1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2661986, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến những điều đã cũ thì em chẳng thể nào mà ko nghĩ được ... Chả hiểu điều gì đang xảy ra, em chả biết mình đang quyết định gì ... Chỉ biết đang mệt mỏi quá mà thôi .. Anh là thế, ân cần chu đáo, sáng hôm qua dù em đã bảo rằng sáng ra ko cần dậy sớm gọi em, dù em đã bảo em tự dậy được, anh vẫn bướng bỉnh vẫn gọi em dậy , vẫn yêu thương em thế cơ mà ??? Vẫn là anh mồm nói với em rằng "tôi trả cô những thứ ko thuộc về tôi " nhưng mà những thứ đó là áo anh mua cho em, hạt hướng dương anh mua cho em ... Anh xấu mồm lắm,luôn nói linh tinh mà, nên bây giờ em chả hiểu gì hết, nên cuối cùng cũng chẳng muốn hiểu gì nữa ...Chỉ biết mình đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ...Mặc kệ người khác
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Anh" là cái tên em save cho contact của anh trong điện thoại em. Chỉ là "Anh" thôi.. Em cũng không biết anh là như thế nào?!. Ko phải là bạn yêu. Ko phải là anh yêu. Càng ko phải là anh trai :)) Đơn giản chỉ là Anh không thôi.
    Cũng như việc em không hiểu tình cảm dành cho anh là gì. Nếu là thích thì sao khi bên anh em ko thấy ngượng ngùng, và sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ mong.
    Nhưng nếu là không thích thì sao mỗi lần ghép anh với nang_thu chẳng hạn thì lòng em lại khó chịu, cứ như anh là của em và sợ người khác cướp mất anh vậy. Sợ ai đụng đến những gì là "của em". Giống như việc em cảm thấy mình kém cỏi không có được những gì mình thích.. Em ghét cái cảm giác đấy.., nên em đã đột ngột đi như vậy đấy, anh biết chưa? Nhưng dù bọn mình bây giờ có tiếp tục chơi với nhau hay không, sau này có là gì của nhau hay không, thì anh vẫn là "Anh" trong contact ở điện thoại của em. Là người quen sơ sơ, là bạn, là người yêu, hay là bất cứ gì khác, thì vẫn luôn là "Anh" trong điện thoại của em, là "Anh" ở đầu mỗi pm của em, là Someone special...!
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Anh" là cái tên em save cho contact của anh trong điện thoại em. Chỉ là "Anh" thôi.. Em cũng không biết anh là như thế nào?!. Ko phải là bạn yêu. Ko phải là anh yêu. Càng ko phải là anh trai :)) Đơn giản chỉ là Anh không thôi.
    Cũng như việc em không hiểu tình cảm dành cho anh là gì. Nếu là thích thì sao khi bên anh em ko thấy ngượng ngùng, và sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ mong.
    Nhưng nếu là không thích thì sao mỗi lần ghép anh với nang_thu chẳng hạn thì lòng em lại khó chịu, cứ như anh là của em và sợ người khác cướp mất anh vậy. Sợ ai đụng đến những gì là "của em". Giống như việc em cảm thấy mình kém cỏi không có được những gì mình thích.. Em ghét cái cảm giác đấy.., nên em đã đột ngột đi như vậy đấy, anh biết chưa? Nhưng dù bọn mình bây giờ có tiếp tục chơi với nhau hay không, sau này có là gì của nhau hay không, thì anh vẫn là "Anh" trong contact ở điện thoại của em. Là người quen sơ sơ, là bạn, là người yêu, hay là bất cứ gì khác, thì vẫn luôn là "Anh" trong điện thoại của em, là "Anh" ở đầu mỗi pm của em, là Someone special...!
