1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Quyển này hay không bạn ơi? So với các cuốn khác của ông ý thì thế nào?:-c:-w:-w

    Tớ đang đọc Blind willow, sleeping woman.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    Quyển này rất thú vị, mình mượn của bạn đọc xong rồi chạy đi mua cho mình 1 quyển để thi thoảng lôi ra gặm lại. Đối với mình thì Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới hay hơn Kafka bên bờ biển, IMO :D
  3. Sicile

    Sicile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khói trời lộng lẫy - Nguyễn Ngọc Tư
  4. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Bác này vừa gặp bên topic phim Rừng Nauy đây mà.

    b-( Hôm trước hỏi bác xong mới nhìn lại trên giá sách, hóa ra em đọc quyển này lâu rồi mà không nhớ, chết mất.@-). Chắc bác là fan của Murakami, em thì em chỉ thích đọc những quyển mà nó, nói thế nào nhỉ, không có yếu tố siêu thực trong đấy. Thế nên em đọc đi đọc lại Rừng Nauy, Phía nam biên giới, phía tây mặt trời và mấy quyển truyện ngắn thôi.. đọc theo kiểu Toru đọc The great Gasby ấy [r23)]

    Những quyển kia em đọc không hiểu mấy nên thấy nó kết thúc theo kiểu "nhà vua và các thần dân đều ôm bụng cười":-"
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc "Tình nhân" - tập truyện ngắn của Janus Leon Wisniewski (Tên ông này khó viết quá). Cảm giác là chưa bằng "Cô đơn trên mạng", tuy nhiên đúng là kiểu văn của Janus, tình yêu thời hiện đại đầy bi kịch và kết thúc mở, ít khi có hậu và hơi khó hiểu. Nhưng trong tập này cũng có vài truyện hay ví dụ như truyện được chọn làm tên của tập truyện - "Tình nhân".

    Đang đọc "Những bức thư không gửi" - A-den Cu-tui, hoài cổ một chút ...
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Những tác phẩm của nhà văn Đức Erich Maria Remarque, trong đó cuốn "Ba người bạn" mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
  7. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa xem phim chưởng cứ tưởng là thật, đúng là một thời ngố.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Truy Mộng - Dream Hunters
    (trích)

    “Thần đến,” nhà sư nói, “để cầu xin cho sự sống của một tiểu hồ ly, trong thế giới của thần, nó bị lạc trong mộng quốc. Nếu không có sự trợ giúp của ngài, e rằng nó sẽ chết.”
    "Và có lẽ đó là điều mà nàng muốn", Mộng Đế đáp, "Hơn nữa, cô ta chỉ là một hồ ly tinh. Mạng nàng có là gì với ngươi chứ?"
    Nhà sư ngập ngừng. “Phật tổ bảo ta phải yêu mến và tôn kính chúng sanh. Tiểu hồ ly này chưa từng làm hại thần.”
    Mộng Đế nhìn nhà sư. "Chỉ có vậy thôi sao?" Ngài nói, không chút xúc động. "Đó là lý do ngươi bỏ lại ngôi chùa, và đến tìm ta? Chỉ vì người yêu thương và tôn kính chúng sinh?"
    “Thần có trách nhiệm với vạn vật,” nhà sư nói. “Bởi vì, là một đệ tử nhà Phật, thần đã đặt sau lưng mình tất cả những ràng buộc của ham muốn, tất cả những ràng buộc thế gian.”
    Mộng Đế không nói gì cả. Dường như ngài đang đợi.
    Nhà sư cúi đầu thấp hơn nữa, “Nhưng thần nhớ cảm giác của làn da nàng, khi nàng hóa thân thành thiếu nữ, và đó là một kỷ niệm mà thần sẽ mang xuống mồ, và đến thế giới bên kia. Tất cả những ràng buộc của tình cảm rất khó mà xóa đi.”
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất là mình đọc "Kẻ hai mặt" của amélie nothomb. Thấy quảng cáo dữ nhưng nội dung thì hơi nhạt. Bây giờ sợ nhất là mấy trò PR sách [:P]
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Minh doc Ben nhau tron doi cua Co Man thay chan qua/ Khong the nao ma doc het noi mac du da co gang het suc du rang sach viet cung cha co gi la kho hieu/ Chi thay chan va chan/ The thoi/ Ban nao doc roi phai tich cho minh biet cai hay cua no voi/ Xin cam on/

Chia sẻ trang này