1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    The Fountainhead -> Chán ko buồn chết. Một tác phẩm có ý tưởng thú vị nhưng mà cách diễn đạt dài dòng đàn bà giết chết sự hứng thú muốn tiếp tục đọc của tác phẩm. Từng đấy ý chỉ cần viết trong 3 trang là đẹp thì kéo dài tới 30 trang. Nói chung, sau cuốn này mình đành miễn cưỡng đồng ý rằng phụ nữ gần như ko thể cạnh tranh với nam giới để đạt tới đỉnh cao viết văn. Cuốn này cho 6đ, chủ yếu về ý tưởng.
    The Crossing - Đang đọc, chưa dám kết luận nhưng tương đối thích phong cách viết của McCarthy. Có điều dịch quá kém.
    Coraline: Hơi quá đơn giản nhưng cũng được. Cho 6đ
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Coraline tớ xem fim rồi nên truyện chỉ cho 2đ (có thể bị trừ lỗi do bản dịch) Rất ngưỡng mộ các bạn làm fim có thể chuyển thể 1 truyện như thế thành 1 fim như thế
    Đọc lại lần 3 Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.
    Đang muốn đọc lại Tiếng chim hót trong bụi mận gai, mà chưa đòi được truyện về >_<
  4. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Bắt trẻ đồng xanh rất hay!
    Qúa hay cho những người hay bị đau đầu kinh niên.
    Tôi đang đọc "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" của Haruki Murakami.
    Nên đọc để thấy tại sao các nước phát triển bậc nhất lại sản sinh ra những quái kiệt, theo cả nghĩa tốt và xấu của từ này. Và tâm thức buồn bã, cô đơn và tự cô lập mình của người hiện đại.
  5. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Ngầm"- Haruki Murakami
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oscar Wao: Thú vị, viết tốt.
    Vượt Lằn Ranh + Những con tuấn mã: Rất hay, đúng gout. Mỗi tội là dịch siêu siêu dở.. :(
    Đang đọc The Innocents Abroad của Mark Twain: vừa đọc vừa lăn ra cười. Phải nói Mark Twain viết rất hài hước và sắc sảo..
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình copy... một đoạn email đã viết cho một người bạn về cuốn này để chia sẻ với bạn nhé. :)

    Trong kỳ nghỉ vừa rồi em có đọc cuốn Bắt trẻ đồng xanh. Khá là hay anh ạ. Hì. Em mua từ hồi đầu năm và đã đọc 1 ít vào lúc nào đó nhưng sau đó cứ di chuyển suốt, chẳng có thời gian nên mang về quê đọc.

    Lối văn học em được tiếp xúc đầu tiên là thuộc dạng văn học cổ điển, rất đẹp, rất tinh tế, rất chuẩn mực cả về nội dung, tư tưởng, ngôn ngữ.... Thế nên sau này khi đọc vài tác phẩm văn học hiện đại của Trung Quốc (thế hệ 7x-đời đầu 8x bây giờ) em thấy rất phản cảm và không muốn đọc. Bắt trẻ đồng xanh thì lại là tất cả những gì nổi loạn. Một thứ ngôn ngữ rất thô thiển, rất tục tĩu của một chàng vị thành niên 16 tuổi - Holden. Nhưng đọc xong thì thấy nhẹ nhàng, trong veo. Nếu anh đã đọc tác phẩm Tốt-tô-chan Cô bé ngồi bên cửa sổ thì sẽ thấy tư tưởng của cuốn này cũng... mang dáng dấp như vậy. Nhưng em đánh giá cuốn này cao hơn Tôt-tô-chan ở tất cả mọi khía cạnh. :D:D

    Em đọc xong và thấy rất nên hướng trẻ em ở tuổi vị thành niên theo tư tưởng giáo dục của tác giả. Hihi.

    Khi đọc nhiều sách thì sẽ có những nhìn nhận và thay đổi trong cách suy nghĩ. Ví dụ như khi xưa đọc Ruồi Trâu, em cảm thấy rất khâm phục nhân vật Ruồi Trâu đó. Một mẫu hình rất chuẩn mực trong tư tưởng XHCN. Tuy nhiên sau này thì em thấy mình thay đổi. Rett Butler, Scarlett trong Cuốn theo chiều gió, hoặc là Roark, Dominique trong Suối Nguồn của Any Rand làm em thích thú hơn nhiều. Bởi vì họ rất cá tính, sống với tất cả nhiệt huyết và biết rất rõ mình cần cái gì ở cuộc đời này do họ hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cái gì thì tốt cho mình. Điều nữa là, cái tôi của mỗi người luôn luôn phải được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Và sau khi đọc xong cuốn này thì em muốn nói dzới cái cậu Holden 16 tuổi kia là: "Đường còn rất dài... rất dài... Hãy trở thành Rhett Butler hoặc Roark cho tôi... vì tôi đã trót tin cậu... Đừng trở thành gã Ruồi Trâu... vì như vậy thì uổng quá... " :).

    Anh sẽ... cảm thấy mìn thiệt khiếm khuyết vì đã... quá ngoan ngoãn và... hầu như không biết đến nổi loạn là dzì. :D:D
  8. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  9. blackcaffe

    blackcaffe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 8x plus.
  10. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Tanh" -Lý Tây Mân
    Hết rồi thì tớ sẽ chuyển sang "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"-Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ trang này