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi, 1 thời gian cũng chẳng dài lắm, em chẳng vào đây viết ... Từ cái ngày anh đối xử tàn tệ với em ... Từ cái ngày mà em cười thản nhiên cái lúc anh dập máy vào mặt em... mỉm cười và nhắm mắt ngủ ... Thì em đã ko còn cảm thấy ở bên anh là 1 điều hạnh phúc nữa ... Buồn cười nhở???Em đã mang đầy đủ trong mình 1 suy nghĩa "từ bỏ " 1 ngày nào đó mà thôi
    ừh , thì anh cứ cười khẩy và nói rằng " thích từ bỏ thì từ bỏ luôn đi " ừh, thì anh cứ nói rằng " em mang tư tưởng từ bỏ thì anh cố gắng làm gì " ừh, anh cứ nghĩ như vậy đi ... Em chẳng phải đứa con gái toàn diện gì cho cam ...Chắc chắn là như thế, em trắng tay, em chả có gì cả đâu, chẳng bằng bao nhiêu đứa con gái xoắn xít bên anh, ko thể bằng ... Nhg mà , em có những cái của riêng em ... Chỉ của riêng em mà người khác ko có được ...Anh sẽ là người mất mát khi em từ bỏ.. ừh, thì em tự tin thế đấy, tự tin 1 cách điên rồ dở hơi như thế đấy ...Điên nhở?? Tự tin thế mà có từ bỏ anh đâu Nhg mà em cũng vẫn sẽ cười, sẽ cười, sẽ cười dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
    Tự nhiên em thấy mình trơ trơ ra với mỗi câu anh nói, tự nhiên em thấy mình chẳng muốn nói gì với anh, chẳng muốn trò chuyện, chẳng muốn cố gắng để anh hiểu em nữa, tự nhiên em buông thõng tay, buông 1 cách kỳ lạ, buông từ bên trong tâm hồn em...Buông lỏng lắm, nhg mà hình như vẫn níu áo anh lại, níu áo anh như đứa trẻ con sợ mẹ nó đi mất ... ừh, thì em sợ, em sợ thật mà..Đâu ai là ko sợ khi phải ở một mình ... Nếu nói là ko thì là nói dối ... Nhg em làm được, em sẽ vượt qua được mà Em cười vậy đấy ...Se cười thôi mà
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ANH.....em đã rung động vì ANH ....
    ANH ...đã chinh fục được trái tim em....
    ANH...nhưng em kô thể đến với ANH...
    ANH...chỉ vì anh đã có gia đình....
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!
    Lâu lắm em mới viết !!! Và em đồng ý rằng em và anh chia tay nhau rùi đấy !!! Bùn cười nhở ...Tình yêu là vậy đấy ...Rùi cũng đến 1 ngày như bây giờ thôi anh nhỉ
    Em có buồn ko? Ko thì phải, có lúc em muốn khóc chứ,nhg em chẳng bùn, cố nặn ra vài giọt nước mắt, mà nặn mãi nặn mãi chẳng ra, cú thế cơ chứ Em thật là đứa tệ hại phải ko?Người sai là em, kẻ ko đúng là em ... Người ngang ngược là em ... Anh cũng chịu đựng đủ rùi anh nhỉ???Em ko nên ích kỉ giữ anh bên mình khi mà em chỉ làm khổ anh mà thôi ..Em chẳng xứng đáng có 1 người yêu như anh ... Vậy thì ta chia tay anh nhỉ???
    Có phải em ko yêu anh ko???Ko phải đâu, em biết em yêu anh chứ, em biết nếu từ bây giờ thiếu vắng anh sẽ rất bùn ...Sẽ rất thiếu thốn ...Nhưng em tự dặn mình cố gắng thôi ...Vì thà như vậy còn hơn 2 đứa cùng mệt mỏi ...ừh, cô đơn 1 chút thôi, anh nhỉ ...Em sẽ sống như ngày ko có anh, chẳng có ai bảo vệ,chẳng ai thương và chẳng ai lo lắng ...Em đã đi về phía anh thì em cũng sẽ đi về hướng khác được mà ...Cố lên thôi, em sẽ làm được ...Em tin thế !!!
