nhưng bác tài vẫn nổ máy và chạy điều hoà, thật là dễ chịu. 10h xe chạy, xe êm, nhạc êm thằng tôi gọi điện về chucs vợ ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
    còn nữa
  10. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vancouver, Canada Summer 2011[​IMG]

Chia sẻ trang này