    Phải hạnh phúc anh yêu nhé ... Em vẫn có anh, có anh bên trong trái tim này
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật. Người ta càng yêu nhiều thì lại càng dễ bị thất tình nhiều hay sao vậy. Ngay cả khi bị đá rồi, vẫn đỗ lỗi cho bản thân mình, vẫn nghĩ về người kia, sợ có làm sao không, có buồn không...thật là.
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự là vì yêu nhiều thì có lẽ đã chẳng làm tổn thương nhau đâu ... Tớ chẳng đổ lỗi cho bản thân mà là tất cả đúng là như vậy thì có ý Thôi thì hoặc là đổ tội cho bản thân cũng là 1 cách để nhìn mọi thứ thanh thản hơn
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Post cái Link bài Anh của bạn lên đây nèo
    miềng nghe ké phát
  10. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trằn trọc mãi, giấc ngủ chẳng thể trọn vẹn được anh àh ...Anh thì vẫn sẽ như thế,ngủ ngon lành ...Đôi khi anh vẫn vậy ...Ngon lành ngủ trước mặt em rùi bảo "Lúc nãy có con gì nó lao vào cắn anh có phải ko?" Lớn rùi mà anh ăn nói rất chi là ba liên thiên ...Em vẫn thầm trách ... Vẫn rất ghét cái lối nói ngang tàng đó của anh ... Nhưng giờ lại nhớ vô cùng Nhớ lắm ý, ngang ngược cũng được, nhưng yêu thương em cơ mà
    hơn 5h nhắm mắt ngủ, 6h30 lại bị đánh thức dậy, lại cố chợp mắt 8h30 lại bị mẹ gọi dậy, cố nằm thêm, cứ lơ mơ, mãi cuối cùng 10h e mới bò ra khỏi giường được ...Em nằm mơ thấy anh anh àh ...Anh ở nhà em, cùng em giúp bố, vẫn cái mặt nhơn nhơn nháo nháo của anh, bàn tay khuya loạn xạ như 1 đứa trẻ lên 3 anh đứng đó với bố, bảo bố nên quay mặt này mặt kia, dù ánh mắt bố nhìn anh lù lù ở đó là ko thích ...Anh mặc kệ ...Bố vẫn thế, chẳng thích bọn mình yêu nhau, bố cản mãi mà ko được rùi còn gì ... Mình cũng đã bảo sẽ cố gắng, chỉ tối hum kia thôi, trời lạnh, anh ôm em vào lòng và nói "chỉ cần em tin anh là được" cơ mà ... Nhưng em thì ko biết chờ đợi, em sọ chờ đợi, sợ anh bỏ ra đi trước em nên giận nhau thì em chia tay lun ...Em là kẻ sai, là người quá quắt, là người đòi chia tay, cớ sao em lại mún anh đi tìm em chứ, cớ sao em lại mún anh cần em chứ ngay khi bản thân em chẳng bao giờ vì anh mà cố gắng Ừh, anh vẫn nói "em biết sai mà vẫn làm " ừh, em là người như vậy ...Và anh thì chẳng phải là 1 nửa của cuộc đời em để cùng em đi đến cuối con đường ... Tự nhiên nhớ tin nhắn của anh "anh muốn mình tốt hơn để tốt với em hơn, em đừng suy nghĩ nữa, 1 ngày nào đó thật đẹp trời, em và anh sẽ cùng đi trên 1 con đường.Ngủ ngoan" Mọi thứ còn đó, anh chẳng tắt đt với em,anh chẳng làm gì cả, anh chỉ ko nghe đt của em ...Nhưng em sợ lắm, sợ phải chờ đợi nên em cắt tiệt tất cả hết đi
    Hết rùi, anh chẳng quay về đâu

Chia sẻ trang này